Phép màu của trái tim nhân ái

Tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, không mấy người là không biết đến cô gái nhỏ nhắn có tên Nguyễn Thị Thu Nga - tân sinh viên Đại học Y Hà Nội, niềm tự hào và tấm gương sáng vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng hành với Nga trong câu chuyện cổ tích giữa đời thường để chinh phục đỉnh cao tri thức là cô giáo Vũ Thị Hạnh - người không những dạy dỗ mà còn cưu mang, truyền cảm hứng cho em những năm tháng học tập dưới mái trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nguyễn Thị Thu Nga.

Giọt nước mắt trên lá đơn nhập học
Đến giờ Nguyễn Thị Thu Nga vẫn nhớ như in ngày biết tin mình được tuyển thẳng vào học tại trường THPT Chuyên Hùng Vương nhờ đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh năm lớp 9. Niềm vui vì có cơ hội được học tập tại ngôi trường có bề dày thành tích mà bao học sinh ao ước không được lâu, thay vào đó, Nga trăn trở và lo lắng nhiều hơn. Khi đó, em đã tự đưa ra quyết định sẽ từ bỏ cơ hội quý giá này, bởi lẽ, gia đình em quá khó khăn, không thể chi trả chi phí cho em xa nhà học tập. “Bố mất sớm, mẹ em làm công nhân nuôi ba chị em em. Sẽ là quá sức cho mẹ nếu em đi học xa nhà. Rất muốn học trường Chuyên, nhưng em không dám và không thể để mẹ vất vả hơn vì mình” - Nga nhớ lại.Cô bé nhỏ nhắn nhưng sớm trưởng thành, biết suy nghĩ cho gia đình ngày ấy đã khóc rất nhiều và cuộc đời Nga sẽ rẽ theo một hướng khác nếu không có sự xuất hiện của “người mẹ thứ hai” - cô Vũ Thị Hạnh. Cô Hạnh gặp Nga lần đầu tiên khi về trường THCS của em theo kế hoạch thuyết phục học sinh giỏi tới trường Chuyên học tập và ngay lập tức quyết định sẽ giúp đỡ Nga bằng tất cả khả năng, để cô bé học sinh giỏi giang có thể “giang cánh” tung bay trên “bầu trời” tri thức. “Cô nói về cơ hội, về tương lai của em khi có cơ hội học tập tại môi trường tốt nhất của tỉnh. Khi biết lý do khiến em từ chối cơ hội tuyển thẳng vào trường THPT Chuyên Hùng Vương, cô nói rằng em hãy về ở với cô” - Nga chia sẻ.Cho đến hôm nay, cô Hạnh vẫn đặc biệt ấn tượng khi nhớ lại hình ảnh những giọt nước mắt của Nga rơi khi em ký vào đơn đồng ý nhập học. Khi cô đưa lá đơn cho mẹ em ký, những giọt nước mắt của em vẫn còn chưa khô. “Đó là nước mắt quyết tâm của Nga. Ngay lúc đó tôi đã tràn đầy hy vọng vào cô học sinh nhỏ và đầy nghị lực này”. Buổi gặp gỡ đầu tiên của hai cô trò đã mở ra mối duyên kỳ diệu giữa người thầy có trái tim nhân ái và người học trò khát khao học tập. Cũng mở ra chặng đường đầu tiên để cô gái Nguyễn Thị Thu Nga chinh phục những tấm huy chương danh giá.

Nguyễn Thị Thu Nga và cô giáo Vũ Thị Hạnh.
Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức
Mới nhập học, Nguyễn Thị Thu Nga đã khiến các thầy cô và bạn học bất ngờ khi là học sinh lớp 10 duy nhất nhưng đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển Quốc gia môn Sinh học của trường THPT Chuyên Hùng Vương.“Nga có sự tự tin và trí nhớ tuyệt vời. Khả năng lập luận và tư duy logic của em rất tốt. Hơn thế, sự quyết tâm và tập trung của em hơn nhiều học sinh cùng độ tuổi. Tôi biết rằng mình đã tìm ra một “viên ngọc” quý trong cuộc đời dạy học và truyền cảm hứng, tình yêu với môn Sinh học cho học trò” - cô Hạnh nhớ lại.Cô Hạnh cho biết thêm: Gia đình tôi có ba mẹ con, chồng tôi mất sớm. Tôi thương Nga và cố gắng tạo không khí đầm ấm cho em khi Nga ở với gia đình mình. Nga cũng rất ngoan ngoãn, thường phụ giúp cô và các em việc nhà, lễ phép và biết quan tâm đến mọi người. Ngoài thời gian học tập tại trường, về nhà Nga vẫn miệt mài nghiên cứu các kiến thức nâng cao, không bao giờ bỏ bê việc học tập.Hai cô trò miệt mài học tập, trái ngọt nhờ vậy đến nhanh. Nga đạt giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, được lựa chọn tham gia thi chọn học sinh vào đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Sinh học và trở thành học sinh lớp 10 duy nhất lọt vào vòng hai. Một năm sau, Nga chính thức lọt vào đội tuyển quốc gia và đạt giải Khuyến khích Olympic Sinh học quốc tế. Các thầy cô đều gửi gắm kỳ vọng vì thấy được khả năng của cô học trò nhỏ còn có thể tiến xa hơn.“Động lực cố gắng của em là tình cảm và hy vọng của gia đình, thầy cô. Cô Hạnh đã mở ra cho em một tương lai mới và em có trách nhiệm cố gắng hoàn thành những mục tiêu cao hơn. Đôi khi em thấy rất áp lực, nhưng em tự nhủ với bản thân không được phép lơ là” - Nga chia sẻ thêm.Năm 2021, Nga đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế, được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020. Nga trở thành đại diện của học sinh Phú Thọ tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội… Và đặc biệt còn vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.Cô Hạnh bộc bạch: “Những thành công ấy là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Nga. Tôi hạnh phúc vì trong sự nghiệp giáo dục của mình được gặp một học sinh chăm ngoan và xuất sắc như Nga. Tôi cũng tự hào vì đã cùng với em chinh phục những đỉnh cao kiến thức, trau dồi tình yêu với bộ môn Sinh học”.Câu chuyện của cô giáo Vũ Thị Hạnh và cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Thu Nga là minh chứng cho phép màu của trái tim nhân ái trong cuộc sống đời thường. Chính tình yêu và sự nâng đỡ của cô giáo Hạnh đã giúp Nga mở ra những trang mới của tương lai tươi sáng. Câu chuyện này càng truyền cảm hứng cho sự nỗ lực hàng ngày của biết bao thế hệ thầy trò trên quê hương Phú Thọ.

Đăng Minh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/phong-su-ghi-chep/202202/phep-mau-cua-trai-tim-nhan-ai-182837