Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh: 'Kinh doanh không phải là đặc quyền của đàn ông'

Lần đầu tiên nữ doanh nhân Lê Hoài Anh có buổi giao lưu trực tuyến với Phununews.vn vào hồi 10h sáng nay nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trên thương trường, Lê Hoài Anh là một nữ doanh nhân thành đạt, hiện chị đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị HAL Group. Tuy nhiên, để có được những vinh quang bao người ngưỡng mộ, bản thân chị đã kinh qua nhiều sóng gió.

Bản thân chị từng có giai đoạn làm mẹ đơn thân với muôn vàn khó khăn. Chị chia sẻ: “Làm một người mẹ đơn thân không xấu nhưng tôi cũng không khuyến khích và cũng không đả phá. Tôi nghĩ, đứa con cần có được sự chăm sóc cả cha lẫn mẹ vẫn tốt hơn. Đã là phụ nữ ai cũng muốn được một lần lên xe hoa, tuy nhiên có người bị phụ bạc, duyên lứa lỡ làng đành chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân.

Bản thân tôi từng có giai đoạn làm mẹ đơn thân, thực sự rất vất vả. Mẹ đơn thân cần có nghị lực lớn hơn, đó là nghị lực của đàn bà và đàn ông cộng lại’.

Trên phương diện kinh doanh, chị thẳng thắn chia sẻ: Không riêng gì trong kinh doanh mà trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu đầu tiên đó là bạn phải xây dựng được mục tiêu cho mình, phải kiên định. Thương trường lúc thăng lúc trầm, lên xuống là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng bạn phải nhớ một điều, người thành công là người đi lên từ những thất bại. Bạn phải có bản lĩnh rút ra bài học sau thất bại, thua keo này bày keo khác.

Kinh doanh ngoài tài năng bạn cần tu cho mình cái “Đức”. Dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy giữ cho mình cái tâm lương thiện, đức năng thắng số.

Nữ doanh nhân gửi lời chúc tới độc giả Phununews nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Bản thân là phái nữ nhưng lại bôn ba trên thương trường, đối với nữ doanh nhân trong kinh doanh không có khái niệm đàn ông hay đàn bà. Chị chia sẻ: “Xã hội bây giờ sự bình đẳng giới tốt hơn xưa rất nhiều, phụ nữ có thể làm phi công, lái tàu, vào quân đội…

Có người từng hỏi tôi có khó khăn gì khi phụ nữ làm kinh doanh? Tôi trả lời là không, vì tôi không đặt nặng vấn đề giới tính, khi mình đã kinh doanh, không có khoảng cách.

Tôi là phụ nữ tôi là con người, đàn ông lái xe tôi cũng lái được xe, đàn ông khuân vác được tôi cũng khuân vác được, mặc dù có khi trọng lượng không bằng. nếu cần thiết”

Mời quý độc giả gửi câu hỏi Giao lưu trực tuyến vào ô “Thông tin đặt câu hỏi” kế bên.

***

Câu hỏi :Em là lớp nhân viên đầu tiên của chị Hoài Anh. Đến tận bây giờ những kinh nghiệm mà em có được từ ngày đầu tiên vẫn giúp em rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc. Cảm ơn chị rất nhiều. Và em có câu hỏi dành riêng cho chị: chị có muốn mình mãi bị so sánh với Thúy Kiều? (Minh Nhi , 24 tuổi )

+ Chị Lê Hoài Anh: Thật ra thì, chắc chắn không có một người phụ nữ nào muốn bị so sánh với Kiều. Bản thân Hoài Anh, không nghĩ cuộc đời mình chuẩn bị để làm Thúy Kiều. Có những lúc nào đó mình giống Thúy Kiều, chỉ là quãng thời gian ngắn thôi. Mình luôn phấn đấu để đi tới hạnh phúc, trở thành một doanh nhân thành đạt có tên là Hoài Anh.

Sau bao phấn đấu, giờ mình đã đặt được mục đích, mình đang rất hạnh phúc, cảm ơn Minh Nhi nhiều nhé.

Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh đang giao lưu cùng độc giả Phununews.vn

Câu hỏi :- Là mẹ đơn thân, là doanh nhân, việc nào đối với chị khó hơn? (Hoàng Linh , 24 tuổi )

+ Chị Lê Hoài Anh:

Thật ra thì mình không chuẩn bị tâm lý trở thành doanh nhân và mẹ đơn thân vì mình đám cưới và sinh con. Mình học Đại học Văn hóa Hà Nội, mơ ước thành cô giáo nhưng vì biến cố gia đình, nên phải bươn trải, mình chưa từng nghĩ sẽ làm doanh nhân mà chỉ hi vọng kiếm được tiền. Hoài Anh không muốn làm mẹ đơn thân vì thực sự nó rất vất vả.Là một người mẹ, Hoài Anh muốn con mình có đầy đủ tình yêu của cha lẫn mẹ.

Làm mẹ đơn thân khó hơn làm doanh nhân!

Nữ doanh nhân và nhà báo Đặng Thị Thanh Hương tại buổi giao lưu với độc giả

Câu hỏi :Chị thích mẫu người đàn ông như thế nào? Mẫu người đàn ông hoàn hảo cho chị có phải là: thành công ngoài xã hội, mạnh mẽ trong tình yêu và là người tri kỉ. Chị có nghĩ mẫu người như thế có thật ngoài đời? (dũng , 24 tuổi )

+ Lê Hoài Anh: Thật ra, hình ảnh người đàn ông mà một phụ nữ muốn tìm kiếm cho mình luôn thay đổi theo thời gian. Lúc trẻ, muốn rất nhiều thứ, muốn 1 người đàn ông hoàn hảo. Nhưng thật ra, những người như thế không có thật ngoài đời.

Bây giờ, theo chị, người đàn ông hoàn hảo là người hợp với mình nhất, luôn là người mình muốn chạy về khóc lóc mỗi khi gặp chuyện buồn. Với Hoài Anh bây giờ, tiền tài, danh vọng...vẫn cần thiết, nhưng không phải quan trọng nhất, có một người đàn ông luôn bao dung, che chở cho mình mới là quan trọng nhất.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giao-luu-truc-tuyen/gltt--nu-doanh-nhan-le-hoai-anh-kinh-doanh-khong-phai-la-dac-quyen-cua-dan-ong-82981/