Ông Đầy an sinh

Ông Nguyễn Văn Đầy (SN 1960) là chi ủy viên chi bộ, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội phó Hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng tổ dân phố 22 khu dân cư (KDC) Mỹ An 2, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Người ta nhắc nhiều về ông bởi những đóng góp trong công tác an sinh xã hội và thiện nguyện mà ông thực hiện suốt những năm tháng qua.

Năm 1978, đúng 18 tuổi, ông Đầy nhập ngũ tham gia quân tình nguyện Việt Nam thực hiện một sứ mệnh lịch sử cao cả, giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Sau thời gian phục vụ quân đội, ông trở về địa phương làm nghề biển. Từ năm 1984, ông bắt đầu tham gia công tác tại địa phương với chức vụ trưởng khu phố (tương đương tổ trưởng tổ dân phố) cho tới hôm nay.

Năm 1999, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố, ông là người đầu tiên tham gia đội cứu hộ tại các bãi biển Đà Nẵng, với chức danh đội phó quản lý. Nhận chức danh nào, ông Đầy cũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở ông, có lẽ công tác thiện nguyện, an sinh xã hội mới thật sự là điểm sáng để làm nổi bật tính cách của người lính, đảng viên giữa thời bình.

Những ngày Covid-19 hoành hành, chứng kiến một số người dân thiếu thốn lương thực làm ông trăn trở, ngày đêm thao thức làm sao tìm cách để giúp họ thoát cảnh túng bí ấy. Công cuộc vận động các nhà hảo tâm để có nguồn lương thực, thực phẩm, cả tiền của, vật chất giúp người dân được ông tiến hành. Danh sách ông liệt kê dài cả 3 trang giấy trong cuốn sổ tay công tác. Từ những phần quà nhỏ nhất đến cả hàng tấn gạo để san sẻ yêu thương đến người nghèo, hộ khó khăn, thiếu thốn không chỉ giới hạn trong KDC Mỹ An 2, mà còn cả phường, cả quận, thậm chí đến tận xã Tr’hy xa xôi vùng Khu 7 huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam).

Qua 3 năm triển khai công tác an sinh xã hội, ông Đầy vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ, quyên góp với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Từ nguồn vận động này, ông chia sẻ đến các cảnh đời khó khăn, ngặt nghèo trong cuộc sống. Như trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Long, tổ 23, có vợ bị tai nạn nằm liệt. “Bà Lan (vợ ông Long) là lao động chính trong nhà. Khi bà ấy bị tai nạn, nằm một chỗ, gia đình chới với không biết tìm sự bấu víu vào đâu”, ông Đầy chia sẻ. Từ nguồn vận động của mình, ông hỗ trợ gia đình ông Long gần 6 triệu đồng, giúp gia đình qua cơn bĩ cực.

“Trong quá trình làm thiện nguyện, tôi bị ám ảnh bởi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cực khổ. Nhiều trường hợp chỉ nhìn thôi, đã thương đến vô cùng. Và thế, tôi quyết tâm tìm nguồn hỗ trợ. Quyết là làm cho được”, ông Đầy nói.

Từ những băn khoăn, trăn trở, ông Đầy dần quen, rồi đến khi “nghiện” công tác thiện nguyện. Cái mừng là vợ, con ông ủng hộ, đồng thuận, cùng hỗ trợ ông cả vật chất và tinh thần cho ông làm thiện nguyện. “Mỗi lần chuẩn bị đi thiện nguyện, vợ, con tôi ủng hộ tiền, chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp hàng hóa giúp tôi.

Cùng với số tiền, hàng hóa nhà hảo tâm ủng hộ, phần quà được mang đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gian khổ. Nhìn mỗi phần quà được trao đi là niềm vui trong tôi cứ nhân lên bội phần, phấn khởi vô cùng. Nhiều hôm về đêm nằm không ngủ được vì niềm vui cứ âm ỉ. Nhỏ thôi, nhưng vui lắm”, ông Đầy kể.

Tôi chia tay ông Đầy khi nắng đã xế chiều. Bà Trần Thị Điều, vợ ông, cũng là hội viên nông dân sản xuất giỏi, được Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khen thưởng năm 2022, đang chăm chút sạp hàng trước nhà. Ông Đầy nói, vất vả thế, chắt góp từng đồng là thế, nhưng khi có chương trình thiện nguyện, tôi hô là bà ấy ủng hộ ngay…

TRỌNG HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202312/ong-day-an-sinh-3961791/