Phim 'Pinocchio': Câu chuyện cảm động về tình cha - con

'Pinocchio' sản xuất năm 2022 của Guillermo del Toro là bộ phim hoạt hình tĩnh vật thuộc thể loại nhạc kịch, kỳ ảo. Bộ phim dựa theo tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio năm 1883 của tác giả người Ý, Carlo Collodi.

Cảnh trong phim

Câu chuyện về cậu bé Pinocchio của đạo diễn Guillermo del Toro xoay quanh cốt truyện chính của tiểu thuyết. Một lão thợ mộc gọt đẽo ra cậu bé người gỗ và cậu có được sự sống lạ kỳ để trở thành con trai ông. Thế nhưng, ông lại không dạy bảo được cậu bất cứ điều gì về thế giới, mà để cậu bé người gỗ tự mình trải qua bao sai lầm, khoảnh khắc sinh tử để rồi chính cậu là người đã cứu ông khi cả hai rơi vào bụng cá.

Pinocchio năm 2022 là một bộ phim vừa có tính phiêu lưu hài hước vừa mang tính triết lý giáo dục cao. Pinocchio vì không muốn trở thành gánh nặng cho cha đã tự mình đi theo gánh xiếc, với mong muốn có thể trở thành con người thật sự và giúp đỡ cha mình một phần nào đó về tiền bạc. Suy nghĩ ấy của Pinocchio đã khiến cậu trở nên con người hơn, dù cậu chưa thực sự bắt đầu hành trình của mình. Dù cậu vẫn chỉ là một cậu bé người gỗ ngốc nghếch nhưng trong cậu, tình yêu với người cha, cùng khao khát trở thành một người con được yêu thương đã lớn dần lên.

Pinocchio đã có một hành trình thật khó khăn. Cuộc sống bên ngoài đầy bão tố nhưng cậu đối diện với mọi điều bằng sự ngây thơ và đáng yêu của mình. Bởi vì giữ cho mình được điều đó, cậu bé người gỗ đã có thể kết bạn cũng như cảm hóa những người xung quanh phát triển theo một hướng tốt đẹp hơn. Chính bản thân Pinocchio cũng ngày càng trưởng thành hơn, gần với bản tính con người mà cậu mong muốn trở thành.

Pinocchio khiến tôi cảm động và quý mến bởi sự hồn nhiên chân thành của cậu, đặc biệt ở cách cậu đối xử với người cha - người đã tạo ra cậu nhưng lại chưa thể yêu thương cậu. Ông lão thợ mộc sống cô độc, tuyệt vọng từ ngày người con trai yêu quý ra đi. Trái tim ông cũng trở nên khô cằn, chai lì. Khi Pinocchio xuất hiện, ông mong muốn cậu phải ngoan hiền giống như người con trai đã mất của mình. Ông chỉ xem Pinocchio như là một người thế thân. Vậy nên khi Pinocchio không thể như ông mong muốn, ông tức giận, chán nản.

Chính nhờ có Pinocchio, ông mới lên đường bước vào một cuộc phiêu lưu mà trước đó, ông chưa bao giờ nghĩ đến. Cuộc phiêu lưu ấy không chỉ là cuộc tìm kiếm Pinocchio khi cậu rời đi mà nó còn là cuộc tìm kiếm hạnh phúc và sự bình an mà các thiên thần đã ban cho ông lão. Pinocchio đã đánh thức tình yêu thương, sự ấm áp trong trái tim đã khô cần của lão thợ mộc. Chính cậu đã một lần nữa cho ông biết sự gắn kết của cha - con, sự gắn kết của tình thân, sự quý giá của việc có một người thương yêu bên cạnh chia sẻ. Pinocchio chỉ là một đứa trẻ nhưng sự có mặt của cậu đã khiến cuộc sống của biết bao người thay đổi.

Lão thợ mộc sống trong tuyệt vọng với trái tim đau đớn, khô cằn suốt bao nhiêu năm cuối cùng đã tìm thấy được ánh sáng và sự xoa dịu của tình yêu thương. Lão thợ mộc Geppetto yêu thương con trai - Pinocchio vì chính cậu, không cần cậu trở thành người khác. Và chính Pinocchio cũng đã có thể tìm thấy nơi để trở về, bình yên và hạnh phúc. Hai con người cô đơn giữa thế gian có thể nương tựa vào nhau, yêu thương, chăm sóc nhau và cùng nhau sống một cuộc sống hữu hạn những thật sự ý nghĩa.

Bộ phim Pinocchio không chỉ dành cho trẻ con, nó còn dành cho tất cả chúng ta, những con người sống trong một đời sống quá vội vã và liên tục tưởng tượng rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian. Pinocchio và cuộc phiêu lưu của cậu cùng những người bạn như một lời hồi đáp cho chúng ta, rằng chỉ cần mở rộng trái tim để đón nhận thì tình yêu thương luôn tràn ngập xung quanh ta. Một bộ phim đáng quý và đáng yêu.

Phong Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phim-pinocchio-cau-chuyen-cam-dong-ve-tinh-cha-con-20240327104759153.htm