Nữ sinh mất tích bí ẩn?

Ngày 17/2 (mùng 10 tháng Giêng), bà Điệp ở Vĩnh Long nhờ con gái học lớp 10 trông coi tiệm tạp hóa để ngủ trưa. Đến khi thức giấc, bà không thấy con đâu.

Chiều 2/4, Công an xã Chánh Hội (huyện Mang Thít, Vĩnh Long) cho hay đã tiếp nhận trình báo của gia đình em N.T.T.D (SN 1999, học sinh lớp 10) về việc em D. "mất tích" gần 2 tháng qua.

Bà Nguyễn Thị Điệp (53 tuổi) cho biết ngày 17/2 (mùng 10 tháng Giêng), bà nhờ con gái là D. trông coi tiệm tạp hóa để ngủ trưa. Đến khi thức giấc, không thấy con gái đâu, bà Điệp đã gọi điện cho người thân, bạn bè D. nhưng cũng không ai biết tung tích.

D. trước khi mất tích.

Theo bà Điệp, D. rất hiền lành. Trước khi D. “mất tích”, bà Điệp mua cho con gái chiếc điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng nhưng sau đó gọi không liên lạc được.

“Có lần D. gọi về cho gia đình bằng số máy lạ và cho biết đang ở TP HCM rồi cúp máy, mất liên lạc cho đến nay”, bà Điệp lo lắng.

Theo Ca Linh / Người Lao động

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sinh-mat-tich-bi-an-post639003.html