NSND Mỹ Uyên lấy đà tát Quang Sự, cả đoàn phim nghe rõ tiếng 'bốp'

NSND Mỹ Uyên lấy hết sức để giáng cho Quang Sự một cái tát đau điếng khiến nam diễn viên ngã xuống ghế mà không cần diễn.

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 16 lên sóng tối 15/4, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) đã giáng cho con trai một cái tát mạnh khiến Nghĩa (Quang Sự) ngã xuống ghế. Trong clip hậu trường vừa được VTV chia sẻ, có thể thấy Quang Sự đã bị đàn chị tát thật, tiếng "bốp" nghe rõ.

Cả ê-kíp giữ hiện trường không tiếng động để NSND Mỹ Uyên tập trung cho phân đoạn khó. Nữ nghệ sĩ nhập vai và khóc không cần đến sự hỗ trợ nào của kỹ thuật để vào set quay. Tuy nhiên, vì trường đoạn này có lời thoại dài nên cả Quang Sự và NSND Mỹ Uyên đôi lúc phải dừng lại để nghe người nhắc thoại.

Trước đó, Quang Sự tiết lộ cảnh bị NSND Mỹ Uyên tát là thật. Vì phải phục vụ cho nhiều góc máy khác nhau nên anh phải nhận 3-4 cái tát từ NSND Mỹ Uyên. Nam diễn viên nhận định khi xem cảnh này khán giả sẽ rất hả hê.

Khi hoàn thành cảnh quay, NSND Mỹ Uyên tiếp tục ngồi khóc vì chưa thể thoát vai. Một nhân viên đoàn phim phải đưa khăn giấy để cho nữ diễn viên lau nước mắt. Trong phim, NSND Mỹ Uyên vào vai bà Xinh, mẹ Nghĩa. Bà yêu thương Ngân Hà (Hồng Diễm) như con gái và luôn tìm cách ngăn cản con trai trả thù khi biết được sự thật. Đây cũng là vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của NSND Mỹ Uyên.

Quỳnh An
Clip: VTV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsnd-my-uyen-lay-da-tat-quang-su-ca-doan-phim-nghe-ro-tieng-bop-2270767.html