Nuôi dưỡng khát khao chiến thắng

Khép lại trận cầu đầy cảm xúc trước đội tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, chắc hẳn người hâm mộ bóng đá nước nhà không khỏi tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam để thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Một lần nữa huấn luyện viên (HLV) Troussier gây bất ngờ khi cất Hùng Dũng, Hoàng Đức trên ghế dự bị, thay vào đó là đặt niềm tin vào Tuấn Anh, Thái Sơn, cùng các tài năng trẻ Thành Long, Văn Khang. Nhà cầm quân người Pháp thẳng thắn cho rằng, Hoàng Đức có thể sẽ giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2023, nhưng ông cần những cầu thủ có đóng góp nhiều cho lối chơi tập thể.

Dẫu các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu quả cảm, nhưng không thể phủ nhận sức công phá mãnh liệt của đội tuyển Iraq. Trong hiệp 1, đại diện Tây Á trình diễn những bài tấn công đa dạng từ tạt bổng, phối hợp nhỏ hay những đường chuyền vượt tuyến để uy hiếp, luôn đặt khung thành của Văn Lâm trong tình trạng báo động.

Tiền vệ Văn Khang (bên phải) thi đấu năng nổ trong trận gặp đội tuyển Iraq. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tiền vệ Văn Khang (bên phải) thi đấu năng nổ trong trận gặp đội tuyển Iraq. Ảnh: VIỆT TRUNG

Bước vào hiệp 2, HLV Troussier củng cố tinh thần và thay đổi nhân sự cũng như lối chơi giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra được một số tình huống lên bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, thể lực suy giảm kèm theo đó là nhân sự dành hết cho phòng ngự và một số cầu thủ chấn thương khiến những pha phản công của đội tuyển Việt Nam không tạo được đột biến.

Thấy rõ đội nhà, nhất là hàng thủ, càng chơi càng hụt hơi, người hâm mộ thầm mong thầy trò nhà Troussier sẽ có được 1 điểm quý giá. Hụt hẫng, nghiệt ngã bàn thua ở phút bù giờ cuối đã dập tắt hy vọng có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Pha đánh đầu cận thành đầy uy lực thành bàn của tiền đạo Mohanad Ali đã cho thấy thể hình, thể lực của các cầu thủ Iraq tốt như thế nào.

Dù để thua trước đội tuyển Iraq nhưng cửa đi tiếp của thầy trò HLV Troussier vẫn còn sáng. Điều quan trọng là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cần giữ vững tinh thần, nuôi dưỡng khát khao chiến thắng để đạt được những kết quả tốt trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé thứ hai vào vòng loại thứ ba là đội tuyển Indonesia và Philippines.

Trận thua tiếc nuối Iraq 0-1 giúp đội tuyển Việt Nam nhìn ra những hạn chế để tiến bộ, trưởng thành hơn, như lời HLV Troussier chia sẻ: “Tôi thất vọng về bàn thua và kết quả trận đấu này. Tuy nhiên tôi không thất vọng về lối chơi của toàn đội. Tôi tự hào về tất cả học trò vì đã chơi kiên cường trước đối thủ hàng đầu châu Á. Chúng ta thua nhưng nhận về những bài học. Phải thừa nhận cầu thủ Việt Nam thua kém khi tranh chấp với các cầu thủ cao lớn và cần phải cải thiện nhiều hơn nữa”.

ĐỨC DƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nuoi-duong-khat-khao-chien-thang-752893