Phơi nắng gió hè trên cung đường ven biển tới đảo Bình Ba

Hành trình của chúng tôi có 'nắng đan xen cát biển, gió ôm lấy núi rừng'. Điểm xuất phát là phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) từ sáng sớm, dự kiến tới đảo Bình Ba bằng đường ven biển.

Đường ven biển đoạn Bình Châu khi vừa qua Hồ Tràm, Hồ Cốc (Bà Rịa, Vũng Tàu). Đây là đoạn đường có không khí mát mẻ trong lành và cảnh sắc chiều lòng người.

Sau khi dừng chân ăn trưa chúng tôi đến được với làng chài Mũi Né, một nơi mà tôi ấn tượng với màu sắc được tạo ra từ thuyền, thúng, những cây dù và màu nước xanh dịu của biển...

Di chuyển thêm một đoạn, chúng tôi bắt gặp Hòn Rơm trong một buổi xế chiều yên ả. Sau đó chúng tôi cũng đi qua con đường Bàu Trắng nổi tiếng trong cộng đồng phượt. Mặt đường đẹp, cảnh quan ngút ngàn những đụn cát gợi không khí hoang dại.

17h hôm đó, chúng tôi tới địa phận Tháp Chàm - Phan Rang, đi ngang qua biển Vĩnh Hảo.

Biển Vĩnh Hảo một buổi chiều đầy gió. Người dân vui đùa bên sóng biển và làn nước trong xanh. Phải đến 20h, đoàn chúng tôi mới đến được cảng Ba Ngôi để sang đảo Bình Ba (Khánh Hòa). Ban ngày, khách đi canô qua đảo chỉ mất 15 phút và 40.000 đồng/người, xe máy có thể gửi xe tại cảng.

Nhưng vì đã quá giờ cảng làm việc, chúng tôi liên hệ được một tàu gỗ chở cả người lẫn xe. Đêm hôm ấy thật đáng nhớ, vì sau 40 phút lênh đênh trên biển, chúng tôi lại gặp một hòn đảo tối om vì mất điện do khách du lịch đến quá đông. Sau khi ăn những món đặc trưng của vùng đảo này như tôm hùm, ốc mặt trăng và cá mú, cả đoàn tìm được một chỗ nghỉ ngơi sau một hành trình không ngắn trong một ngày.

Sáng hôm sau, Bình Ba không làm một ai thất vọng bởi vẻ đẹp quá sức lôi cuốn. Từ đường lên dốc, bạn có thể ngắm Hòn Rùa - một điểm du lịch hấp dẫn. Lên thêm chút nữa, bạn sẽ ngạc nhiên bởi có một đồi cỏ hồng thơ mộng như tại Đà Lạt.

Ở Bình Ba còn có dịch vụ lặn biển ngắm san hô rất hay với giá phải chăng.

Bãi Nồm ở Bình Ba trong xanh và rất sạch, một trải nghiệm tuyệt vời cho một hòn đảo du lịch. Nước xanh, cát trắng, nắng vàng, không khí trong lành, độ ẩm dễ chịu, nơi đây làm tôi mất khái niệm về thời gian, những lo toan hàng ngày của cuộc sống.

12h, tôi và đám bạn di chuyển về đất liền tiếp tục cuộc hành trình đến xứ sở sương mù Đà Lạt. Từ cảng Cam Ranh đi về phía nam, chúng tôi chạy một đoạn rồi rẽ vào ngã ba để nhập vào QL27B. Di chuyển theo hết đường QL27B, nhập vào QL27, chúng ta sẽ tới Đà Lạt bằng 2 trong số những con đèo đẹp và quanh co - đèo Ngoạn Mục (cuối QL27) và đèo Dran (QL20).

Nơi này là đập hồ chứa nước Song Sắt Ninh Thuận nằm trên QL27B, một bên là hồ, bên còn lại là núi đồi trùng điệp.

Tôi vô tình bắt gặp một trang trại cừu trắng của Ninh Thuận. Trang trại có hàng nghìn con nằm ở địa phận giáp Lâm Đồng.

Đi qua hết đèo Ngoạn Mục, chúng tôi vượt đèo D'Ran trong đêm để đến trung tâm thành phố Đà Lạt. Lúc này "thiên đường ánh sáng" hiện ra khi chuẩn bị vào trung tâm thành phố.

Lúc này là 22h30, chợ đêm vẫn rất đông đúc. Sau khi dạo một vòng chợ, cả đám kéo nhau đến quán lẩu bò Batoa tương đối nổi tiếng ở Đà Lạt để thưởng thức trước khi về homestay nghỉ ngơi.

Đón chút nắng sớm kèm không khí se lạnh của Đà Lạt, hít thở để chinh phục một quãng đường quan trọng còn lại: về nhà.

Độc giả Cao Tiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phoi-nang-gio-he-tren-cung-duong-ven-bien-toi-dao-binh-ba-post746686.html