Nữ 9X buồn chán nhảy cầu Long Biên tự tử được CSGT cứu kịp thời

Do cuộc sống gặp nhiều vướng mắc và khó khăn, V đã có suy nghĩ tiêu cực. Cô gái đã tìm đến cầu Long Biên định gieo mình xuống dòng nước để kết thúc cuộc sống….

Ngày 24-10, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết, đơn vị vừa nhận đưọc Thư cảm ơn của anh B.V.G (52 tuổi, ở Cầu Giấy) về việc cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kịp thời cứu được con gái anh là cháu B.T.K.V (26 tuổi), khi cháu V có suy nghĩ dại dột và tìm đến cái chết bằng cách nhảy cầu Long Biên.

Cầu Long Biên, nơi V chọn làm nơi kết thúc cuộc đời.

Trước đó, vào chiều 23-10, trong quá trình tuần tra, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nhận được tin báo có một cô gái trẻ đi bộ lên cầu Long Biên và chọn chỗ nước xiết trèo qua lan can định nhảy xuống.

Nhận được tin báo, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc đã chỉ đạo tổ công tác ứng trực tại đơn vị bằng mọi phương tiện kể cả chạy bộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khi tổ công tác có mặt tại khu vực qua bãi giữa trên cầu Long Biên phát hiện không chỉ có chị B.T.K.V đang khóc lóc trên lan can cầu mà còn một cô gái trẻ khác.

Phối hợp cùng quần chúng nhân dân, tổ công tác đã đưa được 2 cô gái an toàn về trụ sở đơn vị.

Sau khi liên lạc được với anh B.V.G, tổ công tác đã làm các thủ tục để gia đình đón về. Anh G cho biết, cô gái trẻ đi cùng con gái anh chính là cháu họ. Nguyên nhân khiến cháu V có hành động dại dột, theo anh G là do cuộc sống gặp nhiều vướng mắc và khó khăn dẫn đến cháu V có suy nghĩ tiêu cực.

Được các đồng chí CSGT khuyên nhủ thêm cháu V đã hiểu ra và hứa về cùng gia đình, không có những suy nghĩ và hành động dại dột.

Hiệp Hiệp- Bình An

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nu-9x-buon-chan-nhay-cau-long-bien-tu-tu-duoc-csgt-cuu-kip-thoi-413933/