Phú Thọ: Xe quá tải lộng hành, nhiều tuyến đường 'kêu cứu'

Bất chấp lực lượng tuần tra kiểm soát, từng đoàn xe quá tải chở vượt thành thùng, vẫn ngang nhiên chạy giữa ban ngày mà không bị xử lý

Liên tục trong các ngày 17 - 18/7 , nhóm PV Phapluatplus.vn bắt gặp hàng chục xe đầu kéo ben, chở hàng phủ bạt kín cao ngất ngưởng, xuất phát từ ga Văn Phú (Yên Bái ) chạy trên các tuyến Quốc lộ 32 C và tỉnh lộ ĐT-320 đoạn thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, về khu công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì .

Sáng ngày 18/7, nhóm PV ghi nhận được toàn cảnh, đoàn xe ùn ùn kéo vào bàn cân của Công ty cổ phần CMC để nhập hàng, tại đây những núi đất cao lanh trên thùng xe đầu kéo, đã được mở bạt cao ngất ngưởng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được là nặng gấp đôi trọng tải cho phép .

Sau khi trút hàng xong, những xe này lại hối hả quay về ga Văn Phú ( Yên Bái ) để tiếp tục bốc hàng, một chiếc máy xúc lật đã túc trực sẵn ở đó múc đất lên thùng xe, rồi dùng gầu lu lèn nhồi nhét cho tới khi đắp cao có ngọn, mới phủ bạt và từng chiếc xe lại ì ạch bò ra khỏi bãi tập kết, khi phát hiện có người ghi hình, các lái xe còn lại trong bãi nhốn nháo, dùng máy xúc gạt bớt hàng xuống đất và đỗ tại chỗ không di chuyển nữa .

Nhóm PV hỏi một tài xế trong đoàn xe này, anh ta rụt rè giây lát rồi cũng chia sẻ với PV: "Em lái thuê, chủ bảo chạy đường nào thì chạy theo đường ấy, cả đoàn chỉ có mấy con mầu đỏ của chủ khác, là dám chạy theo Quốc lộ 32C rồi rẽ sang cầu Phong Châu, còn bọn em chạy khoảng hơn chục km trên Quốc lộ 32C là phải rẽ sang cầu Hạ Hòa chạy theo tỉnh lộ ĐT -320, qua thị xã Phú Thọ ra Quốc lộ 2 về Việt Trì, tất cả các xe đều chở từ 50 - 55 tấn, nhà máy gạch của Công ty cổ phần CMC, chỉ nhận hàng tới 16h30, xe nào về muộn đều phải ngủ qua đêm chờ tới 7 h sáng hôm sau mới được vào cân " .

Đoàn xe tải nặng nối đuôi nhau trước cửa nhà máy gạch của Công ty cổ phần CMC.

Theo quan sát của PV, trên Quốc lộ 32C đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Phú Thọ và Yên Bái ngày nào cũng có các tổ tuần tra kiểm soát của CSGT và TTGT chốt chặn, nhưng không hiểu sao đoàn xe khủng này vẫn về đích trót lọt, thậm chí xe công vụ của Sở GTVT Phú Thọ, chẳng rõ vô tình hay cố ý mà lại che khuất biển số 1 cách hài hước .

Xe của TTGT được che khuất biển số, chạy trên Quốc lộ 32C ( ảnh cắt từ clip)

Trao đổi về điều này với phóng viên Phapluatplus.vn, ông Hạ - Phó chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết: "Nếu đoàn xe đi theo đường Quốc lộ 2, thì anh em tôi lại không quản lý cái đường này, vì anh em tôi đã phối hợp đặt 1 trạm cân liên ngành trên Đoan Hùng, chắc nó không đi về tuyến ấy " .

Khi PV nói rằng có gặp tổ công tác của TTGT đi tuần trên Quốc lộ 32C đoạn giáp ranh 2 tỉnh, nơi đoàn xe chạy qua, thì ông này cho hay sẽ kiểm tra anh em trên đó xem cụ thể thế nào rồi thông báo lại sau.

Qua ghi nhận của nhóm PV, hiện tượng xe quá tải đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong khi đó các tổ đội tuần tra kiểm soát chưa nỗ nực phát hiện, để xảy ra tình trạng bỏ lọt nhiều xe quá tải trên chặng đường gần 100 km, là 1 điều vô cùng khó hiểu.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Nhóm PVĐT

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phu-tho-xe-qua-tai-long-hanh-nhieu-tuyen-duong-keu-cuu-d19003.html