Nửa đêm, vợ bật dậy rút ví đưa 300 ngàn rồi bảo tôi cút ra ngoài mà 'giải quyết'

Đỉnh điểm tới một đêm, tôi cố gắng kích thích vợ để hai người có thể hòa hợp lại nhưng không ngờ cô ấy bật dậy rút ví lấy 300 ngàn đưa tôi rồi bảo thích như thế thì ra ngoài bảo mấy con cave nó chiều.

Lỡ có bầu ngay khi vừa mới tốt nghiệp đại học nên chúng tôi làm đám cưới. Vì vợ chưa xin được việc nên em đành ở nhà nhận sửa chữa quần áo, máy khâu là máy cũ của mẹ tôi cho mượn. Hồi phổ thông được học nghề may nên mấy cái việc như thay khóa, cắt gấu quần em cũng làm được.

Nói chung tiền vợ kiếm được đủ mua rau mua gạo mỗi ngày còn mọi khoản chi tiêu khác đều phải trông vào đồng lương eo hẹp của tôi. Hồi ấy cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc.

Khi đứa con đầu lòng ra đời, gánh nặng lại đè lên vai tôi. Tôi xoay như trong chóng vừa làm ở công ty vừa đi làm thêm để có tiền nuôi vợ nuôi con. Nhưng vì ham làm thêm quá nên tôi đã nghỉ liền cả tuần làm chính ở công ty và lấy lý do ốm. Sau đó lãnh đạo công ty biết chuyện đã buộc tôi nghỉ việc.

Tôi nghỉ việc, vợ không trách móc gì cả mà lại động viên tôi cố gắng vượt qua. Gần 2 tháng trời tìm việc mới chưa được tôi quyết định không đi xin việc nữa mà vay tiền bạn bè mở cửa hàng sửa chữa điện nước. Cũng nhờ tôi chịu khó mò lại lại làm việc có tâm nên cửa hàng khá đông khách.

Khi đã có chút vốn, tôi bắt đầu mở rộng cửa hàng và thuê người làm thêm. Càng lúc, tôi càng kiếm được nhiều tiền. Cuộc sống ngày càng thoải mái, vợ tôi vẫn nhận sửa chữa đồ cho người ta, tôi đã mua cho vợ cái máy khâu mới chứ.

Con đầu được 4 tuổi thì vợ tôi sinh đứa thứ hai. Đứa này dù kinh tế khá hơn, được chăm sóc cẩn thận nhưng sức khỏe của cô ấy lại rất yếu, nghén ngẩm suốt thai kì. Cũng vì vợ không khỏe nên ngay từ khi vợ bầu bí cũng tôi đã kiêng hẳn chuyện ấy theo lời dặn của bác sĩ.

Nhưng rồi một lần đi karaoke với mấy người bạn, quán đó lại có cả bia ôm nữa, mấy cô gái da trắng mắt xanh liên tục má áp môi kề với chúng tôi. Bị kích thích, cộng với sự khích lệ của mấy ông bạn tôi cũng chọn cho mình một cô để cùng vào nhà nghỉ đêm đó.

Sau lần được thử của lạ ấy, thỉnh thoảng tôi lại tìm đến gái làng chơi để giải khuây, để thử những cảm giác mới lạ mà chưa từng có với vợ. Tất nhiên tôi giấu nhẹm vợ chuyện này.

Cho đến một hôm, tôi từ cửa hàng về nhà thì tá hỏa khi thấy nhà cửa vắng tanh dù đã 10 giờ đêm. Không thể liên lạc được với vợ, tôi lên phòng ngủ thì sững sờ khi thấy vợ đã dọn hết đồ đạc của cô ấy và con đi rồi. Trên chiếc giường của hai vợ chồng để tờ đơn ly hôn đã kí sẵn.

Tôi phi vội qua nhà bố mẹ vợ nhưng mọi người đã đi ngủ hết, tôi không dám gọi cổng không biết giờ này vợ con tôi đang ở đâu? Mãi một lúc sau tôi đánh liều gọi điện cho mẹ vợ xem vợ con mình có ở đó không thì không thấy ai nghe máy nhưng con chó béc giê tự nhiên lại phi ra cổng sủa inh hỏi, làm tôi không dám đứng gần nữa.

Đến sáng hôm sau tôi mới dám vào nhà vợ. Hôm đó tôi đã phải quỳ xuống xin vợ và cả nhà vợ tha thứ. Tôi hứa không bao giờ qua lại với mấy cô trong nhà nghỉ kia nữa. Vợ..

Đến sáng hôm sau tôi mới dám vào nhà vợ. Hôm đó tôi đã phải quỳ xuống xin vợ và cả nhà vợ tha thứ. Tôi hứa không bao giờ qua lại với mấy cô trong nhà nghỉ kia nữa. Vợ hận tôi nhiều lắm nhưng cuối cùng vì con, cô ấy chấp nhận tha thứ.

Song cũng từ đó, vợ đối xử với tôi hoàn toàn khác hẳn trước đây: lạnh nhạt, chán nản dù tôi đã cố gắng làm mọi việc để bù đắp cho cô ấy. Song có lẽ tôi đã gây ra cho vợ vết thương lớn, tới mức lúc tôi chạm vào người em vợ đã mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Đỉnh điểm tới một đêm, tôi cố gắng kích thích vợ để hai người có thể hòa hợp lại nhưng không ngờ cô ấy bật dậy rút ví lấy 300 ngàn đưa tôi rồi bảo thích như thế thì ra ngoài bảo mấy con cave nó chiều, cô ấy kinh tởm mấy trò này của tôi.

Tôi chết sững trước hành động và lời nói của vợ. Tôi biết tôi sai rồi nhưng nếu em cứ hành động thế này thì chỉ làm cho mối quan hệ vợ chồng trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Em đã đồng ý tha thứ cho tôi tại sao em vẫn cố chấp vậy? Nhiều lúc tôi đã nghĩ hay là đồng ý ly hôn để cả hai được sống thoải mái chứ nếu níu kéo mà vợ lạnh lùng như thế này thì chưa chắc cuộc sống đã có hạnh phúc. Mọi người bảo tôi phải làm gì bây giờ.

Theo Một thế giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nua-dem-vo-bat-day-rut-vi-dua-300-ngan-roi-bao-toi-cut-ra-ngoai-ma-giai-quyet-239181.html