Nữ hiệu phó người Dao 'vừa hồng vừa chuyên'

Sau gần 20 năm gắn bó với nghề, cô Đặng Thị Hồng Vân không ngừng đổi mới, hoàn thiện bản thân để trở thành nữ quản lý năng động, tự tin...

Cô Vân luôn quan tâm, gần gũi để thấu hiểu tâm tư học trò.

luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi năng lực, không ngừng đổi mới, hoàn thiện bản thân để trở thành nữ quản lý năng động, tự tin, quyết đoán và tiềm năng.

Hiến dâng tuổi trẻ cho vùng cao Bát Xát

Cô Vân sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Bát Xát của Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai năm 2004, cô Vân được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Mường Vi, huyện Bát Xát. Ngày ấy, điều kiện cơ sở vật chất còn lắm gian truân, Trường Tiểu học Mường Vi có 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu. Trường lớp đơn sơ, học sinh ít nên chủ yếu phải bố trí các lớp ghép, phòng ở của giáo viên tạm bợ bằng nứa, lá ọp ẹp. Học sinh ở đây đa phần là người Dao, người Giáy.

Những năm tháng đó, cô Vân đã là một “chiến sĩ dân vận” cừ khôi trong công cuộc vận động học sinh ra lớp, ra trường. Miệt mài bám trường, bám bản, bằng rất nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể và thiết thực, cô Vân đã tạo niềm tin cho đồng nghiệp, nhận được tình cảm tin yêu, quý trọng của học sinh, phụ huynh.

Hồi tưởng lại những năm tháng đã đi qua, cô Vân chia sẻ: Cuộc sống của người dân quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. 100% học sinh là người dân tộc thiếu số, các em phần lớn phải giúp bố mẹ việc nhà nên thường xuyên nghỉ học. Để đảm bảo sĩ số chuyên cần các thầy, cô thường phải phối hợp với bác trưởng thôn đi vận động phụ huynh, động viên từng học sinh đến trường.

“Suốt 2 tuần đầu của năm học mới, chưa một ngày nào chúng tôi đón được đông đủ học sinh đến lớp. Trong khi địa bàn rộng, nhà dân thường dựng trên các rẻo núi cao, đường đi lối lại không thông thuộc nên giáo viên vô cùng vất vả. Con đường dẫn vào thôn khoảng 3km đi bộ, đường gập ghềnh và qua một con suối mà khi mưa to, nước lớn, dâng cao, lòng suối rộng và sâu, các thầy cô phải ngồi chờ bên này suối đợi nước rút mới qua được. Có khi lên được lớp học sinh đã về hết, thầy cô lại phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để gọi các em quay lại trường học”.

Để không phụ thuộc vào lịch làm việc của bác trưởng thôn, cô Vân chủ động rủ các em học sinh của mình dẫn đường, cùng vận động các bạn đi học. Lúc gặp cô giáo, thấy em nào cũng cầm trên tay một chiếc gậy, cô Vân ngạc nhiên hỏi: Các em cầm theo gậy làm gì? Học trò không giải thích mà dí dỏm đáp: “Đi một lúc cô sẽ biết ạ!”. Thế là cô trò cùng nhau lên đường” – cô Vân nhớ lại những kỷ niệm vui vui.

Con đường dẫn đến nhà học sinh nhiều dốc cao, trơn trượt, mệt không thể nhấc nổi chân. Lúc này, học trò cô Vân mới nói: “Cô ơi, cái gậy này giờ phải làm công việc của gậy đây”! và các em đưa gậy cho cô giáo chống để đi lên dốc. “Có những lúc mệt quá, chúng bảo mình cầm một đầu gậy, còn đầu gậy bên kia thì cả ba đứa học trò xúm vào kéo cô giáo đi. Khắc phục khó khăn mà như chơi một trò đố vui, cô trò vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đoạn đường cũng thành ngắn và dễ dàng hơn” – cô Vân cười vui, cảm động nhắc lại.

Là giáo viên trẻ, với những nỗ lực của bản thân, sau khi hết thời gian tập sự, cô Vân đã từng bước chinh phục danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, rồi cấp tỉnh. Thành công này đã minh chứng cho tình yêu, sự nhiệt huyết, quyết tâm vượt khó của cô giáo trẻ sau 3 năm ra nghề.

Cô Vân (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp tham gia Hội thi giáo viên Tiểu học Hội nhập, sáng tạo.

Khẳng định năng lực, sở trường

Tháng 8/2008, cô Vân được nhận quyết định chuyển công tác về Trường Tiểu học Nguyễn Du, một ngôi trường nằm ở vùng trung tâm thành phố Lào Cai. Thời điểm này, Trường Tiểu học Nguyễn Du mới tách cơ sở khỏi Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Nhà trường đang xây mới cơ sở vật chất, gấp rút chuẩn bị cho lộ trình công nhận Trường Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 1.

So với ngôi trường ở vùng sâu vùng xa Bát Xát thì đây là một trong những ngôi trường có nhiều điều kiện thuận lợi hơn hẳn về mọi mặt. Điều kiện công tác trong môi trường thuận lợi đã giúp cô giáo trẻ Đặng Thị Hồng Vân phát huy hết năng lực, sở trường.

Là giáo viên trẻ năng động, nhiệt huyết, cô Vân luôn giành được những thành tích cao trong công tác giảng dạy. Lớp cô chủ nhiệm luôn đạt chất lượng, thành tích và kết quả vượt cả chỉ tiêu được giao. Được Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện và đánh giá cao về năng lực, chất lượng công việc, cô càng say sưa cống hiến. Dù ở cương vị nào, giáo viên chủ nhiệm hay Tổ phó, Tổ trưởng chuyên môn khối... cô Vân đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, cô Vân là giáo viên cốt cán chuyên môn cấp thành phố và được phụ huynh tin yêu, đồng thuận, học sinh quý mến và kính trọng.

Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, cô Vân được giải Ba Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Lớp cô Vân chủ nhiệm có 25/42 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Những thế hệ học sinh được cô dìu dắt có nhiều em giành được giải học sinh giỏi các cấp từ thành phố đến quốc gia, quốc tế.

“Bất kì ai tiếp xúc, làm việc cùng với cô Vân đều có chung một cảm nhận, cô là một giáo viên nhẹ nhàng, chân thành, thẳng thắn và quyết đoán. Trong công việc, cô Vân đề cao sự sáng tạo, khoa học, luôn tôn trọng ý kiến đồng nghiệp, biết lắng nghe với ý thức tự phê cao. Một người luôn coi trọng chất lượng thực chất, làm việc gì cũng vì lợi ích chung thì sẽ luôn được tập thể quý trọng” - cô Tạ Thị Minh Duyên, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du nhận xét.

Khi được bổ nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng cô Vân vẫn luôn giữ được phẩm chất giản dị, khiêm nhường và trái tim rực lửa nhiệt huyết, sự quyết đoán và chu toàn. “Cô Vân nói rằng cái duyên nghề và may mắn luôn mỉm cười với mình nên cô ấy luôn biết ơn và trân trọng. Còn tôi thì hiểu rằng, ngoài cái duyên cùng yếu tố may mắn ra còn là cả một quá trình không ngừng vượt khó, với nhiều cống hiến, nỗ lực của cô gái Dao đẹp người đẹp nết, giỏi chuyên môn và biết trân trọng, hài hòa các mối quan hệ xung quanh” - cô Nguyễn Thị Thúy Hoàn chia sẻ những điều cảm nhận về người đồng nghiệp của mình.

Cô Nguyễn Thị Tô Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết: “Cô Vân luôn cởi mở chia sẻ, sẵn sàng, tận tình giúp đỡ các đồng nghiệp. Khi nhà trường xây dựng mô hình ‘Đôi bạn cùng tiến’, nhiều chị em đồng nghiệp đều mong muốn được ghép đôi với cô ấy. Cô luôn nhiệt tâm, dành sự trân trọng cho đồng nghiệp để được nhận và trao, chia sẻ những kinh nghiệm quý và được lan tỏa năng lượng tích cực, cùng song hành phát triển”.

Hà Thuận

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-hieu-pho-nguoi-dao-vua-hong-vua-chuyen-post646720.html