Phụ huynh đấm nhau dữ dội ở trận đấu của trẻ con

Các ông bố ở Mallorca (Tây Ban Nha) đầu độc đôi mắt và tâm hồn của con em bằng màn đấm đá đáng lên án.

Vụ bạo lực gây sốc xảy ra trong trận đấu bóng đá U13 ở Alaro, Mallorca (Tây Ban Nha). Sự việc bắt đầu khi phụ huynh đội khách Collerense lên tiếng phản đối phụ huynh đội Alaro bên đường biên, sau một pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ chủ nhà.

Sau đó, phụ huynh Collerense đi vào sân bóng để thăm hỏi tình hình của nạn nhân cú tắc. Họ tỏ ra bực tức và bắt đầu to tiếng cãi vã.

Đoạn video ghi lại bằng điện thoại cho thấy một bà mẹ hét lên khi các ông bố bắt đầu gây gổ: “Thật xấu hổ vì các anh”, trong khi bà mẹ khác nỗ lực kéo con em ra khỏi vòng hỗn chiến: “Đưa cậu bé ra khỏi đây, đưa cậu bé ra khỏi đây”.

Hai vị phụ huynh đang đấm nhau.

Vài giây sau, vụ đấm đá nổ ra với sự tham dự đầy “hứng khởi” của các ông bố. Báo cáo cho biết một số cầu thủ nhí tham gia đánh nhau khi bố của chúng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Trận đấu sau đó bị hủy và cảnh sát được gọi đến để điều tra nguyên nhân vụ bạo lực. Vài người được đưa vào bệnh viện để kiểm tra và điều trị vết thương.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phu-huynh-dam-nhau-du-doi-o-tran-dau-cua-tre-con-post730815.html