Nước cuốn trôi xe máy trong cơn mưa 2 giờ ở Sài Gòn

Nước cuốn trôi xe máy trong cơn mưa 2 giờ ở Sài Gòn; Bắt con riêng 3 tuổi của người tình đem bán gây rúng động Sài Gòn; Cô giáo đánh học sinh lớp 1 thâm tím chân và lưng... là những tin đô thị được quan tâm ngày 21/5.

Nước cuốn trôi xe máy trong cơn mưa 2 giờ ở Sài Gòn

Chiều 20/5, nhiều tuyến đường phía Đông TP HCM ngập gần một mét, nước chảy như thác trong cơn mưa kéo dài 2 giờ, khiến hàng loạt người đi xe máy bị ngã.

Theo dự báo, chiều tối chủ nhật 21/5, Sài Gòn mưa rào và dông kèm gió mạnh, mưa lớn có thể tiếp tục làm nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng đời sống người dân.

Kẹt xe ở quận Bình Thạnh. Ảnh: VnExpress

Chiều 20/5, nhiều tuyến đường như Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Quốc Hương (quận 2)… Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) ngập nặng.

Trên đường Võ Văn Ngân, nước chảy mạnh như thác, người đi đường chao đảo. Cô gái mặc áo mưa màu xanh không làm chủ được tay lái ngã xuống đường, cả người và xe bị nước cuốn trôi một đoạn. Người dân hai bên đường vội chạy ra hỗ trợ đưa nạn nhân và xe vỉa hè.

Một cô gái bị té trước đầu xe container do sóng nước to. Ảnh: Tuổi Trẻ

Gần giao lộ Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng khá trũng, nước dồn xuống khiến khu vực này ngập gần một mét. Các phương tiện dừng chờ hai bên đường không dám di chuyển. Những người cố gắng chạy xe qua đều bị ngập đến yên, chết máy lập tức, khó khăn lắm mới dắt xe được vào lề.

Các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, xa lộ Hà Nội, Lương Định Của, khu vực Thảo Điền (quận 2) nước ngập lênh láng. Ảnh: Zing

Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), mưa lớn khiến giao thông khó khăn, hàng nghìn xe ùn ứ dưới chân cầu vượt. Dòng xe nhích từng chút một về hướng Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tương tự, tại đường Nguyễn Xí, đến 20h15, nước vẫn ngập lênh láng khiến nhiều phương tiện ùn ứ, kéo dài hơn 500 m. Nhiều người phải cho xe lên vỉa hè hoặc đậu trước trạm xăng ven đường chờ ước rút. (Nguồn: VnExpress; Tuổi Trẻ; Zing).

Bắt con riêng 3 tuổi của người tình đem bán gây rúng động Sài Gòn

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Nữa, tự Khánh (SN 1986, quê Tây Ninh) để điều tra.

Nữa có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Dương (SN 1979, quê Trà Vinh). Dù biết chị Dương đã có một đời chồng và bốn người con nhưng Nữa vẫn đồng ý thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng với Dương và con gái riêng của người tình là bé Bùi Ngân Thương (SN 2014) ở ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

Đối tượng Lê Văn Nữa tại cơ quan công an

Sau hơn một năm chung sống, Nữa phát hiện số vàng của mình tích góp lâu nay giao cho người tình đều bị đem bán ăn chơi hết nên cuộc sống của cặp tình nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Khoảng 13h chiều 16/4, nhân lúc chị Dương ra tiệm uốn tóc, Nữa chạy sang phòng trọ của em trai chị này mượn chiếc xe máy BKS 60Y6-5982 giả vờ nói đi chợ rồi quay về phòng ôm con gái riêng của người tình bỏ trốn.

Ròng rã suốt hơn một tháng trời, cơ quan công an mới lần ra được tung tích của đối tượng Nữa. Qua đấu tranh khai thác, Nữa cho biết vì giận người tình nên mới bắt cóc cháu bé đem cho một người đàn ông tên Tư (SN 1970, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Hóc Môn) để làm con nuôi. Mục đích để cho chị Dương nếm mùi đau khổ khi mất con. Khi đem cho cháu bé, hắn được ông Tư đưa cho 3 triệu đồng. Riêng về chiếc xe máy của em người tình, hắn đem bán được 1,5 triệu đồng tiêu xài.

Khi cơ quan công an đến làm việc, ông Tư cho biết, trước đó nam thanh niên này giả vờ nói hoàn cảnh khổ quá không nuôi nổi con gái nên đem cho ông này làm con nuôi. Nhìn cháu bé kháu khỉnh, ông Tư thương tình nên mới nhận nuôi. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Cô giáo đánh học sinh lớp 1 thâm tím chân và lưng

Sự việc xảy ra ở Trường Tiểu học Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), học sinh bị cô giáo đánh là em V.T.T. (SN 2010, học lớp 1B).

Theo đó, khoảng vào khoảng 10h ngày 17/5, chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1969) đến trường đón con thì phát hiện con có những biểu hiện bất thường như chân tay run rẩy, mặt xanh xao.

Em V.T.T. bị cô giáo đánh thâm lưng, chân

Chị Duyên chở con về nhà rồi hỏi chuyện, T. kể lại bị cô giáo Đặng Thị Nga đánh ở vùng lưng và chân. Kiểm tra cháu T. thì phát hiện vết đánh bầm tím trên người. Chị Duyên lấy dầu xoa bóp cho con rồi gọi điện cô giáo Nga tìm hiểu sự tình.

Theo lời chị Duyên kể thì cô Nga thừa nhận đánh cháu T. vì muốn học sinh của mình học tốt hơn. Cô Nga bảo sắp thi học kỳ nhưng cháu T. không làm được bài Toán đơn giản, cô tức giận nên đã dùng thước đánh cháu T.

''Nếu cô giáo chỉ đánh một roi vào chân thì tôi không có ý kiến, nhưng cô giáo lại đánh nhiều lần vào người con tôi 4 đến 5 vết thâm ở lưng. Mấy ngày sau con tôi bị sốt, ăn uống rất ít'' - chị Duyên kể

Ông Nguyễn Đình Trung - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vì là ngày nghỉ nên lãnh đạo Trường Tiểu học Nghi Hoa đã báo cáo sự việc qua điện thoại, có sự việc cô giáo đánh học sinh. (Nguồn: Vietnamnet)

Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nuoc-cuon-troi-xe-may-trong-con-mua-2-gio-o-sai-gon-post27764.html