Phó phòng nông nghiệp huyện rút súng bắn người câu cá trộm

Ngăn cản người dân vào hồ thủy lợi câu cá và xảy ra cự cãi, ông Mai Thanh Tuấn - Phó Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn, An Giang rút súng bắn vào chân người câu cá. Vụ việc được người dân quay clip tung lên mạng.

Hôm qua 17/3, dư luận xôn xao việc ông Mai Thanh Tuấn (Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tri Tôn) dùng một vật giống súng đe dọa người dân tại khu vực hồ thủy lợi trên địa bàn.

Trả lời trên tờ Tuổi Trẻ sáng 18/3, đại tá Nguyễn Trường Viễn - Trưởng Công an huyện Tri Tôn, An Giang cho biết, người trong clip rút súng ra bắn người câu cá bị tung lên mạng được xác định là ông Mai Thanh Tuấn - Phó Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn.

Theo đại tá Viễn, ông đã gọi điện thoại cho ông Tuấn và ông này trình bày sự việc xảy ra ở hồ Soài Chếck. Khu vực hồ thủy lợi này mới xây dựng nên có thả nuôi cá. Gần đây, một số người vào câu cá nhưng bị ông Tuấn ngăn không cho câu.

Ngày 17-3, một số người dân tiếp tục đến câu cá, ông Tuấn trên đường về ngang thấy vậy ngăn không cho câu nên xảy ra cãi vã. Trong lúc cự cãi, ông Tuấn móc súng bắn bằng đạn cao su bắn vào bàn chân trái người câu cá.

Hành vi rút súng đe dọa bị người dân quay clip tung lên mạng. “Dù vụ bắn vào chân không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đây là công cụ không được phép sử dụng. Tôi đang gọi anh này từ Long Xuyên về làm việc rõ ràng” - đại tá Viễn nói.

Trưa cùng ngày, trả lời báo điện tử Zing, ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, cho biết đã liên lạc với ông Tuấn và cán bộ này nói đang làm việc với công an.

"Nếu công an xác định đó là súng nhựa thì không vi phạm pháp luật nhưng sai về chuẩn mực đạo đức. Hồ sâu, từng có vụ chết người nên ông Tuấn bảo vệ, khuyến cáo bà con không vào câu cá hoặc tắm. Có đủ cách để mời dân đi ra, đâu cần thiết phải dùng súng dọa. Chúng tôi sẽ làm việc với huyện Tri Tôn để kiểm điểm anh này", ông Thư chia sẻ.

Duy Cảnh (tổng hợp)

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/pho-phong-nong-nghiep-huyen-rut-sung-ban-nguoi-cau-ca-trom_n20521.html