Nuôi dưỡng tình yêu, nuôi dưỡng cuộc sống

Ngô Thị Hồng Thắm, sinh viên trường Đại học FPT TP. HCM, khoa Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị truyền thông đa phương tiện, đang theo học tiếng Anh tại Luk Global saigon. Hồng Thắm chia sẻ ngắn về chuyện yêu xa gần 300 km của mình cũng như cách nuôi dưỡng tình yêu của một nữ sinh đại học.

Ngô Thị Hồng Thắm, sinh viên trường Đại học FPT TP. HCM, khoa Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị truyền thông đa phương tiện.

Hồng Thắm kể rằng, cô biết bạn trai hiện tại khi đang học lớp 12, nhưng chỉ khi gần thi tốt nghiệp cấp 3 Thắm mới đồng ý cho làm quen, đồng nghĩa với việc phải yêu xa, bởi Thắm sau khi tốt nghiệp sẽ học đại học tại TP. HCM, tạm rời xa Lâm Đồng. “Cho tới nay chúng mình đã yêu nhau được 1 năm và luôn dành thời gian cuối ngày để trò chuyện. Đối với tụi mình không bao giờ có từ “bận” cả, vì tình yêu cũng giống như một cái cây, cần tưới và chăm bón thường xuyên. Vậy nên vào các dịp lễ mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay tủi thân. Cả hai luôn chịu khó dành cho nhau những bất ngờ mặc dù không ở gần” – Thắm tâm sự.

Tình yêu cũng giống như một cái cây, cần tưới và chăm bón thường xuyên.

Lên TP.HCM học tập, Hồng Thắm cũng giống như nhiều sinh viên khác là tìm cho mình một cơ hội trải nghiệm và cọ sát bản thân thông qua công việc làm thêm. Thắm chọn cho mình công việc làm thêm ở một tiệm bánh trong trường và ngoài trường về giới thiệu sản phẩm mới. Với tính cách hoạt bát, năng động, mạnh mẽ, chịu khó học hỏi, Thắm đều vượt qua các trở ngại đặt ra. Thắm khẳng định, công việc đã khiến cô tự tin hơn bởi vì 100% tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên có cơ hội bày tỏ suy nghĩ và thuyết phục họ mua hàng dù chưa có kinh nghiệm. Sự nhạy bén về ngôn ngữ, phản ứng với tình huống thực tế của Thắm cũng vì vậy mà tốt lên. Chính vì thế, Thắm nhận ra bản thân khá là tích cực và năng nổ trong các hoạt động xã hội, nên đó cũng là tiền đề để Thắm có thể tự tin làm mọi điều khác một cách dễ dàng như giao lưu với các bạn cùng khóa học Luk dù bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, dù nói giỏi hay nói kém.

“Bản thân mình khi đi làm thêm cũng đã hiểu phần nào cho công việc của đối phương và không bắt người yêu phải 24/7 dành thời gian cho mình. Có lẽ vì vậy mà mình trưởng thành hơn. Có điều lâu lâu không tránh khỏi sự tủi thân nho nhỏ và sự nhớ nhung” – Thắm chia sẻ. Cuộc sống của Thắm thông thường đều xoay quanh việc học, làm thêm và về nhà. Cô gái sinh năm 2004 cũng ít đi chơi, bởi Thắm đã lên mục tiêu là đầu tư cho việc học để xây dựng một tương lai chất lượng. Sự động viên kịp thời và song hành trên con đường học tập, hoàn thiện bản thân luôn có bóng dáng của người bạn trai khiến cả Thắm và đối phương thêm vững tin về một tương lai.

Dự định sắp tới của Hồng Thắm là sẽ chăm chỉ học tập hơn nữa, nỗ lực làm việc để có thể tự tay mua được bộ máy ảnh có thể giúp bản thân trong học tập và công việc cũng như phát triển kĩ năng mềm mà cô đang còn thiếu sót. Tiếp tục cố gắng tham gia nhiều dự án và sự kiện hơn nữa. Song song chính là sự đồng hành của người bạn trai, nguồn động viên cổ vũ cho cô gái.

Hồng Thắm thuyết trình world news trong một tiết học bình thường.

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nuoi-duong-tinh-yeu-nuoi-duong-cuoc-song-post1509861.tpo