Nữ Trưởng khu U70: Không ngại làm việc vì cộng đồng

10 năm làm Trưởng khu, bà Đỗ Thị An (Trưởng khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) lúc nào cũng tất bật với công việc 'vác tù và hàng tổng'. Dẫu vậy, ở tuổi gần 70, bà vẫn còn nhiều việc muốn làm, miễn sao có thể góp phần giúp các gia đình trong khu được yên ấm, vui vẻ.

 Bà An (phải) và chị Hà Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Lập

Bà An (phải) và chị Hà Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Lập

Có những lúc, người dân Khu Tân An 2 lại thấy bà An bật dậy lúc nửa đêm để đến nhà dân. Bởi có những tình huống mà họ không biết trông cậy vào ai, lại gọi đến bà. Còn nhớ, có trường hợp mâu thuẫn gia đình, chị vợ tạo sức ép, còn ông chồng thì say rượu không biết làm sao liền gọi điện "cầu cứu" bà An đúng 12 giờ đêm.

Nhờ có sự đồng thuận của ông xã và các con nên bà An yên tâm để làm công tác xã hội

Nhờ có sự đồng thuận của ông xã và các con nên bà An yên tâm để làm công tác xã hội

"Lúc đó, đêm khuya rồi, ai cũng mệt mỏi, tôi phải khuyên giải ngắn gọn, nhẹ nhàng cho hai vợ chồng, để cả hai cùng biết cái sai của mình. Đến giờ gia đình họ đã không còn xung đột, có cuộc sống hạnh phúc", bà An kể.

Trong vô vàn những cái "khó" khi làm dân vận, phải kể đến việc kế hoạch hóa gia đình. Bà An đã mất khá nhiều công sức để vận động các gia đình không nên sinh con thứ 3 khi kinh tế còn khó khăn. Chỉ mấy năm gần đây, các gia đình đã ý thức được việc sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng gia đình no ấm.

"Vác tù và hàng tổng" là thế, nhưng đôi lúc bà An cũng trăn trở vì không phải ai cũng hiểu cho công việc của bà. Ví dụ như việc đi thu quỹ xã hội, quỹ cư dân… đôi lúc cũng khó khăn. Và cái khó nhất hiện nay là vận động người dân trả lại đất cho nhà nước, hay hòa giải các vụ tranh chấp đất đai. Nhiều hộ dân để đất hoang hóa, chưa biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng để làm kinh tế cũng phải vận động, hướng dẫn...

"Điều đáng mừng là giờ đây, mỗi ngày người dân nơi đây hiểu biết, nắm bắt tốt các chính sách của nhà nước. Có nhiều công trình bà con sẵn lòng góp tiền, góp sức để xây dựng quê hương. Cơ sở hạ tầng khang trang, trường học đã to, đẹp và văn minh hơn" - Bà An chia sẻ.

Bà An (giữa) tranh thủ đến từng nhà các hộ dân để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách

Bà An (giữa) tranh thủ đến từng nhà các hộ dân để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách

Tuy nhiên, tại địa phương vẫn còn nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nên bà An vẫn còn "nặng gánh". Việc bà cho chị em khó khăn vay tiền không lấy lãi không phải ít lần hay lúc chị em hoạn nạn, ốm đau thì bà không ngại mưa nắng, rủ chị em trong khu ra gặt, cấy hộ. Tinh thần tương thân tương ái của bà khiến nhiều người nể phục.

Điều bà trăn trở hiện nay là thời kỳ công nghệ nên một số bộ phận thanh niên tiếp cận nhanh lối sống ăn chơi, tệ nạn trên mạng gây nên những hệ lụy cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy khi biết có gia đình nào có con cháu sa đà vào tệ nạn là bà lại đến khuyên giải, tư vấn. Mọi người vẫn nói vui là bà An lại thêm việc.

Bà nắm rõ từng đặc điểm của các hộ dân trong khu. Cả khu có hơn 200 hộ với gần 1000 dân, trong đó có 60% là cán bộ công chức, 38% là hộ làm nông, 2% hộ bán hàng và buôn bán. Bà luôn cùng bà con nông dân bám sát đồng ruộng, bởi đây là những người có thu nhập thấp cần được hỗ trợ.

Những năm gần đây, để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, bà vận động chị em tham gia văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Ban đầu còn thưa thớt nhưng giờ đây, mọi người rất hào hứng và phong trào đã ổn định, duy trì thành nếp quen. "Nhất là đối với chị em dân tộc, cần động viên để chị em hòa nhập và tự tin hơn, nâng cao đời sống tinh thần, xóa bỏ tập tục lạc hậu. Chị em có được những giờ phút giải trí sau giờ làm việc, để tinh thần phấn chấn, nuôi con giỏi, dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc"- bà An tâm sự.

Tham gia công tác ở địa bàn dân cư, công việc khiến bà nhiều khi phải đi sớm, về tối. Khi mọi người về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc là lúc bà tranh thủ đến từng nhà các hộ dân để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách. Khó khăn, vất vả, có những lúc ảnh hưởng đến công việc gia đình nhưng nhờ có ông xã và các con luôn đồng lòng, động viên, là động lực để bà nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bởi vậy, năm nào bà An cũng đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lao động tiên tiến, Trưởng khu giỏi… Bà được huyện Yên Lập khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 5 năm.

Bài và ảnh: An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truong-khu-u70-khong-ngai-lam-viec-vi-cong-dong-20240516220535621.htm