Ô nhiễm 'bủa vây' thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội

Tính đến hết ngày 22/8, xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) đã trở thành điểm nóng về dịch sốt xuất huyết với hàng trăm ca mắc bệnh, trong đó riêng thôn Vĩnh Ninh chiếm hơn 90% số ca mắc của toàn xã. Đáng chú ý, trong bối cảnh đó, theo ghi nhận của phóng viên, chung quanh thôn Vĩnh Ninh, tình trạng rác thải 'bủa vây', ô nhiễm vẫn còn phổ biến.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội có 326 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện, thành phố còn 129 ổ dịch đang hoạt động tại 27 quận, huyện, thị xã. Số ca mắc sốt xuất huyết cũng tăng nhanh, cao gấp nhiều lần cùng kỳ năm 2022.

Trong số các quận, huyện, Thanh Trì cũng là khu vực có số người mắc sốt xuất huyết ở mức cao. Đặc biệt, xã Vĩnh Quỳnh nổi lên như một "điểm nóng" khi chiếm hơn 70% số ca mắc của toàn huyện.

Vĩnh Ninh là một trong những thôn có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất toàn xã. Tính đến hết ngày 22/8, cả thôn đã có hơn 200 người bị sốt xuất huyết, cao gấp 6 lần so với cả năm 2022. Trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân tại khu vực này hết sức lo ngại khi môi trường sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, chung quanh thôn Vĩnh Ninh là một hệ thống mương thoát nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước thải ứ đọng, bốc mùi vô cùng khó chịu.

Mặc dù có các biển cấm đổ rác, nhưng tình trạng rác thải ứ đọng trên kênh mương vẫn xuất hiện phổ biến. Rác thải, túi ni-lông, bùn đất đọng lại, ngăn cản dòng chảy càng khiến cho nguy cơ xuất hiện dịch sốt xuất huyết trở nên nhãn tiền.

Mặt nước quánh đặc bởi váng và chất thải. Phía dưới, nước cũng đen sì và hôi hám... Anh T., một người dân sinh sống tại thôn chia sẻ: "Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang phức tạp, tôi và người nhà rất lo lắng khi chung quanh thôn là những mương nước ứ đọng như thế này".

Đủ loại rác được thải ra kênh: Từ túi ni-lông, áo mưa, chai lọ... Nguồn nước tù đọng trở thành ám ảnh với người dân sinh sống tại khu vực này.

Cận cảnh dòng kênh đen ô nhiễm tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cũng theo anh T., trước đây, hệ thống kênh mương vây quanh thôn rất sạch. Tuy nhiên, do ý thức của người dân nên ô nhiễm bắt đầu xuất hiện. Thêm vào đó, các kênh, mương tại thôn nhận một phần nước từ sông Nhuệ mỗi khi mùa mưa đến khiến cho tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, cứ đến mùa mưa, nước thải từ khu vực nghĩa trang Văn Điển, bụi và nước thải của 2 nhà máy hóa chất lớn gần đó lại tràn về khiến dòng kênh càng ô nhiễm...

Cận cảnh một khúc kênh "chết" bốc mùi.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thôn Vĩnh Ninh đang có chỉ số bọ gậy (BI) ở mức 35. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo vùng nguy cơ cao có dịch sốt xuất huyết là vùng có chỉ số bọ gậy (BI) từ 20 trở lên.

Không chỉ dưới mương nước, rác thải sinh hoạt được tập kết đầy chung quanh đường liên thôn.

Vừa qua, Hà Nội cũng đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, bảo đảm tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch bệnh và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý. Không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong tuần này, thành phố tiến hành giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các ổ dịch tại các quận, huyện: Phú Xuyên, Tây Hồ, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân.

Hơn lúc nào hết, người dân thôn Vĩnh Ninh nói riêng, xã Vĩnh Quỳnh nói chung đang mong mỏi môi trường chung quanh chính căn nhà mình được cải thiện.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-o-nhiem-bua-vay-thon-co-hang-tram-ca-sot-xuat-huyet-o-ha-noi-post769208.html