Nụ cười đầu tiên trong đời của cô bé có lưỡi lớn bất thường

Paisley Morrison-Johnson, 16 tháng tuổi, ở Nam Dakota (Mỹ ) có cái lưỡi lớn gấp đôi bình thường giờ đây đã có thể mỉm cười lần đầu tiên sau khi phẫu thuật cắt đi một nửa lưỡi.

Paisley Morrison-Johnson bị mắc Hội chứng hiếm gặp Wiedemann Beckwith với cái lưỡi gấp đôi bình thường

Paisley Morrison-Johnson bị mắc Hội chứng Wiedemann Beckwith (BWS), chứng rối loạn phát triển rất hiếm gặp. Trong 14.000 ca sinh trên thế giới chỉ có một trường hợp mắc bệnh.

Cô bé phải vật lộn để ăn và các bác sĩ từng sợ rằng bé sẽ chết ngạt vì chiếc lưỡi quá khổ của mình.

Vì vậy, Paisley phải ăn qua một ống trong bụng cho đến khi bé được sáu tháng tuổi.

Bây giờ, Paisley có thể ăn và mỉm cười sau hai lần phẫu thuật thu nhỏ kích thước của lưỡi.

Paisley đã có thể cười và ăn như người bình thường

Cha mẹ của cô nhóc là Madison Kienow (21 tuổi) và Shannon Morrison-Johnson (23 tuổi) từng đồng ý phẫu thuật để cắt một phần lưỡi con gái. Tuy nhiên, lưỡi của Paisley tiếp tục phát triển trở lại.

Sáu tháng trước đây, Paisley đã làm phẫu thuật lần thứ hai để cắt lưỡi và thật hạnh phúc bé đã có thể nở nụ cười lần đầu tiên trong đời.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/nu-cuoi-dau-tien-trong-doi-cua-co-be-co-luoi-lon-bat-thuong-1062241.tpo