Nữ thiếu tá biên phòng bản lĩnh và nhân hậu

Câu chuyện cứu người bị nạn của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (nhân viên thư viện, Phòng Chính trị, BĐBP TP Đà Nẵng) đã trôi qua gần 1 tháng nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người khi biết rằng nữ quân nhân này không chỉ có tấm lòng nhân hậu còn là 'bông hồng thép' trên mặt trận phòng, chống dịch và phòng, chống tội phạm.

Tấm lòng nhân hậu

Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của chị Trần Nga (trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Câu từ không trau chuốt nhưng cũng vì thế mà mọi người càng cảm nhận được sự xúc động của người viết: “Một người chị đầy nhân hậu và đức độ. Từ chỗ không hề quen biết bây giờ trở thành người mẹ thứ hai của con trai em. Con trai em gặp tai nạn nằm giữa đường gần 2 giờ đồng hồ, ai đi qua cũng thấy nhưng không ai đưa đi viện. Lúc này chị Hạnh đi làm về, lòng nhân hậu đức độ đã không kìm lòng và đưa con em đi viện, kịp thời cứu sống cháu. Gia đình em luôn ghi nhận, cảm ơn tấm lòng tốt của chị, chị mãi là ân nhân của gia đình em. Em chúc chị sức khỏe, là người lính Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo”.

Người được chị Nga nhắc đến là Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nhân viên thư viện, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng. Tìm hiểu kỹ hơn chúng tôi được biết, chiều ngày 12-4-2022, khi đang trên đường đi làm về qua đoạn trước cổng siêu thị Co.op Mart (đường Điện Biên phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thấy một nam thanh niên nằm bên vệ đường. Hỏi ra mới biết, người thanh niên này bị tai nạn giao thông, bị chấn thương vùng đầu nhưng gần 2 tiếng trôi qua không có ai giúp đưa đi cấp cứu. Chị Hạnh đã đỡ người thanh niên lên xe rồi chở thẳng đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau khi liên lạc và bàn giao tài sản cho người nhà nạn nhân, chị Hạnh mới rời đi.

Câu chuyện về nữ quân nhân biên phòng giúp đỡ người bị nạn đã để lại hàng trăm bình luận khen ngợi như: “Nhìn chị thật phúc hậu. Không hổ thẹn khoác trên vai áo người lính Cụ Hồ”, “Cảm ơn chị đã cứu sống cháu. Chúc chị Hạnh cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc”, “Đẹp người đẹp nết, có tấm lòng nhân hậu, chúc người chiến sĩ luôn vui vẻ, manh khỏe và hạnh phúc”, “Cảm ơn em đã lan tỏa tình yêu thương, tấm lòng nhân hậu, chúc em trong cuộc sống thật nhiều may mắn”…

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với công việc chuyên môn tại thư viện.

Sau thời gian điều trị, anh Nguyễn Huy Hoàng (người thanh niên bị nạn) đã được xuất viện. Dù sức khỏe còn yếu nhưng anh vẫn cố gắng viết một bức thư tay gửi tới Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thay cho lời cảm ơn ân nhân của mình. Anh Hoàng cho biết: “Bác sĩ nói với em, chỉ cần chậm 15 phút nữa là em không qua khỏi, bởi vậy em càng biết ơn cô Hạnh. Nếu không may mắn gặp được cô, em đã không còn trên cõi đời này, cô như đã sinh ra em lần thứ hai”.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có hành động đẹp và được lan tỏa trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 7-6-2019, trên đường đi làm về đến ngã tư Lê Lợi - Lê Duẩn (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chị nhặt một chiếc ví. Kiểm tra ví, chị Hạnh thấy bên trong có hơn 10 triệu đồng, giấy tờ mang tên Cao Văn Bảo (25 tuổi, ngụ xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Từ thông tin có được, chị Hạnh đã tìm cách liên hệ và trả lại tài sản cho anh Bảo. Anh Cao Văn Bảo làm trình dược viên, số tiền 10 triệu đồng là tiền hàng của nhà thuốc trả để anh mang về nộp cho công ty nhưng vì bất cẩn nên đánh rơi. Nghĩ đã mất, anh vô cùng buồn bã và chưa biết lấy đâu ra tiền để bù thì nhận được điện thoại của chị Hạnh. Cho đến giờ anh Bảo vẫn giữ mối liên hệ, coi chị Hạnh như người thân.

Bông hồng “thép”

Là nhân viên thư viện nhưng Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh không nề hà làm những “việc ngoài chuyên môn". Ít ai có thể nghĩ, với vóc dáng mảnh khảnh chị lại có thể làm những việc tưởng dành cho đàn ông - đó là tham gia các chuyên án ma túy. Tháng 10-2021, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) chủ trì, phối hợp với BĐBP Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) triệt phá chuyên án A2-1020.2, bắt 2 nữ quái Võ Ngọc Ánh và Lê Thị Hậu khi đang vận chuyển trái phép 1kg ma túy tổng hợp. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là một trong những nữ quân nhân được “trưng dụng” tham gia chuyên án với nhiệm vụ đặc biệt. Khi các đối tượng Ánh và Hậu bị bắt, ngay trong đêm phải lấy lời khai, khám xét chỗ ở, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng các chị em khác không ngần ngại thức trắng đêm để hỗ trợ các sĩ quan điều tra. Chị cũng động viên các đối tượng Ánh, Hậu hợp tác, thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch của thành phố Đà Nẵng, tháng 8-2021.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, thành phố Đà Nẵng phong tỏa để phòng, chống dịch và lực lượng BĐBP là một trong những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Mặc dù là nữ nhưng chị đã xung phong thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, phòng chống dịch của thành phố. Suốt 2 tháng trời, làm việc dưới nắng nóng, chị đã bám chốt cùng đồng đội làm nhiệm vụ. Hình ảnh về nữ quân nhân biên phòng luôn ân cần, niềm nở, tận tình hướng dẫn người dân đã để lại thiện cảm cho nhiều người.

Sự năng nổ, trách nhiệm với công việc của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh luôn được cấp trên và đồng đội đánh giá cao. Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP Đà Nẵng cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng luôn quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng luôn đề cao tinh thần học tập trong công tác cũng như trong cuộc sống. Việc làm của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Trước những lời khen ngợi dành cho mình, Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khiêm tốn nói: “Khi gặp cháu Hoàng nằm ngoài đường, tôi chỉ nghĩ cần phải đưa đi cấp cứu nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ những người khác sợ bị liên lụy nên chần chừ việc đưa cháu đi cấp cứu. Tôi thì không có thời gian để nghĩ đến việc đó mà chỉ nghĩ đến việc cứu người mà thôi. Còn đối với công việc, tôi luôn nghĩ dù là nữ hay là nam nhưng đã là quân nhân thì phải luôn trách nhiệm, chủ động trong công tác và chia sẻ cùng nhau trên tinh thần đồng chí, đồng đội. Bởi vậy mà ở hoàn cảnh nào tôi cũng luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: THANH TRÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nu-thieu-ta-bien-phong-ban-linh-va-nhan-hau-693962