Phát hiện ổ dịch, dân HN vẫn "khinh thường" A/H1N1

(VTC News) - Sau khi phát hiện một nam nhân viên tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, Bộ Y tế đã nhanh chóng triển khai phun thuốc phòng dịch ở khu vực này.

> Cúm A/H1N1 tấn công tòa nhà đầu tiên ở Hà Nội Thế nhưng những người dân xung quanh khu vực vẫn rất thờ ơ với dịch, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất, những quán cóc giải khát vẫn điềm nhiên mở cửa như không có chuyện gì xảy ra. Trước cổng tòa nhà, nhân viên ra về dưới sự kiểm tra của lực lượng quân đội Tiêu điểm trong buổi chiều nay, khi tòa nhà đã được phong tỏa bởi lực lượng quân đội nhưng các cán bộ nhân viên của tòa nhà sau giờ làm vẫn bỏ khẩu trang hoạt tính và ra quán trà đá “tám chuyện” như bình thường. Trà đá vẫn vô tư họp Anh Nguyễn Thanh Phong, nhân viên phòng Chăm sóc khách hàng của Viettel, hồn nhiên nói: “Mình có gặp cái cậu bị cúm đó bao giờ đâu mà phải sợ. Đeo khẩu trang cả ngày ở văn phòng khó chịu lắm”. Một nam nhân viên đeo khẩu trang hiếm hoi đứng, trước một cửa hàng đóng cửa... hiếm hoi. Nhiều nhân viên khi tan tầm chưa kịp ra khỏi cổng tòa nhà Viettel vẫn “trút” khẩu trang hoạt tính như không hề biết rằng mình vừa thoát ra khỏi “ổ dịch” đầu tiên của Hà Nội. Thờ ơ với khẩu trang khi còn nửa bánh xe trong cổng tòa nhà Còn các quán trà đá xung quanh khu vực Giang Văn Minh thì vẫn vô tư với dịch. Khách và chủ quán vẫn rôm rả chuyện trò và hoạt động bán như vẫn sôi nổi như những ngày bình thường khác. Chị Trần Thị Lụa, một chủ quán cóc đối diện tòa nhà Viettel dửng dưng: “Mới hôm qua người ta đến phun thuốc, hôm nay lại tiếp tục phun thì con vi trùng có tài thánh cũng không thể sống được”. Cửa hàng “thách thức” bày bán mặc kệ dịch. Những cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất thì càng “coi thường” dịch bệnh này hơn. Vừa nói chuyện với các phóng viên, bà Lan chủ một cửa hàng đối diện ngay cổng tòa nhà còn thực hiện các động tác thể dục hít sâu hàng ngày của bà. Bà cho biết: “Không phải lo, các cô cậu cứ cuống lên chứ người ta đã có phương án phòng cả rồi. Mình là dân thì không cần lo lắng lắm đâu, đã có nhà nước lo trước rồi”. Bà Lan vẫn hồ hởi trò chuyện về dịch với PV. Đến cuối giờ chiều cũng là giờ tan tầm nhưng tòa nhà Viettel vẫn trong tầm phong tỏa của lực lượng quân đội. Một bảo vệ của tòa nhà vừa ngăn chúng tôi chụp ảnh vừa nói: “Thôi chụp ảnh làm gì, không có gì đáng sợ đâu. Cô không nhìn thấy người ta phun thuốc rồi đấy à?”. Phun thuốc trước tiền sảnh. Mọi ngóc ngách của tòa nhà Viettel đều được phun phòng dịch. Theo quan sát của phóng viên, việc phòng dịch cúm A/H1N1 tại tòa nhà Viettel đã được ngành Y tế và báo chí rất quan tâm nhưng thái độ và ý thức của nhân viên tại đây cũng như những người dân xung quanh còn rất hạn chế. Họ vẫn "khinh" cúm A/H1N1 với sự chủ quan: "Ở Việt Nam đã có ai chết vì bệnh cúm này đâu". BIẾT ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SỚM NHẤT Soạn: DT gửi 8330 Ví dụ: Xem điểm của thí sinh có Số báo danh là BKA10123 Soạn tin: DT BKA10123 gửi 8330 TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN 2009 Soạn: DC gửi 8330 Ví dụ: DC BKA 102 gửi 8330 TRA CỨU SỐ THỨ TỰ ĐIỂM THI Soạn: TT gửi 8330 Ví dụ: TT BKA10123 gửi 8330 (Số báo danh ghi như trong phiếu báo thi, gồm cả mã trường) Nguyễn Thu Hà

Nguồn VTC: http://vtc.vn/321-221425/suc-khoe-gioi-tinh/phat-hien-o-dich-dan-hn-van-khinh-thuong-ah1n1.htm