Nữ việt kiều Mỹ xúc động khi được Công an trao lại gần 200 triệu đồng đã đánh rơi

Khi nhận lại tài sản đã đánh rơi trị giá gần 200 triệu đồng, nữ Việt kiều Mỹ xúc động bày tỏ lời cảm ơn về tinh thần 'vì nhân dân phục vụ' của CBCS Công an phường Lộc Thọ, đồng thời liên lạc điện thoại gửi lời cảm ơn sâu sắc về hành động đẹp của người nhặt được tài sản.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (11/6), Thượng tá Cao Xuân Thuấn – Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, Công an phường Lộc Thọ vừa trao lại tài sản có tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho nữ du khách là Việt kiều định cư tại Mỹ.

"Đây là số tài sản mà du khách Trương Thị Bé, 46 tuổi, đã đánh rơi khi đang cùng người thân tham quan Tháp Trầm Hương, bên cạnh Quảng trường 2 tháng 4 ven biển Nha Trang trong sáng hôm qua 10/6", Thượng tá Cao Xuân Thuấn cho biết.

Công an phường Lộc Thọ trao lại tài sản cho bà Trương Thị Bé.

Theo bà Trương Thị Bé, khi đang vui chơi cùng gia đình ở khu vực Tháp Trầm Hương, bà đã đánh rơi chiếc túi xách khoác vai màu xanh đen, bên trong có 2.800 USD, gần 70 triệu đồng tiền Việt, 2 sợi dây chuyền và một đôi hoa tai, nhưng không sớm phát hiện.

Vài phút sau đó, ông Nguyễn Huy (trú ở tổ 3, khu Phước An Nam, phường Phước Hải, TP Nha Trang), đi bộ từ bãi cát lên phía Tháp Trầm Hương sau gần một giờ tập thể dục, tắm biển, đã tình cờ nhặt được chiếc túi xách nêu trên. Khi mở túi ra nhìn thấy bên trong có nhiều USD, tiền Việt và nữ trang, ông Huy đã mang đến Công an phường Lộc Thọ trình báo.

Tài sản bên trong túi xách bà Trương Thị Bé đánh rơi. Ảnh: Thành Long.

Do chưa nhận được thông tin từ người đánh rơi tài sản, nên ngay sau đó, Công an phường Lộc Thọ khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm chủ sở hữu. Đến chiều tối cùng ngày, trực ban Công an phường Lộc Thọ mới tiếp nhận nguồn tin từ bà Trương Thị Bé, nhờ hỗ trợ tìm kiếm tài sản bị đánh rơi. Sau khi tiến hành kiểm chứng những thông tin nữ du khách Việt kiều đã nêu, Công an phường Lộc Thọ trao trả lại chiếc túi có đầy đủ tài sản cho bà Bé.

Nhận lại tài sản, bà Bé xúc động bày tỏ lời cảm ơn về tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS Công an phường Lộc Thọ và liên lạc điện thoại để gửi lời cảm ơn sâu sắc về hành động đẹp của ông Nguyễn Huy, vì ông đang bận chuyến công tác ở tỉnh Bình Định, không thể đến chứng kiến buổi trao nhận tài sản.

Được biết bà Trương Thị Bé quê ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhưng đã sang Mỹ định cư hơn 20 năm qua. Trước đó khoảng 10 ngày, bà cùng gia đình từ Mỹ về Việt Nam thăm quê nhà, đến ngày 7/6, nữ Việt kiều này đi tham quan du lịch tại Nha Trang, kết hợp dành một phần tiền để hoạt động thiện nguyện.

Còn ông Nguyễn Huy, hiện là Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty CP Điện lực tỉnh Khánh Hòa. "Khi nhặt được túi xách, tôi rất bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy số ngoại tệ lớn, nhưng có lẽ ai đó nhặt được đều nghĩ ngay đến tâm trạng của người đánh rơi và cũng sẽ hành động như tôi”, ông Huy chia sẻ với PV Báo CAND qua điện thoại sáng nay (11/6).

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nu-viet-kieu-my-xuc-dong-khi-duoc-cong-an-trao-lai-gan-200-trieu-dong-da-danh-roi-i696562/