Ông Sơn dám nghĩ, dám làm

Ông là Nguyễn Thanh Sơn, thôn Đầm Hồng 1, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa), một nông dân cần cù, dám nghĩ, dám làm, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Mô hình kinh tế của gia đình ông không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân nơi đây trong việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, thôn Đầm Hồng 1, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa).

Nhập ngũ năm 1984, sau gần 3 năm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Nguyễn Thanh Sơn xuất ngũ trở về địa phương. Trong điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, đất sản xuất ít, ông luôn trăn trở tìm cho mình một hướng đi để gia đình thoát khỏi cảnh túng thiếu. Với bản chất cần cù, chịu khó, ông Sơn đã bươn trải nhiều ngành nghề. Qua tìm hiểu thị trường cũng như đi tham quan học hỏi kinh nghiệm nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi trong xã, ngoài huyện, năm 2002, ông bàn với gia đình mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Với số vốn tiết kiệm của gia đình và vay thêm anh em bạn bè, ông Sơn đầu tư nuôi 200 con vịt siêu trứng, sau một thời gian nuôi hiệu quả, ông tăng số lượng đàn vịt lên đến 1.500 con/lứa.

Năm 2014, ông Sơn mở rộng quy mô, diện tích chuồng trại chăn nuôi trên 1.000 m2, trong đó mở rộng chăn nuôi trên 30 con lợn nái và gần 300 con lợn thịt/lứa. Thời điểm nuôi nhiều nhất, bình quân một năm gia đình ông xuất bán gần 40 tấn lợn thịt, sau khi trừ tất cả chi phí cám, giống, công lao động, điện nước... gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng/năm. Từ những đàn vịt, đàn lợn, gia đình ông xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang, sạch đẹp.

Chuyện nuôi vịt, nuôi lợn làm giàu của gia đình ông Sơn ở thôn Đầm Hồng 1 thì nhiều người biết, nhưng ít ai biết để có được cơ ngơi như ngày hôm nay ông và gia đình cũng phải “lao tâm khổ tứ” rất nhiều, thậm chí có lần trở về với hai bàn tay trắng. Năm 2008, vi rút cúm đã thâm nhập vào trang trại của ông khiến hơn 1.000 con vịt giống đang chéo cánh chết sạch. Mất đi đàn vịt giống, ông rơi vào tuyệt vọng khi mọi vốn liếng đã dốc hết vào đàn vịt.

Sau lần ấy, ông lang thang đây đó học hỏi thêm kinh nghiệm chăn nuôi, cách phòng chống dịch bệnh... rồi về quê cắm sổ đỏ và bắt đầu làm lại. Lần thứ 2 thất bại vào đầu năm 2023, dịch bệnh Châu Phi ập đến, khiến cả trang trại lợn hơn 20 con nái và gần 300 con lợn thịt đều đi hết, thiệt hại ngót nửa tỷ bạc. Không nản chí, ông Sơn quyết tâm đứng dậy vực lại kinh tế. Ông cọ rửa, rắc vôi, phun thuốc khử trùng làm sạch chuồng trại, tiếp tục đầu tư vào đàn lợn mới vào đầu năm 2024.

Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, đầu tư đúng hướng đã giúp gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn từ hộ khó khăn, trở thành hộ khá trên địa bàn xã. Ông chính là điển hình nông dân tiêu biểu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở địa phương.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ong-son-dam-nghi-dam-lam-190816.html