'Ông vua sách cũ' Hà Nội qua đời

Sáng 22/5, tin buồn ông Phan Trác Cảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng sưu tầm sách bày tỏ sự thương tiếc 'ông vua sách cũ' Hà Nội.

Ông Phan Trác Cảnh được mệnh danh là "vua sách cũ" Hà Nội. Ảnh: VOV world.

Ông Phan Trác Cảnh mất hồi 5h15 ngày 22/5, thọ 88 tuổi. Lễ viếng ông sẽ được cử hành vào ngày 25/5 tại nhà tang lễ thành phố. Nhiều người yêu sách đã bày tỏ nỗi buồn thương, tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột này của ông.

Ông Phan Trác Cảnh thường được mọi người gọi với tên "vua sách cũ". Ông vốn là cán bộ khoa Văn - Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi về hưu năm 1983, ông chuyên tâm "chơi sách", gắn tấm biển "sách cũ" lên trước cửa nhà tại số 5 phố Bát Đàn.

Sau một thời gian sưu tầm sách cũ, lượng sách, báo trong nhà ông đã lên đến hàng chục tấn. "Thư viện" đặc biệt này thu hút nhiều người yêu sách và các tác giả tên tuổi.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Bình Phương, một dịch giả, người sưu tầm sách, nói: "Ông Phan Trác Cảnh là người bán sách yêu sách, biết sách và biết bán. Đầu tiên phải khẳng định ông là người cực kỳ yêu quý nâng niu sách báo. Bên cạnh đó ông là người đọc nhiều và biết sách. Tiếp đến, ông là người biết bán. Ông biết bán cho ai, bán giá bao nhiêu và bán vào lúc nào. Chính vì vậy nên người sưu tầm, nhà nghiên cứu… đều yêu quý, kính trọng ông".

Từ lâu, ông Phan Trác Cảnh đã bày tỏ mong muốn tìm người để giao lại hàng vạn cuốn sách quý ông sưu tầm được.

Ông Tạ Thu Phong, tác giả Hà Nội chuyện xưa phố cũ, là một người bạn thân thiết của ông Phan Trác Cảnh. Ông cho biết ông Phan Trác Cảnh ra đi đột ngột, do đó, sách vở ông để lại chưa có người "nối nghiệp".

Lê Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-vua-sach-cu-ha-noi-qua-doi-post1433371.html