Phi công Su-22 bị Mỹ bắn chưa được giải cứu?

Chú của phi công lái chiếc Su-22 chưa hề biết thông tin về cháu của mình dù quân đội khẳng định đã sống sót và hồi phục.

AlMasdar News hôm 22/6 dẫn lời các thành viên trong gia đình Đại tá Ali Fahd - phi công lái chiếc máy bay Su-22M4 bị tiêm kích F-18 của Mỹ bắn rơi- cho biết chưa nắm được tình hình sức khỏe của con mình.

Fayez Fahd - người chú của phi công này sống tại Salamiyah, tỉnh Hama cho biết: "Chúng tôi và gia đình Fahd rất muốn biết về tình hình sức khier của Fahd. Không biết giờ Fahd đang ở đâu? Bọn trẻ, vợ và anh em của nó đang rất lo lắng".

Twitter của Majd Fahd - em họ của Đại tá Ali Fahd nói về việc gia đình đang ngóng chờ thông tin về tình hình sức khỏe của ông.

"Không ai biết số phận của Fahd. Chúng tôi chỉ biết chiếc máy bay bị bắn rơi ở Syria, gần Raqqa. Nó đã bị liên minh Mỹ bắn phá" - ông Fayez Fahd nói tiếp.

Đại tá Ali Fahd trước khi thực hiện chuyến bay tới Raqqa.

Một người anh họ của phi công Su-22 là Mohyyddin Fahd cũng được nghe nói rằng, "sau 24h, những người lính quân đội đã giải cứu em ấy" và phi công đã được đưa đến "một bệnh viện của người Kurd".

Song gia đình hiện nay không biết Fahd đang ở đâu, có bị thương hay không.

Mohyyddin Fahd cũng yêu cầu "các nước Arabia và nước ngoài đứng chung một chiến tuyến và yêu đất nước Syria và Nga, hãy chăm sóc Đại tá Ali Fahd".

Đại tá Ali Fahd. Ảnh: Twitter Majd Fahd

Trước đó, Iraqi News dẫn thông tin từ Sputnik cho hay, phi công Ali Fahd đã thoát nạn khỏi chiếc máy bay bị bắn trúng bằng dù của mình và rơi xuống làng Shuwaihat ở vùng ngoại ô al-Rasafa, phía bắc Tabqa - cách nam Raqqa khoảng 30km.

Đây là khu vực rất gần căn cứ chiếm đóng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các đơn vị quân đội chính phủ Syria (SAA) đã nhanh chóng phát động đợt tấn công vào thị trấn này để giải cứu đồng đội. Tờ Sputnik của Nga dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho hay:

"Lực lượng do tướng Suhaila Al-Hassan chỉ huy đã tìm thấy và cứu sống phi công của máy bay bị bắn rơi. Hiện Đại tá Fahd đang ở trong bệnh viện, tính mạng không bị đe dọa".

Tướng Suhaila Al-Hassan được cho là chỉ huy chiến dịch giải cứu Đại tá Ali Fahd

Sau đó, tối 19/6, RIA Novosti dẫn nguồn tin quân đội từ Syria cho biết, phi công này đã khỏe và có thể trao đổi về tình hình máy bay Su-22 bị bắn khi đó.

Phi công này đã cho biết rằng, xuất hiện bằng chứng chứng minh lực lượng quân đội Mỹ ở Trung Đông không phải là để chiến đấu chống khủng bố IS mà là để bảo vệ chúng. Minh chứng là chiếc F/A-18E Super Hornet của Mỹ đã tấn công Su-22 của ông dù đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Ngoài ra, ông cũng nói rõ chi tiết vì sao Su-22 lại bị tiêm kích Mỹ khóa mục tiêu bởi không có radar và chỉ được trang bị tên lửa không đối đất.

Chiếc Su-22 của Không quân Syria bị bắn hạ vào khoảng 18h30 ngày 18/6. Damascus tuyên bố chiến đấu cơ này bị bắn rơi khi đang tiến hành cuộc không kích nhằm vào IS, và cáo buộc liên quân "tiếp tay cho khủng bố" khi bắn hạ máy bay của Đại tá Ali Fahd.

Bộ tư lệnh Liên quân chiến thuật (CJTF-OIR) do Mỹ dẫn đầu tuyên bố, lực lượng này đã cảnh báo không quân Syria về vấn đề tiếp cận khu vực gần với lực lượng SDF trước khi bắn rơi máy bay Syria gần thị trấn Resafa, căn cứ địa cuối cùng của IS trên đường tiến công đến giải vây cho Deir Ezzor.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phi-cong-su-22-bi-my-ban-chua-duoc-giai-cuu-3337813/