Oscar 2017: Chiêu trò đáng thất vọng

Bên cạnh việc trao nhầm giải, Oscar 2017 còn tạo điều kiện cho khán giả được tiếp xúc với nhiều ngôi sao đình đám.

Ngày 27/2, sự cố trao nhầm giải tại Oscar 2017 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Cụ thể, ở hạng mục cuối cùng và cũng là quan trọng nhất “Phim điện ảnh xuất sắc nhất”, MC chương trình đã xướng tên bộ phim từng đoạt 7 tượng Cầu Vàng “La la land”.

Phải vài phút sau, khi đoàn làm phim “La la land” đã bước lên sân khấu phát biểu, người dẫn chương trình mới nhận ra sai xót của mình.

Kết cục, danh hiệu cao quý nhất thuộc về Moonlight, tác phẩm ngợi ca tình yêu đồng giới, của đạo diễn người Mỹ Barry Jenkins.

Ban tổ chức đính chính lại kết quả.

Thể hiện quan điểm trên facebook cá nhân, tài khoản N.L.T cho biết: “Ơ kìa, Oscar mà cũng trao giải lộn à. Tôi ngất. Nói chung Emma Stone đoạt giải cũng được, nhưng so với những nữ diễn viên từng nhận tượng vàng cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” thì còn non quá. Không thấy gì đột phá, hay vì năm nay không quá nhiều phim nặng ký tranh giải nhỉ? Ryan Gosling không có giải. Quá buồn cho trai đẹp nhưng chịu thôi, vai diễn của anh chưa xuất sắc lắm.”.

Bên cạnh đó, phần đông khán giả còn nhận ra, sự cố của Oscar 2017 có vô số nét tương đồng với sai xót của Miss Universe 2015. Tại đêm chung kết, MC Miss Universe cũng đã trao nhầm vương miện cho đại diện Colombia. Đến khi vương miện đã yên vị trên đầu người đẹp, người dẫn chương trình mới đính chính lại kết quả, chuyển giao ngôi vị cho Pia Wurtzbach đến từ Philippines.

Phản ứng của dư luận trước sự cố.

Một nhóm khách du lịch đặt chân tới Holywood vào đúng đêm trao giải Oscar đã được mời lên hàng ghế đầu, có cơ hội chụp hình selfie cùng nam diễn viên da màu đình đám Mahershala Ali, bắt tay với “Thiên nga nước Úc” Nicole Kidman, hay vuốt ve tượng vàng của Mahershala Ali sau khi anh dành giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Kết thúc lễ trao giải, nhóm khách may mắn còn có được mời tham quan triển lãm trưng bày các bộ váy và trang phục của nhiều ngôi sao từng tham dự giải Oscar.

Khán giả may mắn được selfie cùng thần tượng.

Lí giải về những đổi mới lần này, nhiều fan trung thành của Oscar không khỏi nhớ về mức rating tụt giảm của lễ trao giải năm 2015. Khi đó, Oscar rơi vào tình trạng có số người theo dõi thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Theo trang Hollywood Reporter, rating đến từ bộ phận khán giả từ 18-49 tuổi dành cho Oscar 2015 đạt mức 10,8, thấp hơn 2014 đến 17%.

Số lượng người theo dõi lễ trao giải Oscar 2015 trên sóng truyền hình qua kênh ABC cũng giảm mạnh, khi chương trình chỉ thu hút được 36,6 triệu người xem, thấp hơn năm ngoái gần 7 triệu người.

Qua đó, công chúng có thể thấy, đối diện với việc lượt người theo dõi giảm mạnh, xem ra Oscar đã phải cùng lúc tung ra nhiều chiêu trò, để thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, như một con dao hai lưỡi, những chiêu trò lại khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về chất lượng của giải thưởng vốn được cho là uy tín nhất trong ngành điện ảnh Mỹ này.

Ở một diễn biến khác, ngay sau khi sự cố xảy ra, BTC Oscar 2017 đã lên tiếng phân trần về pha nhầm lẫn hi hữu. Theo đó, BTC đã sai xót khi đưa nhầm phong bì có tên người thắng giả là Emma Stone- nữ chính bộ phim La la Land, thay cho phong bì có kết quả của hạng mục "Phim xuất sắc nhất".

Khẳng định lỗi thuộc về BTC, Warren Beatty- nam diễn viên gạo cội được giao trọng trách công bố bộ phim thắng giải cho biết:

"Tôi muốn kể cho các bạn về chuyện đã xảy ra. Tôi mở phong bì ra và nó ghi là "Emma Stone, La La Land". Đó là lý do tôi nhìn Faye và các bạn thật lâu. Không phải là tôi đang cố tỏ ra hài hước. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đây là Moonlight - phim truyện xuất sắc nhất.".

Warren Beatty và Faye Dunaway là hai ngôi sao công bố phim chiến thắng hạng mục này.

Kim Cang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/oscar-2017-chieu-tro-dang-that-vong-3330041/