Phát hoảng với nhiệt độ thực tế ngoài trời ở TP.HCM, giữa trưa tia UV cao nhất ở mức rất nguy hại

Ngày 20/3, toàn TP.HCM nắng nóng vẫn rất gay gắt, giữa trưa lượng UV cao nhất ở mức 11 - mức rất nguy hại.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời lên đến 40 độ C

Những ngày qua, người dân TP.HCM vẫn vật vã trong nắng nóng gay gắt, choáng váng đầu óc. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 20/3, thời tiết TP.HCM phổ biến ít mây, trời nắng nóng, giữa trưa lượng UV cao nhất ở mức 11 - rất nguy hại.

Ghi nhận nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C ở TP.HCM - Clip: Di Anh

Người dân ra đường luôn phải bịt kín mặt, áo khoác, găng tay đầy đủ. Với nền nhiệt 36, 37 độ, thậm chí lên đến 40 độ C giữa trưa, nhiều người mướt mồ hôi khi đi làm, đi học trong thời tiết này.

Nhiệt độ thực tế được đo bằng nhiệt kế

Với nhiều người, việc phải ra đường buổi trưa như "cực hình".

Nóng hầm hập trong những khu trọ bí bách

Những xóm trọ bổ vây xung quanh là mái tôn lại càng khó khăn hơn khi phải vật vã với mùa nắng nóng như thế này.

Một xóm trọ nhỏ ở TP.HCM luôn trong tình trạng ngột ngạt, không có gió.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Phạm Thị Kim Huệ (37 tuổi - quê Đắk Lắk) than thở: "Mấy ngày nay nóng bức nên bức bối trong người khó chịu lắm. Cả ban ngày lẫn buổi tối đều nóng hết. Tháng gần cả triệu tiền điện, tiền trọ không bao nhiêu nhưng tiền điện là nhiều. Nếu không có máy lạnh thì 1 tháng tối đa chỉ có 300k tiền điện thôi."

Không chịu nổi cái nóng hầm hập mùa này, nhiều người thắt lưng buộc bụng lắp máy lạnh nhưng không dám sử dụng nhiều vì không "kham" nổi tiền điện hàng tháng. Nữ sinh tên Hồng Ngọc, 17 tuổi, nói: "Từ trường về nhà mình đã mướt mồ hôi rồi, về nhà càng nóng hơn. Nắng nóng khoảng 11h đến 1-2h chiều hoặc đến chiều. Cũng có sử dụng máy lạnh nhưng chỉ mở khoảng 1-2 tiếng là tắt vì mở lâu sợ tốn tiền điện."

Căn trọ nhỏ có 2 cái quạt nhưng toàn thổi ra hơi nóng

Chị Trần Thị Trâm (30 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) thì phải gửi con 2 tuổi về quê, đợi qua mùa nóng mới dám đón bé lên vì sợ con chịu không nổi.

Một vài nhà đã sắm máy lạnh nhưng rồi lại dè dặt sử dụng vì lo ngại tiền điện.

Chị Trâm vừa làm việc vừa đổ mồ hôi

Người dân xóm trọ mong mùa mưa đến sẽ xua tan cái nóng này

Nguyễn Thoa - Clip: Di Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phat-hoang-voi-nhiet-do-thuc-te-ngoai-troi-o-tphcm-giua-trua-tia-uv-cao-nhat-o-muc-rat-nguy-hai-20240320104227811.htm