Nữ ca sĩ Việt sang Mỹ lấy chồng đại gia: Shopping hết 10.000 đô nhưng ám ảnh vì bị đập vỡ kính xe lấy hết

'Vậy mà lúc mua đồ xong ra xe, mở cửa xe ra, chồng tôi phát hiện mất hết đồ. Trộm đập vỡ hết kính xe của tôi rồi lấy đồ' – ca sĩ Phạm Thanh Thảo chia sẻ.

Mới đây, chương trình Cuộc sống Mỹ đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Phạm Thanh Thảo, từng nổi tiếng tại Việt Nam cách đây gần 20 năm và là em gái thân thiết của ca sĩ Vân Quang Long.

Mở đầu chương trình, Thúy Nga tiết lộ: "Tôi và Thanh Thảo hồi xưa ở Việt Nam đi diễn với nhau suốt. Thanh Thảo hồi xưa xinh lắm, gầy, vừa làm ca sĩ vừa kiêm MC. Thanh Thảo qua Mỹ định cư được nhiều năm rồi nhưng lại ở một tiểu bang xa tít, lấy chồng đại gia giàu lắm.

Thúy Nga và Phạm Thanh Thảo

Lâu lâu tôi lướt Facebook thì thấy cuộc sống của Thanh Thảo rất vui, viên mãn, hưởng thụ, không phải lăn lộn như tôi".

Thanh Thảo nghe vậy liền chia sẻ bí quyết hạnh phúc ở tuổi ngoài 40: "Ngày xưa, tôi hay bị ảnh hưởng cuộc sống xung quanh. Ví dụ, tôi gặp phải chuyện nọ chuyện kia không như ý hay thậm chí thấy người thân xung quanh buồn thì cũng buồn và xuống tinh thần dữ lắm.

Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, tôi mới nhận ra rằng, hạnh phúc của mình phải do mình tự tạo gia, phải tối giản những thứ khiến mình bực bội, không vui, tới số 0 thì càng tốt.

Ngay trong việc mua sắm, hồi xưa tôi shopping dữ lắm nhưng sau khi sinh hai con trai thì bớt đi. Ngày xưa, tôi có thể bất chấp mua chiếc váy, đôi giày vài ngàn đô, tiền nong không thành vấn đề, nhưng giờ lại suy nghĩ nhiều lắm, làm gì cũng suy nghĩ tới con mình và tương lai của nó".

Nói tới đây, ca sĩ Thanh Thảo chợt nhớ lại lần đi mua sắm bị mất cắp: "Tôi vẫn nhớ lần đó gia đình tôi đi Cali chơi vì bố mẹ vẫn ở bên Cali. Buổi chiều hai vợ chồng không biết làm gì nên chồng tôi rủ đi mua sắm, mua toàn đồ hiệu, nào là LV, Burberry… mua nhiều lắm, quần áo, giày dép hết tầm 10 ngàn đô trong 45 phút. Hình như từ lúc đó tôi đã cảm giác có người lạ đi theo vợ chồng mình.

Vợ chồng Thanh Thảo

Lúc về, vợ chồng tôi ghé qua chợ mua ít đồ để về mời bạn bè qua nhà ăn uống. Tôi vào chợ có vài phút, xe nhà tôi lại đậu ngay chỗ có nhiều camera chiếu vào, lại buôn bán sầm uất.

Vậy mà lúc mua đồ xong ra xe, mở cửa xe ra, chồng tôi phát hiện mất hết đồ. Trộm đập vỡ hết kính xe của tôi rồi lấy đồ.

Mọi người thấy vợ chồng tôi hoang mang mới chạy ra hỏi thăm. Trước giờ tôi cũng nghe chuyện ở Mỹ nhiều người bị đập cửa kính xe để lấy đồ nhưng tôi không ngờ chính mình lại bị. Lúc đó, trời còn sáng chưng, mới cách đây hơn 1 năm chứ không lâu.

Hai vợ chồng tôi hoang mang và ám ảnh luôn. Sau lần đó, vợ chồng tôi phải lên mua online tất cả đống đồ bị mất cắp chứ không dám đi shopping nữa".

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-ca-si-viet-sang-my-lay-chong-dai-gia-shopping-het-10000-do-nhung-am-anh-vi-bi-dap-vo-kinh-xe-lay-het-172240105154055929.htm