NSƯT Hữu Châu với vai diễn ngỡ quen mà khác lạ

Xuất hiện trong bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc', NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý và được đánh giá là cái tên bảo chứng cho chất lượng phim.

NSUT Hữu Châu là cái tên bảo chứng cho chất lượng của "Cái giá của hạnh phúc"

Ở tuổi 58, độ tuổi nhiều người sẵn sàng lui về vui thú điền viên, thế nhưng NSƯT Hữu Châu vẫn miệt mài thử thách bản thân mình với những vai diễn, những câu chuyện mới.

Góp mặt trong dự án điện ảnh "Cái giá của hạnh phúc" (ra mắt từ ngày 18-4), NSƯT Hữu Châu - người nghệ sĩ cả đời "bán mình" vì nghệ thuật, một lần nữa khiến khán giả phải trầm trồ với một vai diễn ngỡ quen nhưng mà lại vô cùng khác lạ.

"Không còn yêu nhau mà phải sống với nhau nó đau khổ lắm" - giọng thoại của NSƯT Hữu Châu được đưa lên làm thông điệp mở đầu trailer "Cái giá của hạnh phúc", hứa hẹn mở ra một câu chuyện hấp dẫn về bi kịch của một gia đình danh giá, quyền lực.

Trong vai ông Võ, NSƯT Hữu Châu thể hiện hình ảnh một vị đại gia bất động sản, thành công trên thương trường nhưng vẫn giữ được những nét giản dị, bình dân của một con người từng bươn chải gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Sống trong gia đình với con gái - bà Dương (Xuân Lan thủ vai), con rể đồng thời là người nối nghiệp - ông Thoại (Thái Hòa thủ vai), ông Võ là người chứng kiến mọi buồn vui, hạnh phúc, khổ đau.

Thân là một người cha nhưng vì lầm lỗi trong quá khứ, ông Võ phải nhìn con gái mình đi càng lúc càng xa trên con đường sai lệch, cố níu kéo một hạnh phúc giả tạo mà không sao nói được. Mặc dù vậy, ông Võ vẫn luôn ở đó, như một chỗ dựa vững vàng, một bến cảng bình yên, để sau khi trải qua tất cả giông bão đớn đau, con cháu có thể lần lượt tìm về.

Vai diễn của ông được đánh giá là sự kết nối thú vị trong phim

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu gắn bó với nghiệp diễn từ khi còn là một cậu bé, thành công rực rỡ trên sân khấu kịch với những vai diễn để đời, đồng thời cũng là "gương mặt thân quen" với những khán giả yêu mến phim ảnh.

Chính vì thế, khi casting diễn viên vào vai ông Võ, NSƯT Hữu Châu chính là cái tên đầu tiên và duy nhất được NSX Xuân Lan và đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm lựa chọn. Bằng nét diễn dung dị, đời thường cũng những câu nói gây cười rất duyên, NSƯT Hữu Châu dường như đã mang một ông Võ ngoài đời thực bước vào phim một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đong đầy cảm xúc.

Tại trường quay, NSUT Hữu Châu là chỗ dựa cho diễn viên trẻ

Sự từng trải, kinh nghiệm dày dạn, cùng phẩm chất chuyên nghiệp của diễn viên 58 tuổi chính là chỗ dựa và là tấm gương cho những gương mặt trẻ như Uyển Ân (vai Nina - cháu gái), Lâm Thanh Nhã (vai Will - cháu trai). Những cảnh diễn chung giữa NSƯT Hữu Châu và các diễn viên trẻ vừa giống như những buổi trò chuyện, tâm tình giữa ông cháu ngoài đời thực vừa giống như một thời khắc truyền lại ngọn "lửa nghề" giữa hai thế hệ diễn viên trên màn ảnh Việt.

Cả cuộc đời "bán mình" vì nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu đã coi những đoàn phim, đoàn kịch như gia đình mình, coi từng nhân vật, từng vai diễn dù lớn dù nhỏ đều như những đứa con tinh thần chính tay mình đắp nặn nên.

Suốt hành trình trong "Cái giá của hạnh phúc", nhân vật ông Võ luôn tâm niệm "Hạnh phúc là những tia sáng mặt trời, xóa tan bóng tối trong tâm hồn mỗi con người". Đó cũng là niềm mong mỏi tha thiết của NSƯT Hữu Châu, mong mỗi vai diễn của mình đều chạm đến trái tim khán giả, thắp sáng và khơi phần chân, thiện, mỹ trong tất cả mọi người.

Khán giả đang mong chờ "Cái giá của hạnh phúc" vì NSUT Hữu Châu

"Nơi nào có ông ngoại nơi đó là nhà", dù trải qua bao nhiêu đớn đau sóng gió, ai ai cũng hi vọng có một nơi bình yên của ngoại để được quay về làm đứa trẻ thơ.

Với vai diễn ông Võ vừa nghiêm khắc vừa hài hước, NSƯT Hữu Châu hứa hẹn sẽ khiến mỗi người xem cùng khóc cùng cười với những xung đột, thăng trầm trong gia đình họ Võ, đồng thời biết trân quý hơn những người thân yêu vẫn còn đang ở ngay bên cạnh mình.

Thùy Trang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nsut-huu-chau-voi-vai-dien-ngo-quen-ma-khac-la-19624041008522804.htm