Nữ sinh ghép phổi xuất viện: 'Cảm ơn các thầy thuốc đã yêu thương em như người thân'

50 ngày sau khi nhận lá phổi hiến, Phạm Anh Thư chính thức được xuất viện với niềm hạnh phúc lớn lao của cả gia đình em. Trong buổi chia tay nơi đã mang lại cuộc đời mới cho mình, nữ sinh 21 tuổi không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: 'Em hứa sẽ cố gắng thật tốt và xin được gửi lời cảm ơn các thầy thuốc đã yêu thương em như người thân ruột thịt trong nhà'.

Các thầy thuốc Bệnh viện Phổi Trung ương chúc mừng bệnh nhân xuất viện.

Sáng 29/3, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức lễ ra viện cho Phạm Anh Thư, cô gái may mắn đã nhận được 2 lá phổi từ người cho chết não chiều 30 Tết. Ca phẫu thuật ghép 2 lá phổi được hơn 100 nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E tiến hành ghép vào ngày 30 Tết Giáp Thìn do Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương làm tổng chỉ huy.

Phạm Anh Thư hiện là sinh viên một trường đại học, mới 21 tuổi, quê ở Bắc Kạn. Bệnh phổi giai đoạn cuối khiến cô gái có thời gian dài phải sống phụ thuộc vào oxy, không thể gắng sức đi lại, có thời điểm suy hô hấp nặng, nguy kịch tính mạng. “Chỉ có phương pháp duy nhất ghép phổi, nếu không Thư sẽ không có cơ hội kéo dài sự sống”, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho hay.

Sau khi hội chẩn với Giáo sư Jasleen, Giám đốc trung tâm ghép phổi UCSF (là Trung tâm y học uy tín lớn nhất miền Tây, Mỹ), Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng (Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương) và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành (Chủ tịch hội Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực Việt Nam); Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu (Giám đốc Bệnh viện E) đã quyết định khởi động ca ghép phổi này.

Ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày 9/2/2024 (30 Tết), kéo dài 12 giờ (từ 10 giờ tới 22 giờ). Ca ghép đã thành công tốt đẹp ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của UCSF.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại buổi lễ chúc mừng bệnh nhân ra viện.

12 giờ sau mổ, người bệnh đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, người bệnh đã phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định. Sau 14 giờ, các bác sĩ tiến hành rút ống nội khí quản thành công. Ngày thứ 3, cô gái đã có thể đi lại trong 5 phút liên tục, với sự hỗ trợ của kíp ghép phổi. Bệnh nhân được rút hết đường truyền tĩnh mạch trung tâm, được rút ống dẫn lưu khí màng phổi trái và đã ăn bữa ăn đầu tiên.

Những ngày sau đó, người bệnh hồi phục sức khỏe nhanh chóng, thậm chí tương đối thần kỳ. Theo dõi diến biến bệnh nhân từng ngày, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc,Trưởng Khoa Hô hấp, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương phải thốt lên: “Mọi người không ngờ em Thư có khả năng tự thở sớm tốt như thế”.

Em sẽ học hỏi kinh nghiệm các anh/chị để có cơ hội cống hiến cho bệnh viện – nơi em được sinh ra một lần nữa.

Phạm Anh Thư

Nhớ lại khoảnh khắc định mệnh bước vào phòng mổ nhận phổi ghép, Anh Thư ngay lúc đó đã có niềm tin ca ghép thành công và em sẽ được hồi sinh.

Tại buổi chia tay ra viện, Phạm Anh Thư nén nỗi xúc động để bày tỏ những lời cảm kích đến với các thầy thuốc: “Em rất hạnh phúc khi sống với lá phổi mới, tràn ngập năng lượng, được đi học, vui chơi như bao bạn bè khác. Em xin gửi lời cảm ơn Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng và tập thể y, bác sĩ luôn ân cần chăm sóc cho em và đã yêu thương em như chính con em ruột thịt của mình. Cảm ơn gia đình luôn bên con lúc con ốm đau trong thời gian vừa qua”.

Em rất hạnh phúc khi sống với lá phổi mới, tràn ngập năng lượng, được đi học, vui chơi như bao bạn bè khác.

Bệnh nhân Phạm Anh Thư

Dành những lời ca tiếng hát tặng các thầy thuốc, nữ sinh 21 tuổi này hứa sẽ sống cuộc sống thật tốt, xứng đáng với bao nỗ lực của các bác sĩ và người hiến tạng đã hiến lá phổi cho mình. "Em sẽ học hỏi kinh nghiệm các anh/chị để có cơ hội cống hiến cho bệnh viện - nơi em được sinh ra một lần nữa”, Thư bộc bạch.

Anh Thư cho biết em có rất nhiều dự định sẽ làm tới đây khi được xuất viện về nhà.

Theo sát con suốt hành trình phục hồi sức khỏe, mẹ của Anh Thư cũng bày tỏ sự cảm kích lớn với đội ngũ thầy thuốc hai bệnh viện: "Có nhiều câu chuyện, việc làm cử chỉ ân cần của bác sĩ mà gia đình không thể quên được. Tôi không nghĩ con mình hồi phục nhanh thế. Thành công này nhờ ơn rất lớn của các thầy thuốc đã tận tình chữa trị, chăm sóc con với lòng nhiệt huyết cao nhất, yêu thương cháu vô bờ bến".

Ngày hôm nay ra viện, Anh Thư đã có cuộc đời mới. Cô bảo em như trải qua giấc mơ trong đời vì trước đây không thể tự thở, không được vui chơi, chạy nhảy như bạn bè trang lứa. Giờ đây, Thư đã có thể vui vẻ, hát hò và mong muốn sớm được chơi những trò trước nay em rất ao ước như trượt ván, chơi bóng rổ...

Thư có một danh sách những việc cần làm ngay sau khi về quê Bắc Kạn, trong đó, có đi thăm hỏi người đã từng nằm điều trị cùng cô. Tháng 8 này, em tiếp tục trở lại trường đại học để hoàn thành ước mơ là cử nhân công nghệ thông tin.

Dặn dò kỹ bệnh nhân sau ghép phổi, ông Lượng cho hay, bệnh nhân sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ khi chăm sóc sức khỏe sau ghép tại nhà và tái khám định kỳ.

Với nguyện vọng muốn được cống hiến cho bệnh viện sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin của Phạm Anh Thư, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, sau này bệnh viện luôn mở cửa để đón Thư trở về với tư cách là một nhân viên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nu-sinh-ghep-phoi-xuat-vien-cam-on-cac-thay-thuoc-da-yeu-thuong-em-nhu-nguoi-than-post802230.html