Nữ bác sĩ tỉnh lại sau 20 ngày hôn mê, chảy nước mắt khi gặp con qua điện thoại

Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh - người bị đột quỵ trong đêm khiến nhiều người thương xót - đã tỉnh lại, có dấu hiệu phục hồi.

Ngày 19/5, chia sẻ với VTC News, chị Trần Thị Quỳnh, phụ trách Công đoàn khoa Huyết học, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, sau gần 20 ngày hôn mê sâu, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991, khoa Huyết học của bệnh viện) đã tỉnh, mắt có phản xạ, khi mọi người hỏi chuyện chị biểu hiện mấp máy miệng như muốn đáp lại.

Thời gian phục hồi sẽ dài nhưng chuyển biến rõ rệt của nữ bác sĩ đem lại nhiều hy vọng cho gia đình và đồng nghiệp.

Theo anh Nguyễn Tiến Duy - chồng của bác sĩ Linh, khi anh gọi điện thoại video cho con ở quê để gặp mẹ, Linh có phản ứng chảy nước mắt. “Cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc”, anh Duy nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương kiểm tra sức khỏe cho bác sĩ Linh. (Ảnh: Như Loan)

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương kiểm tra sức khỏe cho bác sĩ Linh. (Ảnh: Như Loan)

Sau đợt nghỉ lễ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua, trước ngày trở lại Hà Nội để trực tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chị Nguyễn Thị Thùy Linh bị co giật, máu liên tục chảy từ miệng. Gia đình đưa chị vào bệnh viện địa phương cấp cứu sau đó chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán chị Linh bị xuất huyết não, tiên lượng rất nặng. Cô được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, hạ thân nhiệt nhưng tình trạng vẫn nghiêm trọng. Sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Linh được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bác sĩ Linh nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Bệnh viện tập trung ưu tiên mọi nguồn lực tốt nhất để điều trị cho cô.

NHƯ LOAN

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nu-bac-si-tinh-lai-sau-20-ngay-hon-me-chay-nuoc-mat-khi-gap-con-qua-dien-thoai-ar871941.html