Núi Đỏ rền vang tiếng xung phong

Mặc cái nắng chói chang như đổ lửa, trên thao trường Núi Đỏ, các chiến sĩ trẻ Sư đoàn 2, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 và Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận (Quân khu 5) vẫn miệt mài, tích cực luyện rèn, sẵn sàng tham gia nội dung thực binh bắn đạn thật đề mục 'Trung đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không' trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Thuận. Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, khí thế thi đua, tinh thần xung trận, niềm tin chiến thắng luôn được những người lính trẻ gìn giữ, phát huy.

Từ An Khê (Gia Lai), cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) đã vượt đường xa để thực hiện nhiệm vụ tăng cường, hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng hệ thống công sự trận địa, hầm hào, khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) phục vụ diễn tập.

Tuy điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn nhiều khó khăn; thời tiết, khí hậu nắng nóng; địa hình, địa chất phức tạp; trang bị, phương tiện chuyên dụng có lúc chưa bảo đảm, song sau 50 ngày đêm chạy đua với thời gian, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 đã xây dựng, ngụy trang xong toàn bộ hệ thống hầm họp, hầm làm việc, hầm ẩn nấp; chỉnh sửa, đắp bao cát, làm lưới ngụy trang hơn 3km giao thông hào...

Vừa qua, khi trực tiếp lên thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại thao trường Núi Đỏ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Thuận ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ “Sư đoàn thép” trong tham gia, hỗ trợ địa phương xây dựng khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng).

Khí thế luyện quân sôi nổi của các chiến sĩ “sao vuông” trên thao trường Núi Đỏ.

Nhận lệnh vào tăng cường cho LLVT tỉnh Ninh Thuận, tham gia đánh địch đổ bộ đường không trên thao trường Núi Đỏ, phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 hạ quyết tâm sẽ diệt gọn mục tiêu từ những quả đạn đầu. Luyện tập tổng hợp, sau phần hỏa lực chuẩn bị, từ sườn Bắc, những chiếc T54 dũng mãnh xung phong đánh chiếm mục tiêu; dẫn dắt, chi viện cho bộ binh bao vây, chia cắt, xé tan đội hình địch.

Trong làn khói bụi mù mịt, những vệt bánh xích in sâu trên nền đất đã thể hiện rõ tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập của bộ đội xe tăng. Thiếu tá Bùi Anh Hùng, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 cho biết: “Sau khi thống nhất phương án bắn, đơn vị huy động toàn bộ quân số tích cực khảo sát, mở đường, thiết bị thao trường, lắp đặt mục tiêu, tổ chức luyện tập, nâng cao trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Trời nắng nóng, vỏ xe bị hấp nhiệt, mỗi lần xung trận là mỗi lần vất vả, khó khăn, song chúng tôi chẳng nề hà, suy nghĩ”.

Khi mặt trời đứng bóng, trên hướng tấn công chủ yếu, dưới sự chỉ huy của Hạ sĩ Châu Công Nhiên, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, các pháo thủ cối 100mm nhanh chóng lấy phần tử bắn, thao tác ngòi, liều, sẵn sàng chờ lệnh. Cách đó không xa, các khẩu đội cối 82mm (Trung đội dân quân thường trực, Ban CHQS xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải), Trung đội súng máy phòng không 12,7mm (Trung đoàn Bộ binh 896) cũng đang tích cực ngắm bắn, tiêu diệt các mục tiêu. Đều đặn mỗi ngày hai buổi, thao trường Núi Đỏ rền vang tiếng xung phong của những người lính trẻ.

Khẩu đội cối 100mm luyện tập lấy phần tử bắn.

Theo Đại tá Nguyễn Túy, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận, ngoài lực lượng chủ lực của Quân khu tăng cường về, quân số tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật chủ yếu là đội ngũ cán bộ khung B và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong LLVT tỉnh. Tuy mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau, có đồng chí vừa cưới vợ được 3-4 ngày, song khi có lệnh động viên, họ vẫn hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai nhiệm vụ, huấn luyện, hợp luyện, chia nhỏ, tập nhiều, kiểm tra, bình xét, rút kinh nghiệm và sửa tập thường xuyên, các chiến sĩ đã có sự tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng. Với những thành tích, đóng góp tích cực trong quá trình tham gia huấn luyện, vừa qua, có 5 quần chúng ưu tú là bộ đội thường trực, quân nhân dự bị động viên và dân quân được chi bộ tổ chức kết nạp Đảng ngay tại trận địa, là tấm gương sáng để các quần chúng khác noi theo.

“Với chông đá, bẫy hầm, bẫy đá/ Quyết đứng lên đạp xác ác gian/ Buôn làng hân hoan đánh chiêng rộn ràng/ Bao tiếng hát reo vui lẫn tiếng đàn t'rưng reo”. Trong nắng gió thao trường, những ca từ của bài hát về người anh hùng dân tộc Pi Năng Tắc như lời cổ vũ, động viên để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Ninh Thuận kề vai sát cánh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nui-do-ren-vang-tieng-xung-phong-727277