Phòng 'cai nghiện độc quyền' ở Thụy Sĩ

Trên toàn cầu, Paracelsus nổi tiếng là phòng khám sức khỏe và cai nghiện kín đáo nhất thế giới, mỗi lần chỉ nhận đúng một khách.

Paracelsus chỉ nhận 1 khách/thời điểm. Ảnh: Paracelsus-recovery.com

Theo nhận định của Jan Gerber, ông chủ phòng cai nghiện siêu xa hoa giữa thành phố Zurich (Thụy Sĩ) siêu đắt đỏ - Paracelsus, nỗi đau của giới siêu giàu phức tạp hơn bất kỳ ai. Vì thế, các liệu pháp điều trị bình thường sẽ không có tác dụng đối với họ.

Mỗi lần chỉ đón một khách

Trên toàn cầu, Paracelsus nổi tiếng là phòng khám sức khỏe và cai nghiện kín đáo nhất thế giới, mỗi lần chỉ nhận đúng một khách. Nó được anh Gerber thành lập vào năm 2013, sau khi phát hiện “có rất nhiều người siêu giàu sẵn sàng trả số tiền lớn để chữa chạy vấn đề sức khỏe tâm lý và tình trạng nghiện ngập của mình trong bí mật”.

Thế giới có khá nhiều trung tâm cai nghiện và hồi phục sức khỏe tinh thần dành riêng cho giới siêu giàu như Meadows, Betty Ford ở Mỹ, Priory ở Anh… nhưng chỉ có duy nhất một phòng khám “khám chữa độc quyền” là Paracelsus.

Phòng khám này nằm trong thành phố lớn nhất ở Thụy Sĩ, Zurich, có mặt tiền nhìn ra hồ nước tuyệt đẹp dưới chân dãy Alps.

Tòa nhà của Paracelsus là kiến trúc trần cao, rộng rãi, sang trọng, treo, đặt nhiều giò hoa lan trắng. Đội ngũ y bác sĩ của Paracelsus dao động từ 15 - 20 người, với đầy đủ bác sĩ tâm lý, y tá, giáo viên yoga, nhân viên massage, chuyên gia dinh dưỡng, nhà trị liệu thôi miên, nhà trị liệu chấn thương… Họ luôn ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề và miệng nở nụ cười.

“Người giàu có muốn được toàn quyền”, anh Gerber giải thích. Trước khi mở Paracelsus, anh từng đồng thành lập trung tâm cai nghiện dành riêng cho giới siêu giàu - Kusnacht, chủ yếu nhận khách từ Ả-rập Xê-út, UAE, Kuwait và Ai Cập. Qua vài năm điều hành, Gerber nhận thấy mong muốn lớn nhất của khách hàng là “không bị phát hiện có vấn đề về tâm lý hay bị nghiện ngập”.

Liệu trình… đơn giản

Jan Gerber, ông chủ của Paracelsus. Ảnh: Paracelsus-recovery.com

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký lưu trú điều trị, khách của Paracelsus được các nhân viên đưa đi xét nghiệm máu, kiểm tra huyết áp và nhịp tim. “Nhiều khách hàng rất quan tâm đến dữ liệu sức khỏe, thậm chí quan tâm tới mức thái quá”, chuyên gia y tế của Paracelsus cho biết.

Tiếp theo, Paracelsus tìm hiểu tiểu sử của khách hàng. Họ chỉ phân chia khách theo 2 nhóm: Giàu mới nổi và giàu từ trứng nước.

“Những người sinh ra đã giàu có thường bị rơi vào tình trạng mất phương hướng, cảm thấy hổ thẹn vì muốn gì được nấy và tuyệt vọng vì không cách nào vượt qua sự thành công của cha mẹ.

Những người giàu tự thân thì ngược lại, họ cảm thấy đau đớn vì đã bỏ bê gia đình, bằng hữu và sức khỏe của chính mình”, bác sĩ tâm lý của Paracelsus phân tích.

Sau khi xác định được “thuộc tính giàu” của khách, Paracelsus đưa họ tới biệt thự hoặc căn hộ bí mật sang trọng. Tại đây, khách được tiếp đãi bởi toàn bộ đội ngũ của Paracelsus, bao gồm từ tài xế, quản gia, đầu bếp đến các chuyên gia y tế. Mỗi ngày, họ đều được hộ tống từng bước chân, kiểm tra sức khỏe và phục vụ ăn uống, thuốc men đầy đủ.

Nguyên tắc số 1 của Paracelsus là “chiều khách tuyệt đối”. Bất kể yêu cầu của khách là gì, họ cũng nỗ lực thực hiện và, cho dù khách có thô lỗ, khiếm nhã đến đâu, họ cũng nhẫn nhịn và mỉm cười. Ngay cả khi khách nổi giận và bỏ về, Paracelsus vẫn cắt cử nhân viên đi theo, duy trì chăm sóc và điều trị đến hết lịch trình.

Trong thời gian điều trị, Paracelsus cung cấp cho khách các trải nghiệm thay đổi tâm lý như ngắm cảnh, đi siêu thị… “Với người bình thường, đây chỉ là những hoạt động hằng ngày, nhưng, với người siêu giàu, nó có thể là sự kiện mới mẻ. Thông qua chúng, họ giác ngộ ra một số điều và thay đổi bản thân”, bác sĩ tâm lý của Paracelsus giải thích.

Thu nhập cao vút

Khách của Paracelsus được cung cấp nơi ở biệt lập và đội ngũ phục vụ 24/7. Ảnh: Paracelsus-recovery.com

“Ở tuổi 20, tôi đã kiếm được hàng triệu dollar”, Pawel Mowlik (39 tuổi), một khách giàu tự thân của Paracelsus, tâm sự. Vì có quá nhiều tiền, anh Mowlik phung phí không giới hạn và dần dà sa đà vào nghiện ngập ma túy. Ban đầu, anh Mowlik cai nghiện ở Florida (Mỹ). Sau khi trở về, anh tái nghiện và cuối cùng đến làm khách của Paracelsus.

“Suốt cuộc đời mình, tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nhưng vẫn thấy mình không thể hòa nhập vào đâu và rất cô đơn”, anh Mowlik kể. Trải qua quá trình cai nghiện độc quyền ở Paracelsus anh nhận ra “giàu có không mua được chân tình” và quyết định thay đổi cách sống, trở thành người biết quan tâm tới người khác bằng hành động thiết thực là thành lập một tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe tâm thần.

Khác với anh Mowlik, sau khi tự thân trải nghiệm liệu trình điều trị của Paracelsus để chứng thực, phóng viên Sophie Elmhirst (Anh) đã “chạy trối chết”.

Chị không hiểu tại sao một người lại tốn cả đống tiền chỉ để “sống dưới sự quản thúc” của hàng chục người, trải nghiệm những hoạt động mà chẳng có gì khó để thực hiện và giác ngộ ra những điều vốn chỉ là đạo đức thông thường.

Trái với phóng viên Elmhirst, anh Gerber tự tin loại hình dịch vụ “chăm sóc độc quyền” của mình sẽ tiếp tục nở rộ. Theo số liệu thống kê từ năm 2019 - 2021, số lượng người có tổng tài sản trên 50 triệu dollar đã tăng vọt từ 174.800 lên 264 nghìn người.

Mặc dù “tiền nhiều như nước”, các cá nhân siêu giàu lại có nguy cơ mắc bệnh tâm thần hoặc lạm dụng chất kích thích cao gấp 3 - 5 lần mức trung bình.

Hiện tại, Paracelsus đang thu phí 95 - 120 nghìn franc Thụy Sĩ/tuần. Các liệu trình của Paracelsus thường kéo dài từ 6 - 8 tuần và mỗi năm, phòng khám này có từ 30 - 40 khách.

Theo theguardian.com

Ninh Thị Thơ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phong-cai-nghien-doc-quyen-o-thuy-si-post630604.html