Ông cha ta đánh giặc: Nữ anh hùng dùng mìn phá bom nổ chậm

Địa điểm ATP gồm cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích trên tuyến đường 20-Quyết Thắng (thuộc địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Sáng 23-1-1967, địch cho máy bay thả hàng loạt bom đánh phá nơi này.

Tại Km80 có một quả bom nổ chậm nằm chình ình trên taluy đường. Tiểu đội phó thanh niên xung phong Nguyễn Thị Liệu cùng 3 đồng chí được giao nhiệm vụ đẩy quả bom xuống vực nhưng không thành vì nó quá nặng. Trước tình huống đó mọi người bảo cứ để bom tại vị trí, nếu nổ cũng không hỏng được đường. Tuy nhiên nếu tình huống bom nổ sẽ rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Vì thế, Nguyễn Thị Liệu nảy ra ý định dùng mìn phá bom nổ chậm.

Sau khi kiên trì thuyết phục và được sự đồng ý của trung đội trưởng, Nguyễn Thị Liệu phân công hai đồng chí gác hai đầu đường ngăn xe qua lại, lấy 2,8kg thuốc nổ buộc vào hai đầu dây nổ rồi đặt lên thân quả bom. Chuẩn bị mìn kích nổ xong Liệu bắn pháo hiệu cho mọi người ẩn nấp, sau đó châm ngòi rồi nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Ít giây sau, hai tiếng nổ vang lên liên tiếp. Khói chưa tan hết, Liệu lấy khăn bịt miệng chạy tới chỗ quả bom vừa nổ, kiểm tra an toàn và ra hiệu thông xe an toàn.

Ảnh minh họa / Vietnam+

Sau lần phá quả bom nổ chậm thành công, Liệu phân tích, nếu quả bom nằm giữa đường, khi phát nổ sẽ làm hỏng mặt đường. Vì thế, chị đặt ra tình huống nếu bom nằm trên mặt đường giao thông thì mình sẽ đặt bộc phá gần (hoặc bên dưới) quả bom, dùng lực đẩy của bộc phá đẩy quả bom lên không trung trước khi nó phát nổ. Như thế sẽ hạn chế ảnh hưởng vụ nổ tới mặt đường.

Mồng Ba Tết Nguyên đán Đinh Mùi 1967 (tức 11-2-1967), chị em trung đội thanh niên xung phong được nghỉ ăn Tết, riêng Liệu vẫn xung phong ra mặt đường làm nhiệm vụ. Hôm ấy, địch ném nhiều loại bom trong đó có một quả bom nổ chậm nằm giữa mặt đường. Liệu phân công hai đồng chí gác hai đầu đường, sau đó moi đất, đặt mìn bên dưới thân bom. Xong xuôi, Liệu bắn báo hiệu thông báo mọi người vào hầm ẩn nấp sau đó đốt dây cháy chậm rồi nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Vài giây sau, hai tiếng nổ vang lên, trên mặt đường nơi quả bom phát nổ chỉ bị phá một lỗ nhỏ.

Sáng kiến và hành động dũng cảm của Nguyễn Thị Liệu được Bộ tư lệnh Tổng cục tiền phương phát động “Phong trào học tập và noi gương Nguyễn Thị Liệu phá bom nổ chậm” trên toàn tuyến. Tháng 5-1967, chị được điều động sang Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Binh trạm 14, Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn) làm nhiệm vụ mới. Ngày 27-5-1968, Nguyễn Thị Liệu đã anh dũng hy sinh trên cung đường Trường Sơn huyền thoại. Năm 2001, chị được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

LỢI ĐOÀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/ong-cha-ta-danh-giac-nu-anh-hung-dung-min-pha-bom-no-cham-764022