Phim mới của Doãn Quốc Đam bất ngờ ăn khách, săn vé phim khó như canh vé concert

Chẳng ai ngờ một bộ phim từng âm thầm ra mắt khán giả lại bỗng dưng ăn khách đến mức 'cháy vé', thậm chí nhiều người than thở săn vé xem phim này còn khó hơn cả lùng mua vé concert.

Trong dịp Tết Giáp Thìn vừa rồi, mọi người thường nhắc đến 4 bộ phim Việt chiếu rạp là Mai, Gặp Lại Chị Bầu, Sáng Đèn Trà. Sau đó, hai phim Sáng Đèn cùng với Trà vội vàng dắt tay nhau rút khỏi đường đua phim Tết vì doanh thu quá tệ, để lại Mai cùng Gặp Lại Chị Bầu chiếm đa số suất chiếu.

Đào, Phở và Piano bỗng dưng gây sốt khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Thế nhưng giờ đây, khán giả bỗng dưng nhắc nhiều đến phim Đào, Phở và Piano đang được chiếu ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, cũng là rạp phim duy nhất trong cả nước đang chiếu phim này (tính đến ngày 19/2). Đào, Phở và Piano ra rạp một cách lặng lẽ, số suất chiếu cũng không nhiều, nhưng sau khi một số khán giả đi xem phim về và khen ngợi thì nhiều người bắt đầu tò mò muốn xem bộ phim này.

Hậu trường một cảnh quay lãng mạn trong phim.

Từ đó mà lượng người đặt mua vé tăng vọt, dẫn đến việc trang web của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia có lúc bị "sập", vé của những ngày gần nhất luôn hết veo dù số suất chiếu đã được tăng lên. Nhiều người còn mách nhau mua vé thông qua các ứng dụng trung gian sẽ dễ hơn và than thở rằng săn vé xem phim Việt mà khó như canh vé concert. Chính vì thế mà khán giả đang mong có thêm nhiều rạp chiếu Đào, Phở và Piano để mọi người có thể xem phim dễ dàng hơn.

Phim lấy bối cảnh Hà Nội những ngày chiến tranh đầu năm 1947.

Có rất nhiều lý do để netizen bất ngờ trước sự ăn khách đột xuất của Đào, Phở và Piano. Thứ nhất, đây là phim do Nhà nước sản xuất. Thứ hai, phim kể về Hà Nội vào dịp Tết năm 1947, khi người dân Thủ đô đang trải qua những ngày tháng chiến tranh khốc liệt trước khi quân ta tạm rút khỏi Hà Nội để lên chiến khu. Thứ ba, Doãn Quốc Đam là nam chính của phim này.

Tạo hình cực chất của Doãn Quốc Đam trong phim.

Anh vào vai chàng lính dân quân Văn Dân, dù có đối mặt với chiến tranh lửa đạn vẫn muốn mang một cành đào về đón Tết bởi "ngoài chiến lũy cũng thèm một cành đào đẹp". Văn Dân còn có mối tình lãng mạn với cô tiểu thư Thục Hương, và hai người đã quyết định tổ chức đám cưới ngay giữa khung cảnh đổ nát của chiến tranh trước khi mỗi người bị số phận đẩy đi một nơi khác nhau.

Trước tình hình "Đào, Phở Và Piano" đang gây sốt, Cục Điện ảnh đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc phát hành bộ phim trên toàn quốc để khán giả cả nước có thể xem tác phẩm đầy ý nghĩa này.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phim-moi-cua-doan-quoc-dam-bat-ngo-an-khach-san-ve-phim-kho-nhu-canh-ve-concert-post1613267.tpo