Phụ nữ Đắk Nông tự tin và tỏa sáng

Vượt qua áp lực cuộc sống, phụ nữ Đắk Nông phát huy bản lĩnh, tự tin tham gia đóng góp vào các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, các chị, em vẫn 'giữ lửa' cho hạnh phúc gia đình, xây dựng hình ảnh phụ nữ Đắk Nông thời đại mới.

Biến áp lực thành động lực

Đảm nhiệm vai trò UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông, công việc nhiều áp lực, bận rộn, nhưng bà Hà Thị Hạnh luôn cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Theo bà Hạnh, Bác Hồ đã nói: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Người làm công tác dân vận cần phải kết hợp đồng thời nhiều yếu tố “Óc nghĩ, mắt trông, chân đi, tai nghe, miệng nói, tay làm”. Do đó, cũng như nhiều cán bộ nữ lãnh đạo khác, bà luôn kết hợp giữa tư duy và hành động, nhất là sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói, nói dân nghe, vì dân phục vụ.

Bà Hà Thị Hạnh (thứ 2 bên phải), UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Đắk Nông luôn tu dưỡng, rèn luyện, lấy hiệu quả công việc, niềm tin yêu của bà con làm động lực để vượt qua khó khăn, áp lực

Từng đảm nhận nhiều chức vụ, công việc khác nhau, bà Hạnh hiểu chức vụ càng cao, áp lực, trách nhiệm càng lớn. Vì vậy, trong công việc, bà không nói suông, làm việc ngồi bàn giấy mà luôn cố gắng dành nhiều thời gian để đi cơ sở, trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống, mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân. Bà Hạnh kêu gọi, vận động nhiều nhà hảo tâm, đơn vị cùng chung tay xây dựng nhà ở, sinh kế, tặng sách vở, quần áo... hỗ trợ giúp đỡ bà con khó khăn.

Bà Hạnh cho biết: “Làm bất cứ ngành nghề nào cũng đều có áp lực, do đó, không riêng tôi mà các nữ lãnh đạo, chủ chốt của tỉnh đều phải tu dưỡng, rèn luyện, lấy hiệu quả công việc, niềm tin yêu của bà con làm động lực để vượt qua. Chúng tôi luôn chủ động học hỏi trên mọi phương diện thông qua đọc sách báo, từ người đi trước, đồng nghiệp… để lãnh đạo, chỉ đạo công việc được trôi chảy, hiệu quả”.

Tôi cho rằng, áp lực là một phần của công việc, cuộc sống và là động lực để thử thách bản thân. Do đó, mỗi chị, em phải luôn bình tĩnh, chủ động biến áp lực thành động lực, cơ hội để phát huy vai trò, trách nhiệm cao nhất đối với công việc".

Bà Hà Thị Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông

Cũng theo bà Hạnh, bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đội ngũ nữ lãnh đạo của tỉnh còn nỗ lực làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ để vun vén cho tổ ấm gia đình. Bởi gia đình luôn là điểm tựa, là đích đến của mỗi người phụ nữ. Trong có ấm thì ngoài mới êm, muốn việc xã hội được tốt thì trước hết, bản thân phải làm tốt việc gia đình.

“Trong gia đình chúng tôi luôn bình đẳng, khi về nhà thì trai cũng như gái đều xắn tay để giúp nhau từ việc nhỏ đến việc lớn. Mỗi thành viên trong gia đình, nhất là người phụ nữ như tôi luôn là trọng tài của mọi việc để trở thành hạt nhân đoàn kết các thành viên, để gia đình luôn hòa thuận, ấm êm, cùng giúp nhau trong công việc và cuộc sống”, bà Hạnh chia sẻ.

Sự sẻ chia, gắn kết của gia đình

Theo bà H’Vi Ê Ban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông, phụ nữ là một nửa của thế giới, là lực lượng đông đảo của xã hội. Mỗi chị, em có một hoàn cảnh, một công việc khác nhau. Do đó, để có thể hài hòa, tập hợp, đoàn kết chị, em vào trong tổ chức hội là điều không hề dễ dàng. Đây cũng chính là áp lực và là trăn trở của bà H’Vi qua nhiều năm đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông.

Bà H'Vi Ê Ban (bên phải) tích cực đi sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng hội viên, phụ nữ

Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cũng như đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở, bà H'Vi luôn cố gắng đổi mới phương thức, cách làm để cụ thể hóa các phong trào, hoạt động hội phù hợp với thực tế của địa phương, hội viên, phụ nữ theo từng giai đoạn, thời kỳ nhất định.

Bà H’Vi chia sẻ: “Cũng nhờ có chị, em luôn đồng lòng hỗ trợ, chia sẻ nên tôi mới có thêm động lực để vượt qua mọi áp lực công việc. Tôi luôn thống nhất phương châm “ở đâu có phụ nữ ở đó có tổ chức hội”, ở đâu chị, em khó khăn, ở đó hội có mặt để giúp đỡ. Từ đó, hội triển khai các phong trào, hoạt động hướng về cơ sở, vì phụ nữ nghèo nhằm xây dựng khối đoàn kết trong tất cả chị, em”.

Công việc cán bộ hội phụ nữ làm công tác phong trào không có thời gian, địa điểm cố định. Có thời điểm, bà H'Vi đi công tác liên tục, thậm chí xa nhà vài ngày là việc thường xuyên. Do đó, sự quan tâm, sẻ chia, sẵn sàng gánh vác việc nhà, chăm sóc con cái của người chồng, chính là điều kiện để bà H’Vi cũng như nhiều chị, em khác có thể yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Đối với người làm công tác hội cần có hậu phương vững chắc và xây dựng được niềm tin, sự tôn trọng, sẻ chia giữa vợ và chồng. Tôi may mắn khi luôn được chồng ủng hộ trong mọi công việc, nên có thời gian để toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, không vì vậy mà tôi phó mặc mọi việc nhà, chăm sóc con cái cho chồng. Những lúc không đi công tác, hay ngày nghỉ, tôi đều cố gắng để nấu những bữa cơm gia đình, cùng con học bài, vui chơi và làm việc nhà cùng chồng. Từ đó, tạo được sợi dây gắn kết, xây dựng gia đình hòa thuận, ấm êm”, bà H’Vi cho biết.

Không cho phép mình từ bỏ

Mong muốn phát triển kinh tế gia đình, chị Trần Thị Dịu, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa quyết định nghỉ việc làm giáo viên để tập trung làm kinh tế và thành lập công ty kinh doanh các mặt hàng nông sản vào năm 2017. Thời gian đầu, chị Dịu gặp nhiều khó khăn vì không có kinh nghiệm trong kinh doanh như việc thành lập công ty, quy trình chế biến, đóng gói, đưa sản phẩm ra thị trường, chăm sóc khách hàng…

“Khó khăn chồng chất khó khăn, có những lúc bản thân muốn dừng lại, nhưng với niềm tin, ý chí khởi nghiệp thôi thúc mạnh mẽ không cho phép tôi từ bỏ”, chị Dịu tâm sự.

Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đến nay, Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ An Phát, ở phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa do chị Dịu làm giám đốc đã ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động của địa phương.

Chị Trần Thị Dịu (bên trái), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ An Phát, TP. Gia Nghĩa kiên trì với con đường kinh doanh mình đã chọn với một quyết tâm cao nhất và không bỏ cuộc

Thành công trên con đường kinh doanh, hạnh phúc bên sự ủng hộ của chồng con, chị Dịu cho biết, phụ nữ ngày nay không chỉ giỏi việc nhà mà còn giỏi về làm ăn kinh doanh, cũng như tích cực tham gia và giữ một số vị trí quan trọng trong xã hội. Con đường tôi đi gặp nhiều khó khăn, áp lực nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng, kiên trì với con đường mình đã chọn với một quyết tâm cao nhất và không bỏ cuộc.

Qua hành trình của bản thân, tôi muốn truyền tải thông điệp đến các bạn trẻ, chị, em là chúng ta hãy hành động đi. Mỗi người hãy luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng mềm để xây dựng và phát triển bản thân, thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Sắp xếp thời gian linh hoạt, hợp lý

Gắn bó với sự nghiệp giáo dục 20 năm qua, bà Phạm Thị Hải Yến đã trải qua nhiều cương vị công tác và hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, TP. Gia Nghĩa. Tận tâm với nghề, bà Yến luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiên tốt nhiệm vụ công tác, quan tâm đến đời sống cán bộ, giáo viên, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, gắn bó, nâng cao chất lượng giảng dạy. Bận rộn trong công tác quản lý, bà Yến vẫn cố gắng thực hiện tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Là lãnh đạo quản lý của trường, bà Yến luôn năng động, nhiệt tình tổ chức các hoạt động phong trào, khích lệ tinh thần dạy và học trong tập thể giáo viên, học sinh

Bà Yến bày tỏ, cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có cơ hội để thể hiện giá trị bản thân nhiều hơn. Nhiều chị, em đã dũng cảm bước ra ngoài xã hội và trở thành những người thành đạt. Nhưng để vừa thành đạt ngoài xã hội, vừa chu toàn công việc gia đình quả thực là việc không mấy dễ dàng.

Để vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà đòi hỏi người phụ nữ ngoài sự thông minh, bản lĩnh, năng động và chu đáo, cần phải có sức khỏe dẻo dai. "Bản thân tôi cũng gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, công việc. Để vượt qua những áp lực, phát huy tốt vai trò của bản thân, tôi luôn cố gắng rèn luyện sức khỏe, sắp xếp thời gian linh hoạt, hợp lý cho công việc gia đình và xã hội. Tôi luôn cố gắng cân bằng cuộc sống, có tinh thần lạc quan, vui vẻ trước những khó khăn, thử thách. Sự chia sẻ, giúp đỡ của đồng nghiệp, gia đình đã góp phần giúp tôi có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn", bà Yến tâm sự.

Làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình

Là phụ nữ chọn công tác, phục vụ trong Quân đội, Đại úy Bùi Thị Khánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Bởi đặc thù của công việc, những ngày lễ, tết, Đại úy Khánh đều phải tham gia trực. Có những thời điểm, đơn vị cấm trại vài ngày, nửa tháng thì việc dành thời gian ở nhà chăm lo cho chồng, con với Đại úy Khánh là điều xa vời.

Chị Bùi Thị Khánh (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông luôn nhắc nhở bản thân làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình, không phải thấy khó mà lùi

Tuy nhiên, không phải vì khó khăn mà nản, ngược lại trong công việc, Đại úy Khánh luôn làm hết tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đại úy Khánh xây dựng mối quan hệ thân thiện, đoàn kết, sẵn sàng sẻ chia, giúp nhau cùng tiến bộ với đồng nghiệp. Đại úy Bùi Thị Khánh cho biết: “Là người của quân đội, tôi luôn chấp hành mọi nhiệm vụ tổ chức phân công, nhất là về mặt kỷ luật. Do đó, tôi luôn nhắc nhở bản thân làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình, không phải thấy khó mà lùi”.

Cũng theo Đại úy Khánh, đối với người phụ nữ, gia đình và công việc là hai yếu tố quan trọng, có sức nặng ngang nhau. Do đó, điều quan trọng để nữ quân nhân chu toàn được việc nước, việc nhà, vượt qua được mọi áp lực từ công việc, cuộc sống một phần là nhờ sự hỗ trợ, chia sẻ của người chồng. Lúc bận, chồng Đại úy Khánh đảm nhận chức vụ của người bố, người mẹ chăm con, làm việc nhà.

Sau những bận rộn trong công việc, khi đã bước chân về nhà, Đại úy Khánh sẽ gác lại việc của cơ quan, đơn vị để dành hết sự quan tâm cho gia đình nhỏ; là điểm tựa, để chồng, con sẵn sàng chia sẻ tâm tư, giãi bày tình cảm và những chuyện vui, buồn cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

“Tôi luôn sắp xếp công việc sao cho phù hợp để gia đình luôn có những bữa cơm cùng nhau. Vì đây là khoảng thời gian cả gia đình kết nối thông tin, từ sức khỏe, đối nội, đối ngoại đến tình hình học hành hàng ngày của con cái. Từ đó, chúng tôi hiểu, trân trọng, cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn, động viên nhau cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”, Đại úy Bùi Thị Khánh cho biết thêm.

Đặng Hiền, Hoàng Hoài

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/phu-nu-dak-nong-tu-tin-va-toa-sang-200971.html