Ông Tình vì dân

'Luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân; tận tâm, nhiệt huyết với công việc ở khu dân cư, không ngại khó, không than khổ…', là những lời nhận xét của người dân ở Khu dân cư số 1, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) dành cho ông Trần Tình, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ phường.

Ông Trần Tình (bên phải) thăm hỏi hộ dân nằm trong vùng giải tỏa để thực hiện Dự án Cảng Liên Chiểu.

Năm nay đã 66 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào những cuốc xe ôm "ai gọi đâu, chở đó", rồi bản thân cũng thường xuyên bị căn bệnh hen xuyễn hành hạ, nhất là khi trái gió trở trời, nhưng ông Tình luôn hết lòng với công việc, với bà con nhân dân trong khu phố.

Khu dân cư số 1, phường Hòa Hiệp Bắc có 2 tổ dân phố với 203 hộ/860 nhân khẩu. Phần đông bà con nhân dân làm nông, trồng rừng, đi biển nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", “Không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Tình cùng Ban Công tác Mặt trận đã tích cực vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm; đồng thời kêu gọi các đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn.

Bên cạnh công tác vận động, ông Tình cùng với Ban điều hành Tổ dân phố thường xuyên tổ chức thu gom phế liệu, tích góp từng quý để mua các vật dụng sinh hoạt, lương thực, thực phẩm tặng cho các hộ nghèo, hộ già yếu, neo đơn.

Là khu dân cư nằm dưới chân đèo Hải Vân, vừa gần rừng lại sát biển nên đến mùa mưa lũ, sóng biển thường xâm nhập vào bờ gây xói lở. Để đảm bảo an toàn, ông Tình luôn lồng ghép trong các cuộc họp để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho bà con; đồng thời kêu gọi người dân tích cực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển, làm sạch bãi biển, trồng cây, đắp bờ ngăn sóng, duy trì thường xuyên phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" cũng như bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Trong xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo cho việc đi lại trong khu dân cư được thuận tiện, an toàn, ông Tình đã vận động bà con hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng đường.

Ông cho biết: “Muốn được bà con nhân dân tin yêu thì mình phải chân đi, tai nghe, mắt thấy, miệng nói, tay làm để nắm bắt kịp thời mong muốn của người dân để chuyển đến lãnh đạo địa phương nhằm hỗ trợ, giải quyết cho bà con. Việc gì có lợi cho dân cho nước thì cố hết sức mà làm”.

Năm 2017, dự án du lịch Làng Vân triển khai, từ nỗi trăn trở về những ngôi mộ vô chủ có ở đây đã lâu, ông Tình đã cùng với người dân đề xuất chính quyền địa phương xây dựng Nhà thờ linh ở Khu dân cư số 1, với diện tích hơn 300m2 trong đó có 100m2 là đất của hộ bà Nguyễn Thị Phương được ông Tình vận động hiến cho công trình ý nghĩa này. Đây là nơi an nghỉ của 503 hài cốt vô chủ, được người dân khu vực tổ chức cúng giỗ trang nghiêm vào ngày 24 và 25 tháng 11 âm lịch hằng năm.

Để bà con nhân dân trong khu dân cư có nơi sinh hoạt, hội họp được chu đáo, năm 2020, ông Tình tiếp tục vận động hộ ông Nguyễn Đức Ích và hộ ông Nguyễn Trung hiến gần 300m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trong thời gian thực hiện phòng, chống Covid-19, ông Tình cũng đã tích cực vận động người dân, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng năm, ông Tình cùng cộng sự của mình còn vận động được hàng chục triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học để các cháu có thêm điều kiện đến trường học tập.

Bà Hồ Thị Nga, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: “Ông Trần Tình là điển hình của "chiếc cầu" ấy. Không chỉ gần dân, sâu sát dân mà còn tận tình, tận tâm hoàn thành mọi việc với mong muốn nâng cao đời sống của bà con đang còn nhiều khó khăn nơi đây. Với sự nỗ lực của ông Tình cũng như tập thể Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 1 đã góp phần cùng với Mặt trận phường và địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.

HỒ THƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/nguoi-da-nang/202312/ong-tinh-vi-dan-3962592/