Pavones: Những kẻ bị lãng quên ở Real

Nắm quyền tại đội bóng Hoàng gia, nhà tài phiệt giàu có Florentino Perez đề ra chính sách nổi tiếng 'Zidanes y Pavones'. Rất nhiều 'Zidane' đã xuất hiện, vậy đâu 'những Pavon'?

Florentino Pérez: Ông trùm của bóng đá thế giới Perez biết ít về bóng đá, nhưng lại là nhà quản lý đại tài và nắm chìa khóa để biến Real thành đội bóng giàu có nhất thế giới.

“Đáng tiếc cho Paco Pavon, một con người tận tụy nhưng không phải hậu vệ xuất chúng. Tên cậu ấy rốt cuộc chỉ ở vế sau trong chính sách của Perez mà thôi. ‘Những Pavon’ chưa bao giờ được cho đủ thời gian và cơ hội để tỏa sáng một cách đúng nghĩa”. Cây viết chuyên về bóng đá Tây Ban Nha Graham Hunter thừa nhận cay đắng.

Những Zidane, những Pavon

Để lật đổ cựu chủ tịch Lorenzo Sanz trong cuộc bỏ phiếu năm 2000, Florentino Perez đã vẽ ra viễn cảnh tươi sáng qua những lời hứa vô cùng hấp dẫn.

Real lúc đó tất nhiên là thương hiệu hàng đầu trong giới bóng đá. Vì thế, Perez quyết chỉ thực hiện những điều lớn lao.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez.

Bắt đầu là việc đưa đội bóng thoát khỏi khó khăn về tài chính. Thật đơn giản với một người có hơn 2 tỷ USD trong tài khoản. Perez, chẳng hiểu nhiều về bóng đá nhưng với tình yêu Real ngùn ngụt, ông ta sẵn sàng chi nhiều tiền.

Tiếp theo Perez mang về những ngôi sao tầm cỡ thế giới. Luis Figo là cái tên đầu tiên. Mùa hè năm 2000, cầu thủ người Bồ cập bến Bernabeu trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

Phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới, chiêu mộ thành công biểu tượng của đối thủ không đội trời chung Barca. Tất cả Madridista hồ hởi, nói cười không ngớt. Có nhiều lý giải khác nhau về cách Perez thành công trong thương vụ của Figo. Nhưng một điều có thể chắc chắn, Perez quả thật quá xuất sắc.

Figo chuyển sang Real và nhận lại sự ghét bỏ từ phía Barca.

Đây là bước khởi đầu. Ngạo nghễ liếc nhìn thế giới, Perez không ngại ngần tiết lộ kế hoạch trong mơ: “Tôi sẽ xây dựng một đội bóng hoàn hảo kết hợp giữa những ngôi sao quốc tế và các cầu thủ Tây Ban Nha mà nòng cốt lấy từ học viện của chúng tôi”. Ít lâu sau, Zidane đến. Từ đấy, thuật ngữ “Zidanes y Pavones” (những Zidane, những Pavon) ra đời.

Việc ông trùm Perez vung tiền mua hàng loạt ngôi sao lớn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người yêu “Kền kền trắng”. Đây có thể coi là sự tiếp nối quá khứ khi Puskas, Stefano, Hugo Sanchez đều từng giúp Real giành được hào quang chói lọi dù không mang dòng máu xứ đấu bò.

Nhưng thực chất là Galacticos

Thế nhưng, cuối cùng những gì diễn ra lại cho thấy một điều hoàn toàn khác. “Zidanes y Pavones” thật ra chỉ là cái cớ. Thứ mà ngài tỷ phú muốn xây dựng chính là Galacticos. Chẳng có chỗ cho Pavon nào hết.

“Beckham đến, vậy cuối cùng trong đội cũng có thêm một gã đẹp trai nữa… Tôi đã quá chán việc là người đẹp trai duy nhất ở cái nơi toàn kẻ xấu xí này”. Roberto Carlos nói với cái giọng mỉa mai và nụ cười nhếch mép.

Dù vậy, lời lẽ của Carlos không phải bâng quơ. Anh ta đang ám chỉ đến chính sách của Perez.

Một cái tên muốn cập bến Bernabeu thời ấy ngoài tài năng tuyệt diệu, anh ta còn phải là một “thương hiệu” và đặc biệt phải đẹp trai nữa. Vì thế, Beckham là người được chọn mà không phải Ronaldinho. Cũng vì lẽ này, Makelele bị đẩy đi không thương tiếc dù đang là hạt nhân của sự cân bằng.

Beckham được Perez chọn vì đẹp trai hơn Ronaldinho.

Zidane vội phàn nàn nhưng vô nghĩa. Perez cho rằng ông ta là số 1 và tiếp tục theo đuổi chính sách mua sắm điên cuồng. Quỹ lương liên tục phình to kế đến là việc mất cân bằng nghiêm trọng giữa các ngôi sao tấn công và gã khờ trong phòng ngự.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Perez tại Real, không ít tài năng trẻ được đôn lên. Thế nhưng, họ chưa từng được coi là nhân tố quan trọng của đội bóng, thường xuyên không nhận được sự tin tưởng và phải mài đũng trên băng ghế dự bị.

Một thế hệ tài năng tài năng bị lãng quên bao gồm hậu vệ cánh phải Oscar Minambres, hậu vệ cánh trái Raul Bravo, trung vệ Pavon, Mejia, Ruben và tiền đạo Portillo. Sân sau Castilla, nguồn cung cấp nhân tài dồi dào trước kia bị bỏ bê nghiêm trọng.

Những năm đầu thế kỉ 21, đội hình Real xuất hiện bộ ba biểu tượng Raul-Guti-Casillas đang ở đỉnh cao phong độ, Perez đủ khôn ngoan để bỏ qua họ. Nhưng sau này, tất cả đều phải chia tay Real theo một cách tồi tệ.

Hậu quả đến liền ngay. Real trải qua quãng thời gian 2003-2006 thất vọng với vỏn vẹn hai danh hiệu quốc nội. Perez mất ghế năm 2006 vì đem triết lý kinh tế đặc sệt vào bóng đá.

Thành công vắng bóng Pavones

Khi Perez trở lại Real năm 2009, người ta đã không còn nhắc nhiều đến “Zidanes y Pavones” nữa. Nhưng triết lý của ông ta thực chất không thay đổi. Bỏ hàng chục triệu USD chiêu mộ những chàng đẹp trai Ronaldo, Kaka, James Rodriguez cùng với đó chia tay Jose Callejon, Jese Rodriguez. Morata thậm chí bị mua đi bán lại hai lần.

Morata đã chuyển đến Chelsea.

Real Castilla lúc này đang ngụp lặn ở tận giải hạng 3, nhân tài thật khó có thể nuôi dưỡng tại đây.

Đội bóng hoàng gia bước vào trận chung kết Champions League 2016-2017 với chỉ 3 cầu thủ Tây Ban Nha, trong đó duy nhất Dani Carvajal là được đào tạo bởi chính Real. Mọi chuyện khác xa với 51 năm về trước khi Real thi đấu trận cuối cùng tại cúp châu Âu với cả 11 cầu thủ trong nước.

Thế nhưng, vị thế của Perez trong lần thứ 2 đã hoàn toàn khác. Real vô địch Champions League 3 trong 4 mùa gần nhất.

Vung tiền nhưng Perez đã biết cân bằng hơn sự đầu tư ở các tuyến. Và đặc biệt, Perez có trong tay Zidane, người duy nhất đủ khả năng liên kết và tìm ra tiếng nói cho những cá tính lớn trong đội hình “Kền kền trắng”.

Real đang thành công. Tất nhiên nhưng thành công đó đánh đổi bởi không biết bao nhiêu "những Pavon" tài năng.

Còn nếu hỏi rằng liệu thành công ấy có bền vững? Thật khó để trả lời!

Tiến Thành (Theo The Guardian)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pavones-nhung-ke-bi-lang-quen-o-real-post765170.html