Phì cười với màn dọa khỉ "bá đạo" của bố con Hồng Đăng, Hải Anh

Trong tập 9 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", các cặp bố con phải thực hiện nhiệm vụ trông nom những giỏ trái cây để không cho khỉ lấy trộm.

Chia tay cuộc sống lênh đênh ở làng chài sông Chà Và, 4 cặp bố con ngay lập tức thu dọn hành lý để bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo trong tập 8 của Bố ơi mình đi đâu thế ?. Các cặp bố con đã cùng nhau thả những con thuyền mà mình tự làm với mong muốn những ước mơ sẽ thành hiện thực.

Bố Hồng Đăng cảm động trước tình cảm của con gái

Bé Nhím không ước gì cho mình mà mong muốn có một ngôi nhà có nhiều gấu bông và phao bơi tay cho em Kẹo. Điều đó khiến cho bố Hồng Đăng thật sự bất ngờ vì thường ngày bé Nhím và em Kẹo rất hay chành chọe nhau.

“Tàu ngầm” của bố con Hải Anh

... và bố con Thành Được

Châu Chấu tỏ ra lo lắng vì sợ chiếc thuyền sẽ bị "cá mập" cắn. Chia sẻ về suy nghĩ này của con trai, bố Anh Khoa cho hay Châu Chấu là một cậu bé rất tình cảm, bé luôn quan tâm đến mọi người cũng như những đồ vật xung quanh mình.

Sau khi thả thuyền ước ước mơ, các cặp bố con nhanh chóng tập hợp để di chuyển đến địa điểm tiếp theo của cuộc hành trình

Tạm biệt làng chài, bốn cặp bố con tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo của cuộc hành trình. Trên xe, các bố đều cùng chung ước mơ được ở resort và ăn hải sản. Tuy nhiên, mong muốn này đã tan vỡ nhanh chóng khi sự thật hiện hữu ngay trước mắt. Điểm đến lần này của bốn ông bố và các con là Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên.

Cùng chung ước mơ nhỏ bé … được ở Resort

Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên

Bác Leng Keng xuất hiện với nụ cười tươi

Nhiệm vụ lần này của các cặp bố con sẽ là trải nghiệm cuộc sống tại thiền viện

Bốn ông bố và các con hành lễ tại chánh điện

Ai nấy đều thành tâm kính lễ

Bell hướng dẫn tận tình cho Châu Chấu

Hoan hỷ dùng bữa cơm chay đầu tiên tại chùa

“Bữa cơm cách ly” tại Thiền viện thật sự mang đến cho các cặp bố một sự bất ngờ, bất ngờ ở chỗ khi ăn chỉ được dùng đũa để gắp thức ăn vào bát của mình, sau đó dùng thìa để ăn. Ý nghĩa to lớn của việc dùng cơm như vậy theo giải thích của sư thầy là để hạn chế việc lây bệnh truyền nhiễm cũng như tránh lãng phí đồ ăn.

Ngay sau bữa ăn, các cặp bố con tiếp tục hành trình với một thử thách rất thú vị: làm bảo vệ. Sư thầy đưa 4 cặp bố con lên một ngọn núi có rất nhiều khỉ, và nhiệm vụ của các cặp bố con sẽ phải làm sao để không cho lũ khỉ có thể lấy được hoa quả trong 4 chiếc giỏ đã được bày sẵn.

Nhiệm vụ tiếp theo của các cặp bố con là bảo vệ giỏ trái cây không cho khỉ lấy cắp

Nhím và Chấu Chấu tỏ ra rất bạo dạn và đã cùng bố của mình trông nom kĩ càng giỏ hoa quả của nhà mình. Trong khi đó, Bell và Híp không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đối với những chú khỉ nên các ông bố từ việc bảo vệ giỏ hoa quả bỗng nhiên trở thành nhiệm vụ trông trẻ. Tuy vậy, hơn cả nhiệm vụ cần hoàn thành, là tình yêu thương, lòng nhân ái của Châu Chấu, Nhím, Bell và Híp dành cho các bố và thế giới trong mắt các con.

Cả Híp...

... và Bell đều sợ hãi trước nhiệm vụ này

Cuối cùng, các cặp bố con quyết định chịu thua để được cho khỉ ăn

Clip bố con Hải Anh bị khỉ "uy hiếp"

Clip màn dọa khỉ "bá đạo" của con gái Hồng Đăng

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu khuất dần sau những ngọn núi, một không khí rộn ràng vang lên từ khu bếp của thiền viện.

Không khí hăng say làm việc của nhóm “khỉ đầu đàn”

Bố Hồng Đăng chơi trốn tìm với “đàn khỉ con”

Chuẩn bị thưởng thức tài nghệ nấu ăn của các bố

Khi mà đồ ăn cho bữa tối còn chưa được mang lên thì mật thư xuất hiện, có lẽ đây là món khai vị quen thuộc trong hầu như các bữa ăn của các cặp bố con.

Đón nhận mật thư như một thói quen

Các bé sẽ phải đến chính điện để làm nhiệm vụ của riêng mình

Liệu rằng các bé có thực hiện được nhiệm vụ của mình? Những khó khăn nào sẽ tiếp tục xảy đến? Câu trả lời sẽ có trong tập 9 Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng thứ 7 ngày 02/07 trên kênh VTV3.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/phi-cuoi-voi-man-doa-khi-ba-dao-cua-bo-con-hong-dang-hai-anh-20160625120356125.chn