NSƯT Diệu Hiền nói về người bạn đã từng tặng bà kim cương quý

Cả hai cùng là nghệ sĩ trẻ của đoàn Thống Nhất khi tuổi đời gần tròn 20, cho đến nay họ vẫn là điểm tựa vững vàng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương.

NSND Bạch Tuyết và NSƯT Diệu Hiền

. Phóng viên: Bà nghĩ gì về tình bạn giữa bà với NSND Bạch Tuyết?

- NSƯT Diệu Hiền: Một tình bạn bền bỉ, keo sơn. Hồi đó tôi đi hát tỉnh, Bạch Tuyết thì trụ ở TP, nhưng hễ có dịp tôi về TP thăm má, thăm con, là tôi đi xích lô đến nhà thăm Bạch Tuyết. Hai chị em ăn uống, hàn huyên nói chuyện đời, chuyện nghề cho tới chiều tối Bạch Tuyết mới cho tôi về.

Đôi khi nhớ tôi, Bạch Tuyết gọi điện thoại nói: "Hiền ngâm một câu nói lối cho Tuyết nghe đi". Vậy là tôi ngâm nói lối theo kiểu pha hò Huế vào, cái này là sáng tạo của tôi, nên Bạch Tuyết thích lắm. Chúng tôi đã vượt qua biết bao thăng trầm của nghề hát, hôm nay chỉ muốn trao truyền hết kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ.

NSƯT Diệu Hiền tâm sự về NSND Bạch Tuyết tại buổi họp báo ra mắt Học viện Cải lương

. Cho đến thời điểm hiện nay, khi bà tham gia Học viện Cải lương do NSND Bạch Tuyết và ê-kíp trẻ tổ chức, bà có nhận xét gì?

- Qua mỗi vòng thi, các em học viên đã học được nhiều bài học quý. Tôi tự hào vì có một đồng nghiệp luôn tâm huyết, không nói suông mà lao tới, làm một cách dốc hết sức để có nơi cho thế hệ trẻ phát huy sáng tạo. Sân chơi này sẽ là kênh thông tin quý cho các em đam mê cải lương hiểu đúng, làm đúng trước khi dấn thân vào nghề diễn viên chuyên nghiệp.

. Bà có kỷ niệm nào khó quên với NSND Bạch Tuyết?

- Hồi đó Bạch Tuyết có mua tặng tôi đôi bông kim cương giá trị và rất đẹp. Cuộc sống của tôi sau khi rời các đoàn hát tỉnh, rồi gặp biến cố trong lần đi lưu diễn bị lật ghe khiến tôi bị phỏng cánh tay, phải nghỉ hát gần một năm để điều trị vết thương. Cuộc sống lúc đó khó khăn lắm, nhưng tôi vẫn không bán đi kỷ niệm của bạn mình.

Và bây giờ mỗi lần gặp nhau tôi đều đeo đôi bông tai đó. Kể cả những chiếc áo dài, áo bà ba Bạch Tuyết may cho tôi, tôi cũng giữ cho đến ngày hôm nay.

Điều tôi mong mỏi là ở tuổi gần 80, chúng tôi vẫn còn "đi diễn show" cùng nhau, rồi tham gia truyền nghề cho lớp trẻ, đó là phước lớn mà Tổ nghề đã cho chúng tôi. Chỉ cầu mong cả hai chúng tôi còn đủ sức khỏe để làm tốt công việc ý nghĩa này, góp phần gìn giữ sân khấu cải lương - một viên ngọc quý của nghệ thuật miền Nam.

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nsut-dieu-hien-noi-ve-nguoi-ban-da-tung-tang-ba-kim-cuong-quy-196240410103058054.htm