Nụ cười ngây thơ của bé gái Sa Pa mưu sinh trong đêm lạnh

Hình ảnh bé gái dân tộc H'Mông với đôi mắt trong veo, nụ cười thẹn thùng, cùng mẹ đi bán hàng trong đêm chợ tình Sa Pa hiện được nhiều dân mạng chia sẻ.

Ánh mắt ngây thơ, nụ cười dễ thương cùng cử chỉ âu yếm em trai từ bé gái người H'Mông ở Sa Pa tình cờ lọt vào ống kính. Khoảnh khắc có tên "Đứa bé" của nhiếp ảnh gia Phạm Nhất Việt hiện là tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng.

Nhân vật chính trong hình mặc trang phục truyền thống, đi dép tổ ong, để em trai tựa vào chân ngủ. Đôi mắt cô bé hướng thẳng vào ống kính, nở nụ cười tươi nhưng có phần ngượng ngùng.

Bức ảnh em bé Sa Pa thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bức ảnh này thu hút hơn 85.000 like (thích) cùng hàng nghìn chia sẻ và bình luận. Khoảnh khắc bé gái Sa Pa đã để lại nhiều xúc cảm cho người xem.

Tài khoản Phúc Thành viết: "Đôi mắt cô bé rất đẹp, nhìn mà ám ảnh quá. Tôi không kìm được nước mắt khi thấy cậu em nhỏ ngủ ngon lành bên chị gái trong đêm lạnh".

"Bé gái có đôi mắt ngây thơ, thánh thiện, còn nhỏ mà đã phải theo mẹ mưu sinh. Không biết ở Sa Pa còn bao nhiêu em bé như vậy?", nickname Minh Nguyễn bày tỏ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng đây là hình ảnh rất quen thuộc tại Sa Pa.

Thành viên Hải Đăng cho hay: "Mình từng lên Sa Pa nhiều lần và thấy những bé chừng 5-6 tuổi ngày nào cũng bế em nhỏ đi bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Có lẽ, các em không quá khó khăn, chỉ là cuộc sống ở vùng thương mại hóa làm cho các em không được vui chơi đúng với lứa tuổi".

Phạm Nhất Việt (29 tuổi, quê Hải Dương) - tác giả khoảnh khắc "Đứa bé" - chia sẻ với Zing.vn: "Đây là bức ảnh tôi chụp lén trong một lần lang thang ở thị trấn Sa Pa. Lúc đó khoảng 22h giờ đêm, tối thứ 7 đúng phiên chợ tình".

Bé gái cùng mẹ và hai em nhỏ đi bán hàng ở chợ phiên Sa Pa.

Nhất Việt cho hay anh tình cờ gặp bé gái đi bán hàng lưu niệm cùng mẹ. Chàng trai thấy nhiều đứa trẻ tương tự song lại đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của cô bé H'Mông này.

8X kể: "Bé gái bán hàng nhưng không biết mời chào, chỉ ngồi im bế em. Tôi có bắt chuyện, em chỉ cười tủm tỉm rồi quay sang rúc vào mẹ. Lúc sau, khi đã quen, thấy máy ảnh bé mới nhìn vào".

Theo lời người mẹ, cô bé năm nay vừa tròn 5 tuổi, dưới có hai em nhỏ. Thứ 7 hàng tuần họp chợ tình, bé thường cùng mẹ đi bộ 15 km từ bản lên Sa Pa bán hàng, đến hơn 11h đêm thì về nhà.

Trước ý kiến cho rằng khoảnh khắc trên phản ánh sự "thương mại hóa du lịch", khiến các em nhỏ phải bươn chải kiếm tiền, Nhất Việt bày tỏ: "Tôi là người chuyên chụp ảnh các em nhỏ, chỉ mong các bé giữ mãi được vẻ hồn nhiên như trong hình".

Nam nhiếp ảnh gia cảm thấy tiếc nuối khi anh không có cơ hội tìm hiểu thêm và giúp đỡ cho 4 mẹ con. Hết phiên chợ tối hôm đó, gia đình họ đã nhanh chóng rời đi.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-cuoi-ngay-tho-cua-be-gai-sa-pa-muu-sinh-trong-dem-lanh-post698387.html