Phố biển Sầm Sơn vắng lặng, thu mình vào đông

Thay vào cảnh nhộn nhịp, ken đặc người, TP. Sầm Sơn những ngày đầu tháng 11, thời tiết mát mẻ có chút se lạnh khiến nơi đây vắng lặng, đìu hiu.

Nhắc đến thành phố biển Sầm Sơn, được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam và luôn đông khách nhất miền Bắc, không khó để hiểu, nơi đây luôn là "mỏ vàng" của mảnh đất xứ Thanh khi liên tục đón hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Một Sầm Sơn vắng lặng, đìu hiu.

Với hạ tầng giao thông thuận tiện nên cứ mỗi dịp nghỉ lễ, du khách lại ùn ùn đổ về, biến nơi đây trở thành một lễ hội trên cả đường phố lẫn bãi biển.

Những con đường ra biển không một bóng người.

Vào 3 tháng hè, khung cảnh ở đây sôi động, náo nhiệt, ngột ngạt bởi sự đông nghịt, chen chúc của du khách tới đây tắm biển. Nhưng rồi mùa hè qua đi, Sầm Sơn lại trở về với khuôn hình thật khi bãi biển vắng người qua lại, xe điện "đắp chiếu" bên đường phố.

Xe điện "nằm dài" trên vỉa hè.

Để hiện thực hóa giấc mơ 'du lịch 4 mùa', TP. Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, mời gọi các tập đoàn, công ty du lịch hàng đầu trong nước về xây dựng các khu vui chơi, giải trí. Cho tới nay, dù đã có những chuyển biến nhưng để kéo khách đến với thành phố vào những ngày đông và đầu xuân thì đó vẫn đang là "bài toán khó".

Hàng quán vắng tanh.

Có mặt tại phố biển Sầm Sơn những ngày giữa tháng 11, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng dọc các bãi tắm A, B, C, D là khung cảnh đìu hiu, vắng lặng, thi thoảng xuất hiện một vài du khách xuống tắm biển. Những ngày cuối tuần, tình trạng cũng chẳng khá hơn khi chẳng ai buồn "ngâm nước biển". Ở trên bờ, các Hubway, quán nước cũng "vắng tanh" khi chẳng có mấy khách sử dụng dịch vụ.

Clip bãi biển Sầm Sơn vắng lặng những ngày đầu đông.

Trên những con đường chính, chỉ thấy bóng dáng người dân địa phương đạp xe và người đi tập thể dục. Thời điểm Sầm Sơn 'ngủ đông' này, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng thời gian vàng để xây dựng khách sạn, nhà hàng đưa vào phục vụ khách du lịch vào mùa hè năm sau.

Các HubWay đóng cửa.

Dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương được mệnh danh đẹp nhất Sầm Sơn, nhiều khách sạn mở cửa nhưng không có khách vào, các nhà hàng cũng làm cầm chừng khi chẳng có khách ghé ăn. Nhiều chủ nhà hàng bất đắc dĩ đã cho nhân viên nghỉ việc thay phiên để giảm chi phí hoạt động vào thời điểm cuối đông, đầu xuân.

Bãi biển dài tít tắp lưa thưa vài bóng người.

Không có khách du lịch, hàng loạt dịch vụ "ăn theo" cũng ế ẩm. Không chỉ thế, nhiều nhà hàng còn rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" khi nhập hàng hải sản để phục vụ cho khách thì sợ không ai đến đây, còn không nhập thì lại sợ có đoàn này, đoàn kia về ngắm biển.

Khung cảnh đìu hiu.

Anh Nguyễn Văn Nam (trú phường Trung Sơn) cho biết: "Nếu thời điểm này là 4 tháng trước thì ở đây là một khung cảnh náo nhiệt, nhân viên các nhà hàng phải "vắt chân lên cổ" để chạy bàn phục vụ khách. Còn giờ là cuối năm, mà hầu như năm nào cũng vậy, do Sầm Sơn chưa có đủ hình thức vui chơi giải trí để "níu chân" du khách nên khi "mùa nắng" qua đi, mọi thứ lại trở nên vắng lặng lạ thường.

Vắng bóng du khách khiến Sầm Sơn vắng lặng.

Ở làng chài Vinh Sơn nằm trong lòng bãi biển Sầm Sơn, hiện hàng trăm chiếc thuyền độc mộc đang được ngư dân cho "phơi nắng" trên bãi cát. Khi trời bừng sáng, chỉ một số ít thuyền ra khơi đánh bắt hải sản, số còn lại thì nằm bờ vì người dân cho rằng, mùa đông rất khó để đánh bắt được con cá, con mực, con tôm gần bờ…

Những con thuyền nằm dài trên bãi biển.

Nếu nói rằng mục tiêu du lịch 4 mùa của Sầm Sơn không khả thi là không đúng, vì ngoài việc tắm biển những ngày hè, những ngày thu, đông và đầu xuân, Sầm Sơn còn rất nhiều thắng tích lịch sử nổi tiếng có thể tận dụng để hút du khách như: khám phá như Hòn Trống Mái, di tích gắn với câu chuyện truyền thuyết lãng mạn về một tình yêu lứa đôi chung thủy, hay núi Trường Lệ với những vách núi dựng đứng hùng vĩ, Đền Độc Cước, Đền Cô Tiên linh thiêng.

Cùng với đó, với việc vào đầu tháng 4/2023 vừa qua, một tập đoàn xây dựng đã cho khánh thành Quảng trường biển Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người, được đánh giá là một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới ở xứ Thanh với những đặc trưng riêng có đã phần nào thỏa mãn được nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

Lợi thế có sẵn, tuy nhiên giấc mơ về một đô thị biển "không ngủ" suốt bốn mùa, có lẽ vẫn đang còn rất xa xôi với phố biển Sầm Sơn.

Gia Hân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/pho-bien-sam-son-vang-lang-thu-minh-vao-dong-169231110134238757.htm