Nữ sinh mồ côi mong đậu đại học làm món quà tặng bà nội

Nữ sinh dân tộc Thái Lò Thị Thảo quyết tâm dành tấm vé vào đại học như món quà báo đáp bà nội, người cha đã khuất và để thay đổi tương lai.

Nữ sinh Lò Thị Thảo, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: NT).

Vượt khó theo đuổi con chữ

Những ngày qua, nữ sinh Lò Thị Thảo (lớp 12C, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa) có nhiều lo lắng trước kỳ thi, được xem là bước ngoặt cuộc đời của em. Không có cả bố hay mẹ bên cạnh nhưng cứ nghĩ đến bà nội, Thảo lại như có thêm động lực để cố gắng.

Là con em đồng bào dân tộc Thái, ở huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), từ nhỏ, Thảo đã chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Năm lên 2 tuổi, mẹ bỏ nhà ra đi, 8 năm sau cha của em cũng qua đời sau cơn đột quỵ. Không còn bố mẹ, Thảo lớn lên từ những bữa đói bữa no và tình yêu thương của bà nội.

Để có tiền nuôi Thảo ăn học, bà nội phải vất vả lên nương trồng lúa và làm thuê rất nhiều công việc. Khi Thảo lên THCS, tuổi bà càng ngày càng nhiều, thấy bà vất vả, nữ sinh đã nghĩ đến việc bỏ học. Thế nhưng, bà nội không đồng ý.

“Từ đó, em không còn nghĩ sẽ bỏ học nữa mà quyết tâm phải học thật tốt, phải đậu đại học để thay đổi cuộc đời mình cũng là báo đáp công lao của bà nội”, Thảo chia sẻ.

Trước khi vào THPT, do hoàn cảnh khó khăn, Thảo được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn và thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Việc lựa chọn ngôi trường dành cho các thí sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn này giúp em nhận được những hỗ trợ kịp thời, vơi bớt gánh nặng cho bà nội.

Lò Thị Thảo quyết tâm đậu đại học để thay đổi tương lai. (Ảnh: NT).

Ở môi trường mới, bạn bè đều là những học sinh dân tộc ở xa gia đình, thế nhưng không nhiều bạn có hoàn cảnh giống em, không còn cả bố mẹ bên cạnh.

“Môi trường mới khiến em phải mất một thời gian mới quen được thế nhưng chỉ cần nghĩ bà đã vất vả vì em thì em lại cố gắng”, Thảo chia sẻ.

Nhờ những nỗ lực, suốt 3 năm theo học tại đây, Lò Thị Thảo liên tiếp đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Có lẽ, chính những khó khăn, vất vả đã tạo nên sự cứng cỏi và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ của cô học trò hiếu học này.

Quyết tâm giành tấm "vé" vào đại học

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Thảo cho biết em đã chuẩn bị khá kỹ càng và tự tin đạt kết quả cao. Nữ sinh dân tộc Thái này có ước mơ sẽ thi đậu vào khoa Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Hồng Đức.

Thảo bộc bạch: “Mục tiêu trước mắt của em là đậu đại học. Đây cũng là món quà mà em muốn dành tặng bà nội và người cha đã khuất của em.

Em luôn sợ một ngày nào đó bà không còn bên em nữa, sẽ không còn ai tiếp cho con thêm sức mạnh, dũng khí để con vượt qua khó khăn và sẽ chẳng còn ai chăm sóc, yêu thương em. Lúc nào em cũng mong mình lớn thật nhanh nhưng quy luật nghiệt ngã của thời gian khiến em càng lớn thì bà càng già đi… Em sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao trong kỳ thi này”.

Cô Bùi Thị Kiều Oanh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Lò Thị Thảo là học sinh rất đáng khâm phục, em được thầy cô và bạn bè rất quý mến bởi tinh thần ham học hỏi và chịu khó.

Mặc dù thiếu vắng đi tình thương yêu của cha mẹ từ bé nhưng Thảo có ý thức tự lập cao. Hy vọng, những ước mơ và hoài bão của em sẽ trở thành hiện thực trong kỳ thi năm nay”.

Cũng theo cô Oanh, năm nay nhà trường có 180 học sinh thi tốt nghiệp THPT. Tất cả các em theo học tại trường đều đến từ các huyện khó khăn của tỉnh Thanh Hóa và thuộc diện miễn học phí, ăn ở.

Chia tay cô nữ sinh dân tộc đầy nghị lực, tin chắc rằng em sẽ đạt được ước mơ bởi suốt 12 năm qua, bao nhiêu khó khăn em cũng đã vượt qua. Nhất là ở vùng núi xa xôi, nhiều học sinh không mặn mà với chuyện học, thì em như tấm gương sáng, vượt lên trên tất cả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/6, thí sinh sẽ làm bài thi trong 2 ngày 28-29/6. Năm nay, Thanh Hóa có hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi, tại 75 điểm thi.

Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-mo-coi-mong-dau-dai-hoc-lam-mon-qua-tang-ba-noi-post644908.html