Nước mắt người mẹ nghèo có con trai tử vong vì tai nạn giao thông

Sau vụ tai nạn, người đi bộ bị tông tử vong, Hùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng tử vong sau đó.

Giữa căn cấp 4 tuềnh toàng, nhà chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1981, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) không cầm được nước mắt khi nhớ về cậu con trai xấu số.

Chị Thúy khóc nghẹn khi nhắc về cậu con trai xấu số, không may tử vong vì tai nạn giao thông.

Chị vốn quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị đành dang dở việc học để vào Nam làm công nhân may mặc. Tại đây, chị gặp và nên duyên với anh Phạm Tiến Dũng (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh), cũng làm công nhân may.

Hai cậu con trai là Phạm Viết Hùng (SN 2002) và Phạm Hoàng Lâm (SN 2005) lần lượt chào đời khiến gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, dù gia cảnh khó khăn.

Cuối năm 2014, anh Dũng bàn với chị vay mượn hàng trăm triệu để đi xuất khẩu lao động ở Angola để mong đổi đời. Tuy nhiên, 8 năm trời lao động cật lực, tiền bạc anh gửi về chẳng được bao nhiêu khiến nợ chồng nợ.

"Chồng đi làm ở bên kia nhưng tiền gửi chẳng được bao nhiêu, năm 2019, tôi bàn với chồng nhờ ông bà nội trông hộ cháu để đi làm việc ở Trung Quốc. Tuy nhiên, do chỉ được 2 năm thì bị trục xuất vì không có giấy tờ.

Thấy bố mẹ làm việc vất vả nhưng tiền không có gửi về, Hùng bày tỏ muốn đi sang Hàn Quốc lao động để phụ giúp bố mẹ nuôi em trai", chị Thúy chia sẻ.

Nhắc tới người con trai vắn số, chị Thúy khóc nghẹn: "Do chưa vay mượn được tiền cho con đi sang Hàn Quốc nên cháu vào Đà Nẵng làm việc. Thời điểm tôi bị trục xuất về nước, cháu cũng bắt xe từ Đà Nẵng để về nhà. Vợ chồng tôi còn chưa kịp vay mượn để đưa tiền cho cháu đi làm, thì tai họa ập tới".

Công việc hàng ngày của gia đình chị Thúy trông chờ vào việc bán hàng rong để mong trả được những khoản vay trước kia.

"Khoảng 19h tối 25/7, cháu có chở bạn gái từ xã Kỳ Đồng về xã Kỳ Phú. Khi đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 547 để về nhà, để tránh chiếc xe ô tô đang đi phía trước, cháu tông trúng vào tốp người dàn hàng ngang đang đi thể dục trên đường.

Sau vụ tai nạn, người đi bộ bị cháu tông trúng tử vong, cháu Hùng được đem đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng tử vong sau đó", chị Thúy vừa kể, vừa lau nước mắt.

Ông Nguyễn Đình Tuệ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng thông tin: "Gia đình anh Dũng, chị Thúy không có việc làm ổn định, thuộc diện khó khăn ở địa phương, nợ nần rất nhiều do trước vay mượn đi xuất khẩu lao động. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ gia đình để họ sớm vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thúy, anh Dũng quý bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số tài khoản ngân hàng: 0201000696164, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thúy, Ngân hàng Vietcombank.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Thúy ở Hà Tĩnh).

Hà Vũ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nuoc-mat-nguoi-me-ngheo-co-con-trai-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-192230919135034039.htm