Ông Park cao tay ấn

Báo Đồng Nai đã dự đoán đúng khi HLV Park Hang-seo thay Duy Mạnh, Văn Thanh bên hành lang phải bằng Thành Chung và Tấn Tài, bố trí 3 tiền vệ trung tâm và để Phan Văn Đức dự bị (chỉ không thay bằng Văn Quyết mà vẫn tin dùng Quang Hải). Tuy nhiên, sự thay đổi 'đòn đánh' của ông Park - chìa khóa mang đến chiến thắng 2-0 trước Indonesia trong trận bán kết lượt về, hoàn toàn gây bất ngờ với cả giới chuyên môn.

Sau 2 lần đối đầu hòa 0-0 ở AFF Cup mà đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng bởi Indonesia chủ động phòng ngự kín kẽ, cộng với “bắt quyết” được đối thủ sau trận lượt đi: Indonesia yếu về bóng bổng, 2 hậu vệ biên thường lên cao trong khi 3 trung vệ Amat, Arianto và Ramadhani hạn chế trong xoay trở nên khá lóng ngóng trong những tình huống bị rót bóng ra sau lưng, phải quay mặt về phía cầu môn nhà và cũng quá hiểu lỗ hổng này trong sơ đồ 3 trung vệ mà mình đã vận dụng thành công cho ĐTVN suốt 5 năm qua, ông Park đã quyết định táo bạo: thay đổi cách thức tấn công. Vẫn sơ đồ 3-5-2 nhưng ĐTVN không cố gắng phối hợp tiếp cận vùng cấm của đối phương mà sử dụng những đường chuyền dài từ tuyến 2 có điểm rơi sau lưng hàng thủ Indonesia để 2 mũi giáp công Tiến Linh - Tuấn Hải chạy chỗ, chiếm lĩnh khoảng trống giữa 2 trung vệ (thường khá xa nhau bởi 2 trung vệ lệch cánh thường xuyên phải dạt biên để bọc lót cho Arhan và Asnawi dâng lên).

Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 khi Indonesia còn chưa nhận ra để phòng bị chính là sự hoàn hảo của miếng đánh mới này: một đường chuyền vượt tuyến từ cánh phải với độ chính xác mẫu mực của Hùng Dũng để Tiến Linh bằng tốc độ và cả sự tinh quái loại bỏ 2 trung vệ Indonesia.

Xuất phát của bàn nhân đôi cách biệt (cũng chỉ 2 phút sau khi bắt đầu hiệp 2) cũng chính từ bài tấn công này, chỉ khác là bên cánh đối diện. Văn Hậu bấm bóng cho Tuấn Hải thoát xuống dẫn đến quả phạt góc để chuyên gia chiếm khoảng không Tiến Linh lập cú đúp, đánh sập nhuệ khí còn sót lại của Indonesia.

Phút 59, Văn Hậu và Tuấn Hải lại có pha tìm thấy nhau y như vậy, chứng minh đây là ý đồ có chủ đích, đã được HLV Park chuẩn bị và tập luyện thuần thục cho các học trò. Cũng chính với nguy cơ luôn rình rập từ những đường chuyền phản công bên phần sân nhà của ĐTVN mà sở trường tấn công biên của Garuda gần như bị tê liệt, bởi 2 hậu vệ wing-back không dám dâng cao.

Hiếm khi người ta thấy ĐTVN chơi áp đặt trước một đối thủ mạnh với sự bản lĩnh, tự tin như vậy. Không tấn công, cầm bóng nhiều (chỉ 47%), nhưng đã lên bóng là sắc lẹm, chỉ với vài đường chuyền. Không còn điểm tựa tinh thần Bung Karno, Indonesia chưa thể sánh với Việt Nam, Thái Lan như đánh giá của HLV Shin Tae-yong, lại thua ngay từ màn đấu trí giữa 2 HLV; chính các CĐV xứ vạn đảo cũng “tâm phục khẩu phục”: “Không còn gì để nói, nhìn họ thi đấu chúng ta không khác gì trẻ con. Chúng ta xứng đáng thua. Ít ra lần này không còn mang danh là vua về nhì nữa, vì chúng ta đâu có cơ hội”.

Lần thứ 5, HLV Shin Tae-yong vẫn không thể vượt mặt đàn anh Park Hang-seo, thậm chí là có 1 bàn thắng làm vốn, dù đã nhận tới 9 bàn thua.

Với ĐTVN, chiến thắng này không chỉ phá cái dớp trước Indonesia ở AFF Cup đã kéo dài 27 năm mà thầy trò HLV Park còn trở thành đội đầu tiên trong lịch sử tiến vào chung kết mà vẫn chưa nhận bàn thua nào, đồng thời nhiều khả năng lần đầu tiên sẽ có “vua phá lưới” giải đấu (Tiến Linh đã có 5 bàn).

Tuy nhiên, “những chiến binh Sao vàng” cần trở lại ngay mặt đất, bởi phía trước còn 2 trận chung kết để lần thứ 3 bước lên ngôi cao nhất Đông Nam Á, làm món quà tri ân chia tay HLV Park Hang-seo.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202301/ong-park-cao-tay-an-3153331/