NSƯT Thoại Mỹ bị ói trên phim trường

(BVPL) - Mở màn tập 3, các HLV của chương trình Đường đến danh ca vọng vổ tiếp tục gây hứng thú cho khán giả khi nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long bất ngờ nhập vai thí sinh dự thi.

Nam huấn luyện viên bước ra sân khấu và nhập vai…thí sinh với vẻ hồi hộp, lo sợ trước khi thể hiện phần thi của mình. Sau khi ca vọng cổ xong, anh hài hước chia sẻ tên mình là Công Tử Liêm khiến khán giả bật cười thích thú.

Không bỏ qua cơ hội làm khó bạn đồng môn, HLV Thoại Mỹ nhận xét giọng ca của thí sinh Công Tử Liêm rất ngọt ngào, truyền cảm, đem lại cảm xúc cho mọi người nhưng chị trông chờ anh mang đến điều gì đó bất ngờ hơn mới có thể bấm nút chọn. Thoại Mỹ đã yêu cầu Kim Tử Long vừa hát vừa hít đất để cho anh cơ hội. Nếu làm được điều này chị sẽ đặc cách cho anh vào luôn ghế Huấn luyện viên.

Không ngần ngại, Kim Tử Long đã nằm dài xuống sân khấu vừa hát vừa hít đất theo yêu cầu của Thoại Mỹ. Tuy vậy, chị vẫn chưa hài lòng và hẹn anh ở mùa sau. Ngay lập tức, Ốc Thanh Vân đã bấm nút để giải cứu thí sinh Công Tử Liêm và bày tỏ sư thần tượng của mình với thí sinh này.

Phần mở màn đầy ấn tượng giữa 3 HLV và MC đã khuấy động không khí trường quay trước khi đến với phần trình diễn của các thí sinh.

Chương trình Đường đến danh ca vọng cổ đã chính thức lên sóng từ ngày 19/11 và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Ít người biết rằng, cùng hôm đó cũng là ngày ghi hình tập tiếp theo và HLV Thoại Mỹ đã gặp sự cố trên phim trường.

Sau khi bắt đầu nhận học trò của cuộc thi thì NSƯT Thoại Mỹ không nhận show để dồn sức tập luyện cho thí sinh trong đội của mình. Chị rất trân trọng những bạn trẻ nặng lòng với nghệ thuật cải lương nên muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho các bạn. Do lo lắng nhiều và làm việc kiệt sức nên sức khỏe nữ nghệ sĩ không tốt. Trong khi đang ghi hình chị bị choáng và ói. Sự việc này ảnh hưởng đến lịch làm việc ngày hôm sau nhưng Thoại Mỹ chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục công việc dang dở mà mình rất đam mê.

Trong ba huấn luyện viên của chương trình Đường đến danh ca vọng cổ, NSƯT Thoại Mỹ là nghệ sĩ dễ xúc động nhất. Trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ khiến chị nhiều phen bật khóc trên ghế nóng, như lúc chị nhìn thấy đôi chân khuyết tật của thí sinh Lâm Minh Chí. Chị đã nhanh chóng tiến lên sân khấu, ôm chầm lấy thí sinh để động viên tinh thần.

Thoại Mỹ bén duyên với nghệ thuật cải lương từ khi còn là cô bé nhỏ. NSƯT Kim Tử Long tiết lộ chị là học trò cưng của NSND Phùng Há. Năm 16 tuổi, chị tốt nghiệp trường Trần Hữu Trang theo con đường nghệ thuật chính quy. Chị có thể hóa thân rất nhiều dạng vai như mùi, độc, lẳng, ác, bà già, con nít…Vai diễn ấn tượng nhất của NSƯT Thoại Mỹ là công chúa Ngọc Hân trong vở Hồn Thơ Ngọc. Chị từng đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc, Trần Hữu Trang, Mai Vàng, Hội sân khấu TP.HCM… Năm 2007 chị đoạt danh hiệu NSƯT.

Những năm gần đây, khi cải lương mất dần ánh hào quang thuở trước, NSƯT Thoại Mỹ vẫn một lòng say mê nghiệp diễn. Bên cạnh việc biểu diễn cho bà con kiều bào tại hải ngoại, Thoại Mỹ cũng thường xuyên lưu diễn ở các tỉnh miền Tây. Ở nơi đó, tuy cuộc sống người dân khó khăn nhưng tình cảm của họ dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống vẫn không hề phai nhạt. Thoại Mỹ cũng luôn là nhân tố tích cực trong các chương trình hội ngộ nghệ sĩ cải lương qua các vở kịch dài hoặc liveshow.

Vào ngày 3/12, với vai trò là đại sứ của quỹ từ thiện Tấm lòng vàng, Thoại Mỹ sẽ cùng một số thí sinh trong đội của mình biểu diễn trong đêm gala Tri ân tấm lòng vàng để phục vụ khán giả và quyên góp từ thiện để gây quỹ. Tối 8/12, Thoại Mỹ tổ chức "Đêm cải lương phòng trà" tại phòng trà WE. Một số thí sinh trong đội của Thoại Mỹ cũng sẽ biểu diễn trong đêm nhạc này.

Thu Thủy

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/nguoi-noi-tieng/201612/nsut-thoai-my-bi-oi-tren-phim-truong-2526495/