Nước mắt SV sau từng trận túc cầu

Những gương mặt non choẹt ngồi thập thò trong Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9-TP HCM lập bập trả lời điều tra viên. Đây là những sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận 9 và Thủ Đức. Trước khi bị bắt, những sinh viên này còn gào thét gia đình gửi tiền lên đóng học phí, nhưng khi có tiền trong tay đều bị họ "nướng" vào các đường bóng.

World Cup không chỉ có những người lắm tiền nhiều bạc tham gia cá độ mà ngay trong giới công nhân, sinh viên cũng bị mê hoặc bởi những đường bóng và trở thành những con bạc thực thụ. Vòng đấu bảng đang đi vào những trận cuối, tại các làng đại học, cao đẳng, hằng đêm chúng tôi nhận thấy những gương mặt với cặp mắt thâm quầng, tóc tai rũ rượi, nằm vật vờ như những "bóng ma" trên các ghế bố ngay tại các quán cà phê. Khi các đội bóng "kèo trên" ngã ngựa thì tài sản của các sinh viên này cũng theo các đường bóng đi ra hiệu cầm đồ. Trái bóng tròn vô tình "Con" Nouvo là phương tiện đi lại sau ba năm học đại học của T (quê Lâm Đồng, tạm trú phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) là tài sản cuối cùng trong 10 ngày diễn ra World Cup được T "tiễn" vào tiệm cầm đồ. Rạng sáng 25/6, dân cá cược ra kèo trận Đan Mạch - Nhật Bản chấp nửa trái "đồng banh ăn nửa" T đã tiễn con Nouvo vào tiệm cầm đồ để lấy 10 chai (triệu) đặt kèo trên. Sau hai trái sút phạt thành bàn của đội Nhật Bản, T như chết lặng, chửi đổng "laptop, di động, dây chuyền rồi đến "con" Nouvo "đi" rồi! Đợt này về quê ông bả cạo đầu là cái chắc!" Tại khu vực làng đại học Thủ Đức, N.T.L (đang theo học lớp liên thông lên đại học của Trường Cao đẳng GTVT II) đập bàn liên tục khi đội Ý đang bị dẫn trước hai bàn. Vừa ra trường, L được một chủ thầu xây dựng dưới Long An mời về làm giám sát thi công với mức lương 5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Nhưng vì ham mê những đường bóng mà L cháy túi ngay trận đầu VCK World Cup, phải bỏ sở làm từ dưới Long An lên thành phố lánh nạn. Chán nản nhiều ngày nằm ngủ vùi trong KTX, L lại hy vọng gỡ gạc, gọi điện thoại về gia đình xin 5 chai (triệu) đóng học phí liên thông, nhưng cũng đi nốt theo trận cầu mà Italia thua đêm qua… Tài sản theo nhau vào hiệu cầm đồ Những gương mặt non choẹt ngồi thập thò trong Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9 lập bập trả lời điều tra viên. Đây là những sinh viên của các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn quận 9 và Thủ Đức. Trước khi bị bắt, những sinh viên này còn gào thét gia đình gửi tiền lên đóng học phí, nhà trọ nhưng khi có tiền trong tay đều bị họ "nướng" vào các đường bóng. Chỉ khi bị bắt, những sinh viên này mới tỏ vẻ hối lỗi và "anh chị đừng đưa tên em lên báo, cho em về thi học kỳ!"… Để theo dõi đường dây cá độ này, hằng đêm các trinh sát phải lân la trong các quán cà phê gần các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận 9 thu thập tin tức, chứng cứ và khi thời điểm chín muồi lực lượng mới tung lưới bắt trọn ổ. Tại quán cà phê 72 trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A lúc này đông nghẹt khách (đa số là sinh viên), Đỗ Thị Ánh Tuyết (27 tuổi, con gái chủ quán, từng vào tù về tội đánh bạc) liên tục nhận tiền ghi phơi cho các con bạc thì bị bắt quả tang. Khu vực giáp với Trường ĐH KHXH&NV cũng xuất hiện một tụ điểm cá độ hoạt động trá hình thông qua dịch vụ cà phê có tên là S.R. Tuy nhiên muốn ghi kèo được trong quán cà phê này phải là những người đã quen mặt, hoặc phải được sự giới thiệu của các "kèo độ" nếu không sẽ bị "bám đuôi" ngay lập tức. Những quán cà phê luôn đặc kín sinh viên theo dõi bóng đá. Đúng như lời T (Nông Lâm) không khí bóng đá ở khu vực quận 9 náo nhiệt hơn hẳn. Ngoài việc "thả dàn" bắt kèo thì nơi đây cá độ có phần "chuyên nghiệp" hơn rất nhiều. Quán cà phê H.A trên đường Lê Văn Việt (gần ĐH GTVT cơ sở II) bề ngoài như một quản giải khát phục vụ nhu cầu xem đá bóng của người dân thì sau bức rèm cửa, một sòng độ với qui mô chuyên nghiệp đến không ngờ. Theo T, ở quận 9 này, có nhiều dạng cá độ và quy ước số tiền nhất định nhưng riêng có điểm ghi ở quán này thì con bạc được chơi thoải mái, thích chơi bao nhiêu nhà cái thầu bấy nhiêu. Vào quán, chúng tôi chỉ được phép hò hét, uống nước và dán mắt vào màn hình, còn "bắt kèo" phải do một người "tín cẩn" của quán làm việc với từng con bạc. H - sinh viên năm nhất Trường ĐH Thể thao chia sẻ: "Từ ngày vướng vào cá độ, lo nghĩ nhiều nên em không tập trung học được. Được độ thì bạn bè xúm vào bắt khao, còn thua độ chẳng thấy ma nào hỏi han gì. Lên lớp học mà cứ lảng vảng trong đầu toàn chuyện độ, kèo". Các tiệm cầm đồ tại làng đại học Thủ Đức đang vào màu hốt bạc nên dịch vụ "cầm đồ mướn" cũng trở nên rất "hot". Theo chân T "đầu bò", sinh viên trường ĐH Nông Lâm, một tay chuyên đi cầm đồ mướn cho những sinh viên muốn cầm đồ "hết giá" vì các chủ tiệm chỉ cầm 1/3 giá trị tài sản của vật mang đi cầm. Để đáp ứng cho nhu cầu của "con độ" sinh viên trong những ngày diễn ra World Cup, nhiều quán ăn, tiệm tạp hóa, cửa hàng ĐTDĐ, tiệm giặt ủi… cũng biến thành tiệm cầm đồ. Một chủ tiệm cầm đồ kiêm giặt ủi cho biết: "Giấy tờ làm quái gì, thấy mấy đứa sinh viên kẹt tiền mà tiền mình thì để không cũng có đẻ được đâu! "Giữ hộ" cho tụi nó lấy ít tiền lời mà sống ấy mà. Những ngày này ai mà không tận dụng để "gom hàng" của tụi nó. Chỉ sợ không có tiền để "giữ đồ" thôi!". Giáo dục, răn đe các đối tượng nghi vấn cá độ tại địa phương Chưa hết vòng đấu bảng World Cup 2010, Công an TP HCM đã bắt quả tang hơn 130 đối tượng tham gia ổ cá độ bóng đá tại các quán cà phê, nhà riêng ở các quận 2, 9, Tân Bình, Tân Phú. Cầm đầu các ổ cá độ này chủ yếu là chủ quán cà phê, như: Trương Trí Dũng (quán Thảo My, quận Tân Bình), Nguyễn Văn Nghĩa (quán Mỹ Uyên, quận Tân Phú), Đỗ Thị Ánh Tuyết (quán cà phê ở quận 9), Đoàn Thị Bảo Tú (quán cà phê ở quận 2)... Còn các con bạc đa phần là thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, chơi cá cược với số tiền 500.000 - 2.000.000 đồng, cho đến vài chục triệu đồng. Để đối phó với dạng tổ chức cá độ này không khó, quan trọng là phải nắm vững địa bàn quản lý. Điển hình như Công an quận Bình Thạnh, trong mùa World Cup Công an quận đã lên danh sách gần 100 đối tượng nghi vấn tổ chức cá độ (gồm các chủ quán cà phê, đối tượng cá độ chuyên nghiệp), lên trụ sở Công an để giáo dục, răn đe và viết giấy cam kết không tổ chức cá độ. Ngoài ra Công an quận thông báo cho Công an 20 phường trực thuộc để rà soát, thống kê các điểm nghi vấn tổ chức cá độ nhằm phối hợp trinh sát địa bàn có biện pháp ngăn chặn. Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/6/132933.cand