Oh My Chuối: Ca sĩ Thủy Tiên là 'con quỷ cái', nữ sinh nhổ tóc bạc cho thầy

Chỉ vì hết phiếu phát quà trong khi làm từ thiện mà ca sĩ Thủy Tiên bị người dân mắng là “con quỷ cái”. Dân chúng bên Anh mồm chữ A mắt chữ O khi chứng kiến hai sửu nhi xứ Việt thi nhau uống bia ăn tiền. Ngư dân làng chài thì vớt búp bê tình dục đưa về thờ cúng vì ngỡ là thiên thần giáng thế. OMC hôm nay toàn những chuyện tréo ngoe cẳng ngỗng, chả ra làm sao. Ngay cả bức ảnh nữ sinh nhổ tóc bạc cho thầy giáo trong sân trường cũng đẹp đấy nhưng mỏng manh…

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đi tình nguyện

1.Ca sĩ Thủy Tiên bị mắng là “con quỷ cái”

Ca sĩ Thủy Tiên vừa chia sẻ một câu chuyện không vui khi cùng chồng là tiền đạo Lê Công Vinh đi làm từ thiện tại một vùng quê nghèo.

Cô bị một người dân chửi là “con quỷ cái” cùng rất nhiều “mỹ từ” khó nghe khác vì không nhận được phiếu phát quà.

Ai bảo làm từ thiện là niềm vui và hạnh phúc vì đã chia sẻ được khó khăn với người khác nào?

Nhưng cô ấy vẫn thấy thương người chửi mình bởi rất nhiều lý do và tâm niệm: Một cơn nóng giận đốt cháy cả rừng công đức, ai ghét mình thì mình... yêu lại họ để trả thù!

Like mạnh!

Ảnh: NLĐO

2. Hai sửu nhi thi… uống bia

Trang Daily Mail của Anh vừa phát đoạn video ghi lại hình ảnh những bé trai khoảng 7 tuổi ở Bình Phước của Việt Nam tham dự một cuộc thi uống bia bằng cốc vại, xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ của người lớn.

Tác giả Chris Summer cho rằng đây có thể là một cuộc cá cược ăn tiền: cậu bé nào uống hết trước sẽ mang tiền về cho “nhà cái”. Em bé mặc áo xanh lá dù chiến thắng trong cuộc thi nhưng gần như say xỉn. Cậu bé còn lại được khuyến khích uống hết bia nhưng vẫn thua cuộc.

Nhiều người sau khi xem đoạn clip đã gọi hành vi của người lớn là “thảm họa trong tương lai” và “tàn phá một thế hệ”.

Vớ vẩn quá, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia rượu nhiều nhất Đông Nam Á với 3,4 tỉ lít năm 2015 và chỉ đứng sau Nhật Bản, Trung Quốc trong khu vực, tàn là tàn thế nào được?.

3. Đàn ông Việt không thể tệ hại hơn…

Bức ảnh dưới đây được chụp trong một phòng khám khiến người xem phẫn nộ khi chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Làm người không ai làm vậy. Nhưng ngay cả khi giới tính nữ, nhưng mang hình hài đàn ông thì cũng không ai làm vậy!

Và đây không phải là lần đầu tiên đàn ông Việt bị bêu rếu bởi những hình ảnh xấu xí như thế này.

Ảnh: Shoha

4. Ông chủ chòi vịt chỉ muốn bình yên sống…

Cuối cùng thì ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ chòi vịt bị khởi tố ở Bình Chánh chấn động dư luận, tốn nhiều giấy mực báo chí cũng đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can và lời xin lỗi của ông Phó trưởng Công an huyện.

Ông Nguyễn Văn Bỉ

Khác với nhiều trường hợp oan sai khác, ông Bỉ không yêu cầu công an huyện Bình Chánh phải bồi thường, cũng không yêu cầu công an trả lại số tiền phạt, hay bắt buộc xin lỗi công khai…

Ông chỉ muốn trở về với cuộc sống bình yên bên gia đình. Bởi ông hiểu làm dân xứ mình, đôi khi muốn bình yên cũng không dễ và ông là ví dụ mới nhất!

Ảnh: Dân Việt

5. Hạnh phúc, có hàng trăm ngã đường đến hạnh phúc

Cảnh rước dâu bằng xe đạp như trong ảnh vừa diễn ra ở Tây Ninh, xuất phát từ ý tưởng “muốn tạo kỷ niệm đáng nhớ cho đám cưới, hơn nữa rước dâu bằng xe đạp lại thân thiện với môi trường”.

Sẽ tuyệt vời hơn nếu không có cụm từ “thân thiện với môi trường”, nghe cứ như mấy em chân dài sắp cởi đồ. Nhưng dù sao thì đây vẫn là một câu chuyện đẹp được kể mãi dù hai bạn ý có “trăm năm hạnh phúc hay không”.

Vậy mới biết cảm giác hạnh phúc thì giống nhau, nhưng đường đến hạnh phúc thì muôn vạn ngã…

Ảnh: Zing

6. Phạt 40 triệu đồng vụ mặc bikini lượn lờ siêu thị

Trao đổi với báo giới chiều qua, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết đã có kết luận xử lý vụ nhân viên siêu thị điện máy Trần Anh mặc bikini bán hàng, với mức xử lý phạt cao nhất là 40 triệu đồng.

Ảnh: Dân Trí

Lý do: Vi phạm luật quảng cáo!

Ôi chết, Trần Anh đã nói rất rõ là các em chân dài mặc bikini lượn lờ chỉ là để giáo dục giới tính cho đám thanh niên chưa được giáo dục đầy đủ chứ không phải câu khách câu like rồi cơ mà?

Oan thấu cao xanh, nhỉ?

7. Ai học ai?

Ở Trung Quốc chân dài mặc bikini lượn lờ trong siêu thị như của Trần Anh chẳng vi phạm luật quảng cáo, không ai xử phạt nên thời gian gần đây xuất hiện nhiều đếm không xuể, phổ biến nhất vẫn là khai trương, khánh thành…

Nhiều bạn đọc không biết tuổi gì mà phán bảo Trung Quốc người ta học theo kiểu giáo dục giới tính của Trần Anh nhà mình. Nói thế không biết ngượng mồm!

Ham học hỏi với người Việt mình không ai sánh bằng, có điều toàn đi học thói xấu của người ta, chả học được cái gì tốt đẹp, ích nước lợi nhà cả!

Ảnh: Shoha

8. Búp bê tình dục được thờ như... thiên thần

Một búp bê tình dục trôi dạt vào bờ biển hoang vắng ở Indonesia và được ngư dân phát hiện mang về nhà ở làng Kalupapi thuộc đảo Sulawesi.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa thấy búp bê tình dục bao giờ, lại thấy “cô bé” có thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt to… nên ông ta lầm tưởng là… thiên thần giáng thế!

Ông ta cho mặc trang phục nghiêm túc và… thờ cúng hằng ngày. Thậm chí người dân làng Kalupapi rất phấn khích, còn đưa “nữ thiên thần” này lên thuyền đưa ra biển làm lễ bày tỏ sự tôn kính.

Cho đến khi chuyện thờ cúng này lan đến tai cảnh sát địa phương thì mọi người mới té ngửa!

Hiện chưa rõ ông này giữ búp bê lại dùng hay mang đi chôn cất...

Ảnh: PLO

9. Người phụ nữ mẫu mực của thủ đô

Cô gái trong ảnh được cư dân mạng ở Indonesia cảm phục gọi là “người phụ nữ mẫu mực của thủ đô” Jakarta khi dám dang tay chặn một đoàn xe máy chạy lấn lên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Hóa ra người đi xe máy leo lên vỉa hè do kẹt xe không chỉ là chuyện thường ngày ở các đường phố Hà Nội.

Nhưng chuyện cô gái dang tay như trong ảnh thì chắc chỉ có ở… Jakarta!

Hà Nội thắp đuốc tìm chả thấy, thề luôn!

Ảnh: TNO

10. Hai nữ sinh nhổ tóc bạc cho thầy

Có chút mỉa mai, nhưng OMC hôm nay xin được khép lại bằng một hình ảnh đẹp hiếm hoi được chụp trong một ngôi trường, nơi thời gian qua đã bị vấy đục, từ chuyện thầy cô giáo bạo hành, “ăn” thịt học sinh cho đến tham ô tham nhũng…

Bức ảnh dưới đây được thầy Hiệu phó Trường THPT Phố Mới (Bắc Ninh), một người yêu nhiếp ảnh “chụp lén” từ năm 2014.

Người ngồi giữa đang đưa tay đón nhận tóc bạc trong ảnh là thầy giáo Nguyễn Văn Phức, giáo viên Toán của trường và hai nữ sinh, giờ đã ra trường, một em đi xuất khẩu lao động, một em đang là công nhận ở một khu công nghiệp”.

Bây giờ có những hiện thực hiển hiện trước mắt, thậm chí có thể chạm tay vào được nhưng không dám vì… không tin đó là thật!

Ảnh: VietnamNet

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/oh-my-chuoi-ca-si-thuy-tien-la-con-quy-cai-bup-be-tinh-duc-len-ban-tho-548947.bld