Phép màu giữa đời thường

Lê Na

BPO - Dù không phải là máu mủ ruột thịt nhưng với tình yêu thương xuất phát từ trái tim, các chị, các mẹ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã dang rộng vòng tay yêu thương để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi. Họ đã trở thành những người “mẹ đỡ đầu” về vật chất, tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu

“Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo…”. Hiện nay, xung quanh chúng ta còn rất nhiều trẻ em vì những lý do khác nhau phải sống trong cảnh mồ côi cha, mẹ. Các em thiếu đi hơi ấm, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Như một phép màu, những người cha, người mẹ đỡ đầu đã xuất hiện, kết nối yêu thương để những phận đời mồ côi có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Ban tổ chức trao biểu trưng cho "Mẹ đỡ đầu" và tặng quà các con tại chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức - Ảnh: T.L

Ba mẹ ly hôn, từ nhỏ hai chị em Tường Vy (SN 2012) và Trúc Linh (SN 2019) sống với mẹ tại phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành. Năm 2021, mẹ mất vì bạo bệnh, hai chị em Tường Vy vốn đã thiếu hơi ấm của cha, giờ lại mồ côi mẹ. Cả 2 bé hiện sống cùng ông ngoại đã già yếu và sự cưu mang, đùm bọc của cậu, mợ. Thương cảm trước hoàn cảnh các bé, chị Võ Thị Phương Lan ở phường Hưng Long đã nhận làm mẹ đỡ đầu, hằng tháng hỗ trợ 1 triệu đồng.

Chị Lan chia sẻ: Mẹ mất năm tôi 34 tuổi. Khi đó, tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ vì bản thân mất đi chỗ dựa tinh thần, nơi gửi gắm yêu thương. Mình là người lớn còn cảm thấy đau buồn như vậy, thì các bé ở độ tuổi thơ dại đã mất mẹ sẽ đau lòng, hụt hẫng đến chừng nào...

Mẹ đỡ đầu Võ Thị Phương Lan (bìa phải) và hai bé Tường Vy, Trúc Linh tại lễ ra mắt chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại thị xã Chơn Thành

Khi biết Hội LHPN thị xã Chơn Thành tìm mạnh thường quân, doanh nghiệp nhận đỡ đầu các bé, chị Lan không ngần ngại nhận ngay. Tháng 3-2022, trong buổi họp mặt kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8-3), Hội LHPN thị xã Chơn Thành đã lồng ghép, ra mắt chương trình “Mẹ đỡ đầu” và chị Võ Thị Phương Lan trở thành “mẹ đỡ đầu” đầu tiên của chương trình.

Mẹ đỡ đầu Võ Thị Phương Lan hướng dẫn bé Tường Vy soạn bài chuẩn bị cho năm học mới

Chị Lan vui vẻ kể: Từ khi nhận làm “mẹ đỡ đầu”, tôi có thêm 2 người con gái xinh xắn, dễ thương. Ngoài khoản hỗ trợ hằng tháng, khi có thời gian tôi lại tới thăm nom, cho các con đi chơi, đi bơi, đi ăn… Tình cảm mẹ con cứ thế thêm thân thiết, gắn bó. Điều đáng mừng là nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng dành sự quan tâm về vật chất, tinh thần cho các con. Riêng Hội LHPN thị xã Chơn Thành đã vận động Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ trên địa bàn dạy ngoại ngữ miễn phí cho 2 con đến bậc phổ thông.

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Chơn Thành Mạc Thị Thanh Bình cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-BTV ngày 28-10-2021 của Hội LHPN tỉnh về triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19, ngày 2-11-2021, Ban Thường vụ hội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, sau khi rà soát trên địa bàn Chơn Thành, rất may mắn chưa có trẻ em nào bị mồ côi do tác động của đại dịch. Chúng tôi đã xin ý kiến lãnh đạo Tỉnh hội và đề xuất kế hoạch xin mở rộng đối tượng là trẻ mồ côi, trẻ em hoàn cảnh khó khăn do những nguyên nhân khác. Sau đó, chúng tôi tập trung triển khai công tác vận động mạnh thường quân, đơn vị nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Từ đó, các cấp hội tại Chơn Thành đã thực hiện rất tốt chương trình này. Tính đến tháng 7-2023, toàn thị xã có 31 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu.

Trẻ mồ côi thiếu đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha, mẹ, người thân… Hơn lúc nào hết, các con rất cần sự hỗ trợ, chăm sóc từ các nguồn lực khác nhau. Sự xuất hiện của các “mẹ đỡ đầu” như một phép màu nâng đỡ, hỗ trợ các con, tiếp thêm niềm tin, nghị lực hướng về tương lai tươi sáng.

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Chơn Thành
MẠC THỊ THANH BÌNH

Lan tỏa yêu thương

Gia đình là điểm tựa tinh thần, là tổ ấm, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người. Không gì hạnh phúc hơn khi tổ ấm của trẻ em có đầy đủ cả cha và mẹ. Thế nhưng, thiên tai, dịch bệnh, rủi ro… đã khiến không ít trẻ phải chứng kiến và chịu đựng những nỗi đau, mất mát to lớn. Tháng 10-2021, Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” với mong muốn hỗ trợ trẻ em mồ côi cả về tinh thần, vật chất, giúp các em có động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Sau gần 2 năm triển khai tại Bình Phước, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ với sự tham gia của hàng trăm “mẹ đỡ đầu”.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thanh Loan cho biết: Sau gần 2 năm triển khai, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang xoa dịu, hàn gắn những vết thương, giúp trẻ mồ côi có thêm điểm tựa tinh thần, được sưởi ấm bằng tình yêu thương của những người cha, người mẹ đặc biệt.

Tính đến tháng 7-2023, toàn tỉnh có 330 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu. Các em đều đang ở độ tuổi cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng, quan tâm đặc biệt và hỗ trợ trước mắt cũng như lâu dài về vật chất, tinh thần. Sự đồng hành của những người cha, người mẹ đỡ đầu đã nối dài thêm những vòng tay yêu thương, là điểm tựa để các em vững tin trên hành trình đi tới tương lai.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
LÊ THỊ THANH LOAN

Các cấp hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đồng thời, khai thác thế mạnh của mạng xã hội để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên và cộng đồng xã hội tham gia chương trình. Trong đó, nổi bật là các đơn vị: Hội LHPN thị xã Chơn Thành, huyện Hớn Quản; Hội Phụ nữ Công an tỉnh với mô hình “Mẹ đỡ đầu - giảng dạy tiếng Anh, hỗ trợ học tập” cho 11 em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại TP. Đồng Xoài, thời gian từ năm 2023-2026; Hội Nữ doanh nhân tỉnh đỡ đầu 85 trẻ mồ côi…

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước triển khai mô hình Mẹ đỡ đầu - giảng dạy tiếng Anh, hỗ trợ học tập cho trẻ mồ côi tại TP. Đồng Xoài

Ngoài khoản đỡ đầu hằng tháng, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ, trao tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho trẻ mồ côi dịp lễ, tết. Nhờ sự hỗ trợ, yêu thương của “Mẹ đỡ đầu”, các con đã ổn định tâm lý, chăm ngoan, học giỏi; nhiều bé đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Em Nguyễn Trọng Hiếu (thị xã Chơn Thành) chia sẻ: Ba mất sớm, mẹ em bỏ đi biệt xứ. Trong lúc khó khăn, thiếu thốn, em được mẹ Quyên (chị Nguyễn Kim Quyên, Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương thị xã Chơn Thành) nhận đỡ đầu, hỗ trợ hằng tháng. Sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của mẹ là động lực rất lớn giúp em tự tin hơn trong học tập và sinh hoạt. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui.

Có thể thấy, tình cảm của các “mẹ đỡ đầu” cùng sự quan tâm, hỗ trợ từ mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp, các em dần được “chữa lành” bằng tình yêu thương. Từ đó, giúp các em có thêm động lực, cơ hội viết tiếp ước mơ của mình.

Khép lại mùa 1 chương trình "Chào nhé yêu thương!" với chủ đề về mẹ, qua đó tôn vinh tình yêu thương của mẹ, truyền tải thông điệp hiếu nghĩa, dịp lễ Vu lan báo hiếu năm nay, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với UBND thị xã Bình Long tổ chức đêm nhạc “Hơn cả yêu thương” vào 20 giờ tối nay 30-8 (ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão) tại khu vui chơi Bình Long Phố, thị xã Bình Long. Đêm nhạc với sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như: Tùng Dương, Văn Mai Hương, Phạm Lịch, Huỳnh Gia Đạt, top 8 rap Việt mùa 1 Lăng LD, Á quân Sing my song mùa 2 Andiez… Đêm nhạc được miễn phí vé vào cổng và phát sóng trực tiếp trên kênh BPTV1, BPTV2 và các hạ tầng số của BPTV.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/147991/phep-mau-giua-doi-thuong