NSND Mỹ Uyên: Không có ý định làm mẹ đơn thân

'Tôi không muốn đứa trẻ tự nhiên không có cha. Tôi muốn sinh con là phải có sự tính toán, muốn cha của con mình phải có trách nhiệm và đó nhất định phải là chồng tôi', NSND Mỹ Uyên tâm sự.

TÌNH YÊU SÂN KHẤU LỚN LAO

Là 1 trong 42 nghệ sĩ vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Mỹ Uyên cho rằng chị phải sống tử tế, phấn đấu và cống hiến nhiều hơn cho nền nghệ thuật nước nhà.

Sau danh hiệu NSƯT vào năm 2012, Mỹ Uyên đã có đủ huy chương để có thể xét danh hiệu NSND từ năm 2018 nhưng thời điểm đó, chị không làm đơn vì ngại và thấy bản thân chưa dám nhận danh hiệu cao quý này. Chị khẳng định, trong quá trình làm nghề, những vai diễn của mình không phải để giành lấy huy chương, danh hiệu. Điều quan trọng với chị là cảm xúc thăng hoa qua mỗi vai diễn. Chị nhận mình là nghệ sĩ nghèo, không biệt thự, không ô tô xịn nhưng nhận được sự tôn vinh của người nghệ sĩ. Chị cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại và tự tin có thể sống được nhờ công việc nghệ thuật.

Mỹ Uyên sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Chị bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994 và nhận vai diễn đầu tiên trong phim Mảnh đất tình đời. Chị nổi tiếng qua các phim: Mùi ngò gai, Những đứa con thành phố, Hiệp sĩ đường phố, Nợ đời, Người đàn bà yếu đuối, Sống trong sợ hãi... Gần 30 năm làm nghề, Mỹ Uyên ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Thời trẻ, chị đã đóng loạt vai chính trong các vở kịch tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B) như: Chuyện của Diễm, Sống thử... trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc từ năm 2018.

Nhiều năm "lèo lái" Sân khấu 5B, chị chưa từng ngơi nghỉ, lơ là, luôn tìm cách đưa sân khấu vượt qua khó khăn, đi lên. Hiện tại, Sân khấu 5B vẫn sáng đèn mỗi tuần 2-3 suất diễn. Nhờ tâm huyết của Mỹ Uyên và dàn diễn viên, nhân viên, Sân khấu 5B gần đây có loạt kịch ăn khách như: Ái tình ngoài hôn nhân, Bến lửa lòng, Bồ công anh trong gió... Ngoài ra, dòng kịch thiếu nhi phát triển mạnh, trở thành điểm đến mới của nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên giữ niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật

KHÔNG BỒNG BỘT TRONG TÌNH YÊU

Trong hoạt động nghệ thuật, Mỹ Uyên luôn giữ được niềm say mê, sự kiên trì, bền bỉ nhưng trong chuyện tình cảm, chị có nhiều thăng trầm. Chị không chịu sức ép chuyện kết hôn vì mẹ chị đã qua đời, còn bố chị bỏ ba mẹ con chị đi từ khi chị còn nhỏ. Mỹ Uyên chia sẻ, đa số người tán tỉnh chị đều nhỏ tuổi hơn chị. Chị thường từ chối khi họ ngỏ lời vì sợ thị phi nhưng rồi chị cũng công khai chuyện mình có một vài mối tình. Mỹ Uyên nói, người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc yếu đuối. Bao năm qua, chị tự mình gồng gánh quá nhiều áp lực. Do hay tự ái, chị thường tự làm mọi thứ, không để ai giúp đỡ.

Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của Mỹ Uyên có nhiều thay đổi theo thời gian. Nếu như năm 2013 trở về trước, Mỹ Uyên có phần "ác cảm với đàn ông", thì sau này, chị dần mở lòng hơn. Chị thừa nhận mình khó tính, cầu toàn trong tình yêu: "Tôi yêu cầu ở đàn ông sự cầu toàn. Đàn ông có thể không đẹp nhưng phải có duyên, phải biết quan tâm tới phụ nữ, sống có trách nhiệm với gia đình". Và chị cho rằng, bao giờ gặp người đàn ông đó thì gặp chứ không đưa ra quyết định bồng bột bởi áp lực từ những người xung quanh.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên trong phim truyền hình "Cả một đời ân oán"

Mỹ Uyên cũng khẳng định, chị không có ý định làm mẹ đơn thân bởi: "Tôi không muốn đứa trẻ tự nhiên không có cha. Tôi muốn sinh con là phải có sự tính toán, muốn cha của con mình phải có trách nhiệm và đó nhất định phải là chồng tôi. Giờ chưa có chồng nên tôi cũng không muốn có con. Cuộc sống này không có gì buồn cả, vui mà, sao phải suy nghĩ tính toán nhiều như vậy".

Thời gian gần đây, Mỹ Uyên khá kiệm lời khi nhắc đến cuộc sống riêng của mình. Chị nói mình là một diễn viên, nên chị muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn ấn tượng, thay vì bàn chuyện đời tư.

Bảo An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nsnd-my-uyen-khong-co-y-dinh-lam-me-don-than-20231224112429563.htm